01h30 ngày 24/6, Ghana - Đức: Thế chân tường

23/06/2010 12:03 GMT+7 | World Cup 2010

(TT&VH) - Thất bại trước Serbia ở lượt trận thứ hai đã đẩy đội tuyển Đức vào tình thế buộc phải thắng Ghana trong trận đấu quyết định diễn ra vào đêm nay mới chắc chắn giành được tấm vé dự vòng 1/8.

* Không còn đường lùi

Trước khi World Cup 2010 khởi tranh, bảng G - nơi có Brazil, Bồ Đào Nha, Bờ Biển Ngà và Triều Tiên - vẫn được xem là bảng đấu tử thần. Tuy nhiên, với những người có con mắt thực tế, thì tính chất cạnh tranh ở bảng D cũng “tử thần” không kém khi Đức không quá vượt trội so với Serbia và Ghana. Những gì đã diễn ra sau hai lượt trận đã nói lên điều đó. Cục diện bảng D hiện tại vẫn tương đối rối ren, với một chút lợi thế thuộc về Ghana và Serbia, nhưng quyền tự quyết vẫn nằm trong tay người Đức. Với bốn điểm, Ghana chỉ cần hòa Đức ở trận cuối là yên tâm đặt chân vào vòng 1/8. Serbia cũng gặp thuận lợi khi đối thủ của họ “chỉ là” Australia, vốn bị đánh giá yếu nhất bảng D. Trong khi đó, Đức buộc phải thắng Ghana ở lượt trận cuối mới đảm bảo chắc chắn việc tiến sâu hơn vào World Cup 2010.


Đêm nay Gyan không có cơ hội so tài với Klose, Ảnh Getty
Về  mặt lý thuyết, một trận hòa cũng có thể  đủ cho Đức đi tiếp, nếu Serbia hòa Australia hoặc trận đấu giữa hai đối thủ này kết thúc với phần thắng không quá đậm nghiêng về Australia. Nhưng rõ ràng, điều đó quá mạo hiểm với người Đức, khi mà Serbia tỏ ra vượt trội so với Australia. Một chiến thắng trước Ghana là điều bắt buộc với “Mannschaft”, vì gần như họ chẳng còn đường lùi. Để hoàn thành nhiệm vụ đó, đội quân của huấn luyện viên Joachim Loew cần phải phát huy hết tất cả những gì mình đang có, kể cả thứ vũ khí tinh thần vốn nổi tiểng của người Đức. So với Serbia, lối chơi của Ghana nhanh hơn và cũng giàu thể lực hơn. Vì thế, nhiệm vụ chiến thắng của “Mannschaft” cũng nặng nề hơn. Trước Serbia, hậu vệ cánh trái Holger Badstuber tỏ ra khá non nớt, phạm không ít sai lầm. Bàn thắng duy nhất mà Serbia cũng xuất phát từ một tình huống xuống bóng bên cánh phải, nơi Badstuber án ngữ.

* Không Klose, đã có Cacau

Miroslav Klose sẽ ngồi trên khán đài để tiếp tục suy nghĩ về tấm thẻ đỏ ngớ ngẩn mà anh phải nhận trong trận đấu với Serbia từ những pha phạm lỗi không đáng có. Ở dưới sân cỏ, vị trí trung phong cắm của anh trên hàng tấn công của đội tuyển Đức sẽ được thay bằng một nhân vật khác. Không khó để đưa ra dự đoán về người sẽ chiếm chỗ của Klose trong đội hình xuất phát của “Mannschaft”. Cơ hội đang đến với Cacau, người đã dự bị cho Klose trong suốt hơn một năm qua. Cacau, một chân sút Brazil chính hiệu, đã sống và thi đấu nhiều năm tại Đức trước khi được nhập quốc tịch vào đầu năm 2009. Đến tháng 6/2009, anh chính thức trở thành tuyển thủ quốc gia Đức trong chuyến du đấu chấu Á của “Mannschaft”, cùng thời điểm ra mắt với thủ môn Manuel Neuer.

Trong trận ra quân ở World Cup 2010, Đức thắng Australia 4-0, Cacau là người vào thay Klose ở phút 68. Chỉ 110 giây có mặt trên sân, ở pha chạm bóng thứ hai của mình, Cacau đã lập công, ấn định tỷ số 4-0 sau đường căng ngang như đặt của Mesut Oezil. Trước đó, khi Đức đá giao hữu với Bosina-Herzegovina trước ngày lên đường sang Nam Phi, Cacau cũng đã vào sân thay Klose ở đầu hiệp hai. Pha chuyền bóng của anh đã giúp Philipp Lahm ghi bàn, mở đầu cuộc lội ngược dòng thành công cho “Mannschaft”, thắng với tỷ số 3-1. Khi Klose bị đuổi trong trận đấu với Serbia, Cacau cũng được vào sân nhưng chỉ với 20 phút, anh không thể giúp đội tuyển Đức tránh được một thất bại. Xa hơn một chút, trong quá trình chuẩn bị cho World Cup 2010, Cacau mới là ứng viên số một cho vị trí trung phong cắm của “Mannschaft”, trước khi huấn luyện viên Joachim Loew quyết định nó vẫn thuộc về Klose như hai vòng chung kết trước đó.

Ở cấp độ đội tuyển, bóng đá Đức và Ghana chưa có nhiều duyên nợ. Hai đội mới gặp nhau một lần duy nhất mà Đức đã thắng Ghana 6-1 ở Bochum vào ngày 14/4/1993 với cú đúp của Juergen Klinsmann, Stefan Effenberg cùng các pha lập công của Kirsten và Moeller. Năm 2006, Ghana đã lọt vào vòng 1/8 rồi dừng bước trước Brazil, ở vòng chung kết World Cup đầu tiên của họ khi giải đấu diễn ra trên đất Đức. Bây giờ, duyên nợ của bóng đá Ghana với người Đức mới thực sự bắt đầu...

Dự  đoán: 1-2

LỰC LƯỢNG

Ghana: Đầy đủ lực lượng

Đức: Klose vắng mặt (treo giò)

ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN

Ghana: Kingston - Paintsil, Vorsah, Mensah, Sarpei - Annan, Tagoe, Boateng - Asamoah, Ayew, Gyan.

Đức: Neuer - Lahm, Metesacker, Friedrich, Badstuber - Khedira, Schweinsteiger, Oezil, Mueller, Podolski - Cacau.

* Cục diện bảng D

- Nếu Ghana thắng Đức: Ghana giành ngôi đầu bảng, Đức bị loại. Tấm vé thứ hai sẽ thuộc về Serbia hoặc Australia. Trong trường hợp này, Serbia chỉ cần hòa Australia là đủ.

- Nếu Ghana hòa Đức: Ghana sẽ đi tiếp với năm điểm, trong khi với bốn điểm, số phận của Đức phụ thuộc vào trận Serbia - Australia. Nếu Serbia chỉ hòa Australia, Đức sẽ đoạt ngôi nhì bảng. Nếu Serbia thắng Australia, Đức sẽ bị loại và Serbia giành ngôi nhất bảng. Nếu Australia thắng Serbia, Australia và Đức sẽ so sánh hiệu số bàn thắng - bại. Trong trường hợp này, Đức (+3, 4-1) đang có lợi thế hơn hẳn Australia (-4, 1-5).

- Nếu Ghana thua Đức: Ghana vẫn chỉ có bốn điểm và chưa biết tương lai thế nào, trong khi Đức chắc chắn giành vé đi tiếp với sáu điểm. Ghana sẽ vượt qua vòng bảng trong trường hợp Serbia hòa hòa Australia, hoặc Australia thắng với tỷ số cách biệt vừa phải. Nếu Serbia thắng thì dĩ nhiên Ghana bị loại và Serbia cùng có sáu điểm như Đức nên cần xét hiệu số bàn thắng - bại để xác định ngôi đầu bảng. Nếu Australia thắng, họ sẽ cùng có bốn điểm như Ghana và cần phải so sánh hiệu số bàn thắng - bại. Trong trường hợp này, Australia tiếp (-4, 1-5) tục là đội thất thế so với Ghana (+1, 2-1).


Hà Minh Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm