Minh béo:"Ít phụ nữ yêu con người thật của tôi”

29/01/2011 11:28 GMT+7 | Văn hoá

“Cân nặng là lý do tôi không tự tin và thất bại 50%. Tôi biết nhiều khán giả nữ yêu nghệ sỹ Minh Béo nhưng người yêu con người thật sự của tôi lại rất ít nên tới giờ vẫn cô đơn một mình…”

Nhìn lại năm 2010, anh thấy hài lòng và chưa hài lòng điều gì? Đó có phải là năm thành công của anh?

Đúng, năm 2010 là năm đầy may mắn và thành công của tôi. Tôi đã bất ngờ được tham gia vào chương trình Bước nhảy hoàn vũ và được khán giả đón nhận. Ngay sau đó, tôi đã tự tổ chức được cho mình một liveshow kỉ niệm 10 năm làm nghề.



Ngoài ra, tôi còn có hai vai diễn là Mạnh Thông trong phim Vũ điệu tình yêu và vai Hải Long trong bộ phim Mẹ chồng nàng dâu được khán giả phản hồi rất tốt.

Nhưng tôi vẫn cảm thấy mình còn ít vai diễn thật ấn tượng nên hy vọng qua năm 2011 sẽ có nhiều vai diễn hay ấn tượng hơn, nhất là ở lĩnh vực phim truyền hình và sân khấu kịch dài.  
 
Nhờ hiệu ứng chương trình Bước nhảy hoàn vũ mà tên tuổi của anh bỗng dưng trở nên nổi tiếng hơn, đó có phải là điều may mắn lớn nhất của anh?
 
Chính xác là như vậy, khán giả đã thương yêu cái tên Minh Béo trong nhiều vở kịch hài nhưng lại càng ấn tượng hơn trong Bước nhảy hoàn vũ, nên ngoài giải tư tôi còn được giải thưởng cặp đôi ấn tượng nhất do khán giả bình chọn.

Có những tỉnh xa xôi ngoài bắc như Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn …chưa được xem hài của tôi nhiều nhưng nhờ Bước nhảy hoàn vũ, họ biết đến và yêu thích tôi hơn.

Nhiều người ở những nơi đó biết số điện thoại tôi dành riêng cho fan hâm mộ nên hay nhắn tin hỏi han, động viên và cổ vũ tôi rất nhiều (số điện thoại dành cho fan 0908103058 - PV).

Tôi còn nhớ có lần ra Hà Nội biểu diễn có đi ăn bún chả, bà chủ quán nhận ra và phong cho tôi là "ông hoàng khiêu vũ", rồi cho ăn bún chả miễn phí nữa (cười).

Và đó chính là động lực khiến Minh béo tự bỏ tiền tỷ ra để làm liveshow kỉ niệm 10 năm cống hiến nghệ thuật cho riêng mình?

Vâng, đúng là như vậy. Tôi nghĩ ai cũng vậy thôi, khi có cơ hội, khi nhận được sự ưu ái của khán giả thì cũng phải làm một cái gì đó để tri ân đến những người đã yêu quí mình.

Ơn trời nhờ thiên thời địa lợi mà liveshow đầu tiên của tôi đã diễn ra thành công ngoài sức mong đợi.

Nhiều lần ngất xỉu khi tập luyện làm liveshow, nhất là với cảnh đu người trên dây, nhiều người cho rằng anh “đùa với tử thần” vì với cân nặng quá khổ rất dễ xảy ra những sự cố không mong muốn?
 
Tôi không phủ nhận với cân nặng của mình, việc đu bay trên không trung nếu không cẩn thận sẽ rất nguy hiểm. Nhưng nếu nguy hiểm mà đem lại giá trị nghệ thuật cao nhất cho khán giả thì tôi luôn sẵn sàng.

Tôi đã từng nói nếu được chết trên sân khấu, chết vì nghệ thuật thì tôi cũng vẫn cảm thấy hạnh phúc lắm rồi.
 
Nhưng được biết trong đêm diễn đã xảy ra sự cố khi anh không thể bay được, anh có thể chia sẻ cảm giác và kỉ niệm lúc đó của mình?
 
Khi thực hiện bay độ cao 20m lần đầu tiên tôi cảm thấy sợ lắm cứ nhắm mắt cho người ta kéo đến giữa sân khấu mới dám mở mắt ra , nhưng sau đó thì thấy thích và cứ bay đi bay lại hoài khiến 20 người kéo than thở vì mệt và nói là kéo hết nổi rồi.



Khi biểu diễn trong đêm liveshow, đến khi bay ra tới giữa sân khấu thì dây bị kẹt lại khiến tôi cứ bị treo lơ lửng trên sân khấu khoảng 3 phút. Lúc đó tôi cũng bối rối lắm, may mà anh Hoài Linh nhanh trí cứ hỏi tôi khi nào thì Minh béo bay vô được.

Được cớ tôi tung hứng luôn với anh ấy rằng: “Chừng nào 20 cha hậu đài kéo vô mới vô chứ“, làm hơn 3000 khán giả có mặt lúc đó cười lăn cười bò. Nhưng dù nói vậy thôi chứ trong bụng tôi cũng van vái tổ và trời đất dữ lắm, nó mà đứt dây một cái thì hậu quả nghiêm trọng đó (cười).

Cả năm “say đắm” với khán giả, vậy những ngày Tết anh đã chuẩn bị thời gian và kế hoạch nghỉ ngơi cho riêng mình chưa?
 
Tôi sẽ cùng gia đình đón giao thừa và đi cúng chùa cầu nguyện cho gia đình năm mới hạnh phúc và phát tài. Sau đó cả nhà sẽ ngồi bói dưa (cắt dưa hấu ra, nếu đỏ là may mắn), bói giá (ngâm dưa giá từ ngày 30, nếu sáng mùng 1 cọng giá ngóc đầu lên là năm đó làm ăn suôn sẻ, sáng mùng 1 bắt đầu đi diễn cho đến hết Tết.
 
Sau qua rằm tháng giêng, tôi sẽ đi diễn ở miền Tây kết hợp ban ngày nghỉ ngơi luôn.
 
Nhiều người nói rằng vì anh quá mập nên khó kiếm người bạn gái thương anh thật lòng, chính vì thế mà anh thường nhận rất nhiều show diễn ngày Tết cho… đỡ buồn, điều đó có đúng không?
 
Cũng có trúng chút chút (cười), nhưng việc có bạn gái là do duyên số mà, kệ cứ mặc cho số phận. Ai yêu, tôi cám ơn người ta.
 
Vậy anh có thể chia sẻ quan điểm tình yêu của anh được không? Vấn đề cân nặng có hạn chế anh trong việc tìm kiếm bạn đời không?
 
Tình yêu là cho và nhận, tất cả đều có duyên số hết , yêu cả con người thì mới lâu dài được, cuộc sống không ai toàn vẹn, chỉ có thể tương đối, nếu mình chấp nhận tương đối thì sẽ có hạnh phúc.

Cân nặng là lí do tôi không tự tin và thất bại 50%. Tôi biết nhiều khán giả nữ yêu nghệ sỹ Minh béo nhưng yêu con người thật sự của Minh lại rất ít, nên tới giờ vẫn cô đơn.

Anh có thể chia sẻ một số dự định của mình trong năm Tân Mão được không, và anh hi vọng điều gì nhất trong năm mới này?
 

Sang năm mới tôi sẽ có 2 vai chính trong phim truyền hình rất đặc biệt là Sơn béo trong phim Chàng ngố và Sơn thủy trong phim Quý ông thời đại, 2 vai đo ni cho tôi chắc chắn khán giả sẽ rất ấn tượng và thương tôi nhiều hơn.

Sang năm 2011 mình sẽ thực hiện thành công album ca nhạc "Tâm sự anh hề" và DVD hài như kiểu vua hề Saclo và Mr Bean mang tên Mr Béo. Và dự kiến làm liveshow lần 2 hoành tráng hơn nếu có được đơn vị tài trợ.

Theo Bee

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm