Alves: Chắc tôi phải gãy chân người ta mới ngừng nói tôi đóng kịch

23/05/2011 22:46 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH Online) – Hậu vệ phải Dani Alves của Barca đã nói như vậy trên tờ Guardian (Anh) về những cáo buộc của Real Madrid rằng anh đã đóng kịch để khiến Pepe bị truất quyền thi đấu.

Hậu vệ Dani Alves - Ảnh Reuters

Dù trận bán kết Champions League lượt đi giữa Real Madrid và Barca trên sân Bernabeu đã diễn ra được gần 1 tháng nhưng dư âm của nó vẫn còn hết sức nóng bỏng. Tất cả những tranh cãi, kiện tụng giữa Barca và Real sau trận đấu này xuất phát từ pha vào bóng nguy hiểm của Pepe với Alves ở phút 61. Đó là tình huống mà Pepe đã bị truất quyền thi đấu, nhưng phía Madrid phản đối vì cho rằng Alves đã cố tình ăn vạ để đánh lừa trọng tài. Sau trận đấu, Real Madrid đã đâm đơn kiện hành vi phi thể thao của các cầu thủ Barca lên UEFA, nhưng bị khước từ và đơn kháng cáo sau đó của họ cũng có số phận tương tự.

Thực sự chuyện gì đã xảy ra thì chỉ có Pepe và Alves mới biết, và trong bài trả lời phỏng vấn mới đây trên tờ Guardian (Anh), hậu vệ người Brazil đã tiết lộ tất cả.

“Tôi bị gọi là một kẻ đóng kịch, nhưng điều khiến tôi ngạc nhiên nhất là mọi người đã quên mất một điều rằng Pepe đã vào bóng bằng cả gầm giày với tôi như thế nào. Chỉ có tôi và Pepe biết pha vào bóng đó nguy hiểm ra sao. Lý do duy nhất khiến tôi không có vết sẹo, hay điều gì đó tương tự thể hiện ra bên ngoài là bởi tôi đã đeo ống bảo vệ bắp chân bằng carbon để phòng ngừa chấn thương. Nếu bạn lắng nghe âm thanh của pha bóng đó qua truyền hình TBN, bạn có thể nghe thấy tác động của chân Pepe đối với tôi. Có lẽ tôi phải gãy chân mọi người mới ngừng nói tôi đóng kịch”, Alves thổ lộ.

“Chúng tôi chỉ muốn chơi bóng bởi Barca rất khó bị đánh bại trong một trận đấu bóng đá thực sự. Trong những cuộc tâm lý chiến, Barca luôn thất bại và đó là điều mà Guardiola đã nhắc nhở chúng tôi. Nhưng đã có những lời dối trá, những lời cáo buộc sai nhằm vào Barca. Real có những cầu thủ lớn nhưng họ vẫn luôn tỏ ra lo lắng về trọng tài, thậm chí là ở cả những trận đấu riêng của họ, họ vẫn tiếp tục nói về Barca. Chúng tôi đã phải nghe quá nhiều chuyện vớ vẩn”, tiếp lời Alves.

Hậu vệ người Brazil cũng nói về cáo buộc của Real Madrid cho rằng Sergio Busquets đã có hành vi phân biệt chủng tộc đối với Marcelo, đồng đội của Alves ở ĐT Brazil: “Busquets cũng có những đồng đội da màu ở Barca, do đó, tôi không hiểu anh ấy sẽ đến sân tập với chúng tôi như thế nào nếu điều đó thực sự xảy ra?”.

Barca sẽ gặp M.U trong trận chung kết Champions League mùa này trên sân Wembley và Alves cho rằng “Quỷ đỏ” nước Anh đã rút ra được nhiều bài học sau thất bại trước chính ĐKVĐ Liga cách đây 2 năm trong trận CK ở Rome. “M.U đã có một phong độ đáng kinh ngạc trong mùa bóng này, và hành trình của họ ở Champions League mùa này phải được tôn trọng. M.U sẽ không bao giờ là một đội bóng biết sợ hãi đối thủ. M.U sẽ chơi trận đấu của họ, vì vậy chúng tôi cần phải cảnh giác”.

Cuối cùng, Alves bày tỏ sự hứng thú với bóng đá Anh nhưng anh cam kết tương lai với Barca. “Đã có một số lời đề nghị từ Anh dành cho tôi và tôi thực sự thích phong cách bóng đá ở đây. Nhưng nhìn lại những gì đã có ở Barca, tôi nhận ra rằng mình đang được chơi bên cạnh những cầu thủ tuyệt vời, một HLV lớn và một lối chơi được ngưỡng mộ khắp thế giới. Điều đó là vô giá. Những cuộc đàm phán hợp đồng giữa tôi với Barca không phải vì tiền. Nếu vì tiền, có nhiều đội bóng sẵn sàng trả nhiều hơn để có tôi. Tôi chỉ muốn sự đảm bảo từ ban lãnh đạo và tôi không bao giờ ngừng chiến đấu cho đội bóng”.

Vũ Mạnh (Theo Guardian)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm