Chuyện nhà Ronaldinho: Khi quê hương không là “chùm khế ngọt”

19/04/2012 12:37 GMT+7 | Thế giới Sao

(TT&VH)- Những ngày huy hoàng của anh em Ronaldinho đã thay đổi chóng mặt kể từ khi họ khăn gói trở về quê nhà Brazil nhưng đáng tiếc tất cả lại đi theo chiều hướng tiêu cực.

*Bạn có thể bày tỏ quan điểm trên http://www.facebook.com/baothethaovanhoa

CĐV tẩy chay

Ngày 13/1/2011, Ronaldinho có màn ra mắt CLB quê hương Flamengo. 20.000 CĐV đã kéo đến SVĐ của đội bóng để có thể tận mắt ngắm nhìn thần tượng của họ. Sức hút mãnh liệt của cựu tiền vệ Barca và Milan tại quê nhà đủ để các fan hâm mộ bất chấp lực lượng an ninh xô đổ cửa sắt ở SVĐ để kéo vào bên trong để được chứng kiến Ronaldinho bước lên bục cao vẫy tay chào. Ro “vẩu” nở nụ cười tươi giống như mỗi khi anh nổ súng vào lưới đối thủ và bên cạnh anh vị Chủ tịch xinh đẹp của Flamengo mỉm cười khi đã thành công trong việc đưa một ngôi sao quốc tế trở lại với bóng đá quê nhà.

Ngày 12/4/2012, vệ sĩ của Ronaldinho phải dùng tới súng mới có thể hộ tống thân chủ an toàn rời sân sau khi Flamengo bị loại khỏi Copa Libertadores. Khi trận đấu với Argentina Lanus kết thúc, 25 CĐV Flanmengo quá khích đã chặn xe Ronaldinho đỗ bên ngoài SVĐ Engenhao để đòi “ăn thua đủ” với tiền đạo số 1 của đội bóng. Họ đã dùng những từ ngữ khó nghe mạt sát tuyển thủ Brazil và gọi anh là nỗi hổ thẹn của CLB bởi cho rằng chính anh là người phải chịu trách nhiệm cho những kết quả tệ hại của Flamengo ở vòng bảng Copa Libertadores, giải đấu hấp dẫn nhất Nam Mỹ cấp CLB. Không chỉ dừng lại ở đó, những CĐV này còn ném đá, chai bia vào xe bus chở đội bóng. Quá lo sợ về sự quá khích đang tăng cao, hai vệ sĩ của Ronaldinho đã xuống xe rút súng và chĩa lên trời để mở đường cho xe thoát ra.

Chỉ sau 1 năm 3 tháng, vị thế của Ronaldinho đã hoàn toàn thay đổi. Trước khi nhận lời ký vào bản hợp đồng với Flamengo, trong tâm khảm Ro “vẩu” muốn trở lại quê nhà để tìm lại ánh hào quang đã không còn có thể rực sáng nơi trời Âu và hi vọng nơi đó với những con người thân thiện sẽ ủng hộ cho anh ở giai đoạn cuối của sự nghiệp trước khi tuyên bố treo giày. Thế nhưng, những gì Ro “vẩu” nhận được hoàn toàn trái ngược. Không chỉ bị CĐV nhà khinh ghét, tẩy chay, gia đình của Ronaldinho còn rơi vào sóng gió.



Anh trai của Ronaldinho vào tù vì rửa tiền- Ảnh Internet

Anh trai- người đại diện xộ khám

Bởi cái bóng quá lớn của cậu em Ronaldinho nên cái tên Roberto de Assis không được nhiều người biết đến. Nhưng Roberto lại chính là thần tượng từ thửa nhỏ của “Ro vẩu” bởi anh từng là cầu thủ trụ cột của đội bóng quê nhà Gremio, trước khi sang Thụy Sĩ chơi cho Sion. Thế nhưng sự nghiệp quần đùi áo số của Roberto không mấy suôn sẻ khi một chấn thương đầu gối nặng khiến anh lỡ cơ hội tham dự Olympic Barcelona cùng Roberto Carlos và Cafu năm 1992. Khi rời sân cỏ De Assis lại tỏ ra rất “mát tay” và thành công trong một lĩnh vực mới- môi giới cầu thủ. De Assis cũng chính là người đại diện của Ronaldinho và từng thao túng những vụ chuyển nhượng đình đám của cậu em trên thị trường chuyển nhượng châu Âu.

Thế nhưng sự trùng hợp ngẫu nhiên đã đến với cả hai anh em họ. Khi cùng Ronaldinho trở về quê nhà, công việc làm ăn của De Assis cũng sa sút hẳn và kết cục của những tháng ngày lăn lộn trên thương trường với đầy rẫy những mưu mẹo và thủ đoạn là án tù 5 năm 5 tháng tù với tội danh rửa tiền. Báo chí Brazil cho hay anh trai của Ronaldinho bị phát hiện đã lập các tài khoản ngân hàng ở Thụy Sĩ nhưng lại không hề khai báo với các cơ quan hữu quan quốc gia này. Trước đó, De Assis cũng bị Ngân hàng Trung ương Brazil khởi kiện vì liên quan đến những hoạt động chuyển tiền từ nước ngoài về các tài khoản ngân hàng trong nước trong khoảng thời gian từ năm 2003 đến 2004.

Bản án nói trên là thích đáng cho những kẻ làm ăn phi pháp như De Assis và là cú sốc không nhỏ đối với Ronaldinho bởi anh trai là người luôn che chở, dẫn dắt những bước đường của cựu tiền đạo Barca. Cú sốc này liệu có làm cho Ronaldinho hối hận để làm lại từ đầu sau những tháng ngày chìm trong chơi bời và những bữa tiệc thác loạn? Câu trả lời nằm ở chính bản thân Ro “vẩu” bởi giờ anh đã không còn vị thế như trước và đã nghiệm ra rằng quê nhà không phải là mảnh đất bình yên cho những ai không thực sự lao động hết mình.

Cẩm Oanh


 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm