Toni Nadal: Nadal giống như Messi

26/11/2009 10:30 GMT+7 | Tennis

(TT&VH) - Trong một bài trả lời phỏng vấn dành cho tờ “El Periodico” của Tây Ban Nha, Toni Nadal, chú ruột đồng thời là HLV của tay vợt số hai thế giới Rafael Nadal, cho rằng phong độ hiện nay của Nadal cũng giống như Messi, nhưng tin tưởng cả hai sẽ lại tỏa sáng trong thời gian tới.

* Rafael nói rằng anh ấy cần bình tâm trước những kết quả thi đấu gần đây. Ông có nghĩ như vậy không ?

- Rõ ràng là thế. Có những lúc Rafael thiếu quyết đoán trong việc ra các cú đánh thuận tay hoặc mạo hiểm hơn nữa, như trong trận đấu trước Sordeling. Vấn đề của Rafael là thiếu sự bền bỉ và chưa tìm lại được cảm giác bóng, một điều rất khó có thể thực hiện được ở giải đấu này. Rafael đã bắt đầu mùa bóng rất tốt, nhưng sau đó một loạt vấn đề xảy ra đã làm cho “nó” giảm phong độ và mất tập trung một chút. Tôi không quá lo lắng bởi vì tôi tin tưởng mùa bóng tới Rafael sẽ trở lại. Trong thế giới thể thao nhiều thứ bị thổi phồng lên. Cũng giống như Messi. Tôi thấy Messi năm nay chơi không hay như mùa bóng trước, nhưng không vì thế mà chúng ta lại nghi ngờ và chúng ta đều tin tưởng Messi sẽ trở lại đỉnh cao, giống như Rafael.

* Chuyện gì đã xảy ra ?

Toni Nadal tin rằng cậu cháu của mình sẽ lại tỏa sáng trong thời gian tới

- Tôi không có cảm giác là Rafael chơi tồi, mặc dù mọi người có thể có cách nhìn khác. Dù sao thì Rafael đã giành được ba danh hiệu Masters Series, và cả chức vô địch Australia mở rộng. Mặc dù vào chặng cuối Rafael đã chơi với phong độ trồi sụt trước các tay vợt lớn, nhưng tôi không nghĩ đó là một thảm họa.

* Ông có giải pháp gì không ?

- Một trong những giải pháp là Rafael phải giành chiến thắng trong hai trận tới. Nếu được vậy thì vấn đề sẽ được giải quyết và Rafael sẽ có mặt ở bán kết với cảm giác tốt. Nếu điều đó không xảy ra, chúng tôi sẽ kết thúc thi đấu vào thứ sáu tới và sẽ tập trung cho Davis Cup để thi đấu tại đó một cách tốt nhất. Tôi tin vào lao động và chúng tôi đang làm việc cật lực. Kết quả rồi sẽ đến.

* Đây là mùa bóng phức tạp nhất của Rafael ?

- Đúng vậy, đặc biệt vì các vấn đề gia đình. Đối với Rafael, tennis là quan trọng nhưng không phải là quan trọng nhất trong cuộc sống. Tôi tin chắc Rafael sẵn sàng đánh đổi tất cả các chiến thắng của mình để lấy sự bình yên cho gia đình. Các vấn đề cá nhân đã làm tổn hại đến Rafael nhiều. Là một người nhạy cảm, Rafael đã rất đau khổ khi bố mẹ chia tay nhau. Một thất bại trên sân làm ta tổn hại, nhưng không thể so sánh với thất bại trong gia đình. Có cảm giác khi người ta ở đỉnh cao thì hạnh phúc và đau khổ đều nhiều hơn. Chúng tôi cũng là những con người bình thường.

* Ông đã giúp Rafael như thế nào ?

- Như bất cứ một ông chú nào, nhưng vấn đề thực phức tạp vì mọi thứ cứ trộn lẫn vào nhau. Nhưng các vấn đề gia đình quan trong hơn là tennis. Tôi đã cố gắng để “nó” đừng quá quan trọng hóa vấn đề, nhưng khi ta thấy một người mình yêu thương đang đau khổ thì dĩ nhiên ta bị ảnh hưởng. Rafael thấy mẹ mình đau khổ và điều đó làm ảnh hưởng đến nó.

* Rafael sẽ trở lại ở trên cao ?

- Tôi nghĩ Rafael đang ở trên cao đấy chứ. Còn trở lại là số một hay không thì tôi không biết. Năm 2008 tôi nghĩ người sẽ là số một thế giới sẽ là Djokovic nhưng cuối cùng là Rafael. Năm nay tôi tin sẽ trở lại là số một nếu như không xảy ra những vấn đề vừa qua. Nếu không vì những vấn đề đó thì Rafael sẽ không thua tại Roland Garros và Madrid.

* Rafael bây giờ thế nào ?

- Ham muốn trở lại chính mình, nhưng cần mọi việc xảy ra một cách suôn sẻ hơn. Tôi cố gằng đem lại sự bình tâm cho nó. Tôi nhìn vào viễn cảnh và nói: cháu hãy nhìn vào cây vợt với sáu ngôi sao (sáu danh hiệu Grand Slam). Điều đó đem lại sự yên ổn. Vả lại, nói điều này có vẻ hơi thô, nhưng cháu hãy nhìn túi tiền của mình xem. Nó đầy đấy chứ. Ít nhất sự lao động cật lực cũng đem lại kết quả. Cháu không thể phàn nàn điều gì cả”.

Khang Chi (lược dịch)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm