Real Madrid vô địch mùa Đông: Trong hơi thở của 'siêu nhân' Cristiano Ronaldo

22/01/2015 06:39 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - La Liga đi qua vòng đấu thứ 19 với Real Madrid đứng đầu BXH bất chấp khởi đầu chậm chạp, lý do là bởi họ có một Cristiano Ronaldo vẫn vô cùng xuất sắc trong năm thứ 6 tại TBN.

19 vòng đấu đã trôi qua và Real Madrid đang đứng đầu trên BXH với 45 điểm sau 18 trận, hơn Barcelona 1 điểm và Atletico Madrid 4 điểm và còn một trận chưa đá. Họ đang có 62 bàn thắng và lọt lưới 15 lần, dẫn đầu về số bàn thắng và số bàn thua ít thứ hai.

Người mở khóa

Không thể không đề cập đến nhân vật then chốt giúp Real nắm giữ vị trí hiện tại, Cristiano Ronaldo. 28 bàn thắng của CR7 giúp anh đứng đầu cuộc đua Pichichi với cách biệt 9 bàn so với kình địch Lionel Messi, và anh chiếm tới 45% số bàn thắng của cả đội. Tỷ lệ đó chỉ có một người bám gần sát là Jonathas của Elche (44%), nhưng khó mà so sánh được khi Jonathas có 8 bàn trên tổng số 18 bàn của CLB này. Ronaldo không chỉ áp đảo tỷ số bàn thắng trước Elche, anh thậm chí còn áp đảo cả đội AC Milan ở Serie A.

Vì vậy, chúng ta có thể khẳng định rằng nửa đầu mùa giải 2014-15, nhân vật mang tính bước ngoặt không thể là ai ngoài tân Quả bóng Vàng. Nhưng không chỉ ở phương diện bàn thắng, giá trị lớn nhất mà anh đã tạo ra từ đầu mùa giải đến từ khả năng tạo nên bầu không khí dễ chịu cho đồng đội. Những cột mốc cá nhân không còn quan trọng bằng những chiến thắng rầm rộ, và Ronaldo thể hiện sự chuyển dịch tư tưởng ấy cũng bằng con số 9 kiến tạo, hơn 1 kiến tạo so với 4 người khác (Denis Cheryshev, Koke, Messi và đồng đội Karim Benzema).

4 kiến tạo trong số đó, Ronaldo đã để dành cho người nhận bóng ưa thích của anh, Karim Benzema. Đó là một sự hào phóng đáp đền cho 29 kiến tạo trong suốt sự nghiệp Benzema đã dành cho siêu sao người Bồ, và nhờ đó họ đã giúp Real có hàng công nguy hiểm nhất của TBN trong 2 năm qua.

Rút ngắn khoảng cách

Sau Atletico xếp thứ ba, chúng ta có thêm Sevilla (39 điểm) và Valencia (38 điểm) cạnh tranh khốc liệt các vị trí trong nhóm dự Champions League, và cả Villarreal (35 điểm) vẫn trong tầm cuộc đua. Một điều rất thú vị cần phải nói đến ở đây: Trong Top 6 Liga, cả 3 đội dẫn đầu (Real, Barca, Atletico) đều đã thua ít nhất 1 trận trong 6 vòng gần nhất. Nhưng 3 vị trí xếp sau đều bất bại 6 vòng gần đây, đặc biệt Villarreal đang có chuỗi 9 trận bất bại.

Thực tế đó đã cho thấy rằng trong mùa giải này, khoảng cách về sức cạnh tranh giữa các đội đã có một sự rút ngắn đáng kể. Sevilla hoàn toàn có thể thay thế vị trí của Atletico và bám sát Barcelona chỉ sau 2 trận thắng, điều tương tự dành cho Valencia (đội đã hạ gục Real đầu năm mới), trong khi Villarreal cách đội đầu bảng Real tới 10 điểm nhưng chỉ cách nhóm Champions League 4 điểm.

Ngoại trừ Real tiến như chẻ tre từ trung tuần tháng 9, hai ứng viên vô địch còn lại là Atletico và Barcelona đều có những vấn đề của mình. Họ không còn mạnh như mùa giải trước, Atletico phải bán ngôi sao và giải tán 1/3 đội hình vô địch năm ngoái, trong khi Barca thay tướng và bị cấm chuyển nhượng. Sự bất ổn định đó khiến các đội phía dưới bây giờ vẫn đứng không xa họ bao nhiêu.

Và nhờ đó mà chúng ta được chứng kiến một số bất ngờ. Trong 5 chân chuyền hàng đầu của nửa đầu mùa bóng, Denis Cheryshev là một hiện tượng. Cheryshev phải sang Villarreal dưới dạng cho mượn vì đội hình Real đã quá thừa người ở vị trí của anh, và tại Villarreal anh đã cùng với Marcelino trở thành cặp bài trùng không kém gì Benzema - Ronaldo.

Sevilla tiếp tục chơi ổn định nhờ Carlos Bacca có phong độ cao dù họ mất Ivan Rakitic cho Barca. Valencia không có tay săn bàn nhưng lại bù đắp tốt bằng lối chơi dựa vào sức chạy và cơ bắp cùng tinh thần đồng đội cao, cầm đầu bởi trung phong trẻ Paco Alcacer.

45 28 bàn thắng của Cristiano Ronaldo chiếm tới 45% tổng số bàn thắng của Real Madrid ở giai đoạn lượt đi.

1 Atletico Madrid trở thành đội bóng đầu tiên trong lịch sử La Liga bị chọc thủng lưới bởi một cặp cha con khi họ cùng bị Dmitri Cheryshev và Denis Cheryshev ghi bàn.

2 Sau vòng đấu 19 của mùa giải trước, cách biệt giữa đội thứ 3 (Real Madrid) và thứ 4 (Sevilla) là 11 điểm. Cách biệt đó năm nay chỉ còn 2 điểm.


Đình Nguyên
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm