Tiêu điểm: "Quả bóng Vàng" lại gọi tên Messi?

16/09/2010 11:35 GMT+7 | Champions League

(TT&VH)- Một lần nữa, Lionel Messi lại khiến cả thế giới phải nói về mình với một màn trình diễn gần như hoàn hảo. Trừ tình huống đá hỏng penalty, bỏ lỡ cơ hội lập hat-trick đầu tiên ở mùa này và cũng là hat-trick thứ 8 trong sự nghiệp, tất cả những gì Messi chạm vào đều hóa thành Vàng. Bốn trong năm bàn thắng mà Barca ghi được ở trận này có dấu giày của tiền đạo người Argentina, và nếu may mắn hơn chút nữa (hai lần đưa bóng trúng khung thành, trong đó ở tình huống Messi dứt điểm từ góc hẹp trước khi Pedro ghi bàn, bóng đã đập cả hai cột dọc), anh đã có thể ghi được không dưới 5 bàn thắng.

Không có gì lạ khi Guardiola hết lời tán dương cậu học trò trong buổi họp báo sau trận. Ông thậm chí còn cho rằng ở thời điểm này, khoảng cách về trình độ giữa Messi với phần còn lại lớn tới mức người đứng thứ hai sẽ không bao giờ có thể bắt kịp anh. Nhưng cũng theo Guardiola, thì phẩm chất đáng quý nhất nơi Messi
Messi đã lậ cú đúp vào lưới Panathinaikos- Ảnh Getty
chính là sự khát khao. Như một VĐV nghiệp dư, Messi muốn được ra sân trong mọi trận đấu và được chơi bóng mãi mãi. Những thất bại luôn khiến anh đau đớn. Có thể thấy rõ điều này sau khi Messi đá hỏng quả penalty. Anh tỏ rõ sự cáu kỉnh và càu nhàu điều gì đó một lúc, trước khi chơi bóng như "một gã điên" trong thời gian còn lại, với động cơ thật rõ ràng là "sửa sai" và đòi lại những gì đã bỏ lỡ.


Màn trình diễn đầy sống động của Messi đã làm sống lại một câu hỏi ngỡ đã chết sau World Cup 2010: Liệu Messi có xứng đáng được trao Quả bóng Vàng thêm lần nữa? Sau khi Argentina thất bại ê chề trước Đức ở vòng tứ kết World Cup 2010 còn Messi kết thúc giải đấu ở Nam Phi mà không ghi được bàn thắng nào, giới chuyên môn (và cả cá cược) gần như đã gạt tên anh khỏi cuộc đua tới danh hiệu cá nhân cao quý nhất trong năm. Trong năm có World Cup, việc gạt tên một cầu thủ không có thành tích gì ở giải đấu lớn nhất hành tinh khỏi cuộc đua bóng Vàng là chuyện rất bình thường. Thực tế, Xavi, Iniesta, Forlan và Sneijder, những ứng cử viên được gọi tên, đều để lại dấu ấn, cá nhân hoặc tập thể, ở Nam Phi Hè vừa rồi. Nhưng có ai thử đặt câu hỏi, là chuyện gì sẽ xảy ra nếu Messi cứ tỏa sáng và ghi bàn ầm ầm trong màu áo Barca từ nay cho tới hết năm, khi cuộc bỏ phiếu chính thức diễn ra?

Qua những gì tiền đạo người Argentina đã thể hiện trong trận đấu với Panathinaikos, chẳng có dấu hiệu nào cho thấy anh đã cảm thấy no đủ và muốn dừng lại cả...

V.C

"Vua phá lưới" Champions League

Với cú đúp vào lưới Panathinaikos, Lionel Messi đã chính thức vượt qua Rivaldo để độc chiếm ngôi đầu trên danh sách những chân sút ghi được nhiều bàn thắng nhất cho Barca ở Champions League. Tiền đạo người Argentina hiện có 27 bàn, nhiều hơn 2 bàn so với Rivaldo. Xếp sau Messi và Rivaldo trong danh sách này lần lượt là Kluivert (21), Luis Enrique (20) và Samuel Eto'o (18). Trong 27 bàn thắng của Messi, có tới 17 bàn được ghi chỉ trong hai mùa vừa rồi (9 ở mùa 08-09, 8 ở mùa trước). Cả hai mùa đó Messi đều là Vua phá lưới Champions League, và nếu duy trì được phong độ hiện tại, anh có thể trở thành người đầu tiên 3 lần liên tiếp đạt được thành tích này.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm