Các ĐTQG

Đằng sau việc giã từ sân cỏ của nữ tuyển thủ: Cám cảnh phận “Vua bà”

23/12/2009 09:35 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Bóng đá được coi là môn thể thao Vua, nhưng không hiếm những “bóng hồng” sân cỏ Việt Nam đang phải lao đao vì trót gắn bó sự nghiệp với trái bóng tròn…

1. Sau khoảnh khắc ĐT nữ Việt Nam đăng quang ngôi Hậu SEA Games 25 tại SVĐ Chao Anou-vong, phóng viên TT&VH hỏi “nữ cầu thủ trẻ mãi không già” Kim Chi:  “Đây có phải kỳ SEA Games cuối cùng của chị hay không?”, Kim Chi nhoẻn cười, mắt nhìn xa xăm, rồi trả lời: “Chi cũng chưa biết, phải xem lại tình hình như thế nào đã!?”. Một câu trả lời, và cũng là một câu hỏi mà Kim Chi tự đặt ra cho riêng mình cùng những ai quan tâm tới bóng đá nữ Việt Nam.

Kim Chi đã từng 2 lần nói lời giã từ sân cỏ. Cũng chính trong quãng thời gian ấy chị  nhận ra rằng bóng đá đã cho chị không ít vinh quang và cũng chỉ có gắn bó với bóng đá thì cuộc sống của những người trót đến với nghiệp “quần đùi áo số” như chị mới được bảo đảm. Thế nên, sau những đêm dài đắn đo cân nhắc, Kim Chi đã quyết định tái xuất.

Tất nhiên, không nói ra nhưng ai cũng biết ngoài lí do đam mê nghề nghiệp khiến Kim Chi trở lại, còn một nguyên nhân khác tế nhị hơn, đó là góp nhặt những đồng vốn ít ỏi để chuẩn bị cho quãng đời không còn là cầu thủ sau này. Đây là điều thật khó tin, đặc biệt với trường hợp như Đoàn Kim Chi, đang sở hữu “bộ sưu tập” thành tích dày cộm: 3 QBV, 4 HCV SEA Games và nhiều giải thưởng cao quý khác…, mà lại phải xuôi ngược vì chuyện cơm áo.

2. Cũng như Kim Chi, người đồng nghiệp Mai Lan cũng đang tính chuyện nói lời giã từ bóng đá trên đỉnh cao. Sau 10 năm gắn bó với chiếc áo ĐT nữ Việt Nam, tuy không có những danh hiệu cho riêng mình nhưng Mai Lan chẳng hề thua kém đồng đội về sự đóng góp cho bóng đá nước nhà. Nhất là khi đã ở tuổi 30 như hiện nay thì Mai Lan lại càng xứng đáng được tôn vinh vì ý chí và nghị lực bền bỉ.

Có thể Mai Lan sẽ chia tay khi còn ở phong độ đỉnh cao, như là một cách để mọi người nhớ tới chị nhiều hơn. Có lẽ để đi đến quyết định cuối cùng này, Mai Lan cũng đã phải đắn đo, suy nghĩ rất nhiều về việc sẽ làm gì và sống như thế nào trong tương lai.

3. Với trường hợp của QBV 2003 Văn Thị Thanh thì quyết định chia ta sân cỏ thật quá bất ngờ. Bất ngờ bởi không như đàn chị Kim Chi và Mai Lan đã bước qua tuổi băm, Thanh vẫn còn rất trẻ (Văn Thị Thanh sinh ngày 27/8/1985-PV). Cô có thể gắn bó ít nhất 5 năm nữa với bóng đá đỉnh cao.  Quan trọng hơn nữa, Thanh có một vị trí đặc biệt và là người không thể thiếu ở ĐT nữ hiện nay.


 Việc Văn Thị Thanh (21) quyết định chia tay sân cỏ là sự tiếc nuối rất lớn, không
chỉ với cá nhân Thanh mà cho cả bóng đá nữ Việt Nam. Ảnh: Quang Nhựt


Vẫn biết lí do treo giày của Văn Thị Thanh cũng hết sức xác đáng (để tập trung hoàn thành kì thi tốt nghiệp môn Bóng đá Trường ĐH TDTT Từ Sơn). Nhưng đó vẫn là điều hết sức đáng tiếc với cô gái sinh ra tại Hà Nam bởi sự nghiệp cầu thủ của Thanh vẫn còn nhiều hứa hẹn và cô thực sự đang “hồi sinh” sau quãng thời gian có dấu hiệu chững lại.

Nếu Mai Lan, Kim Chi, Văn Thị Thanh… kiên quyết treo giày thì đây quả là một tổn thất lớn cho bóng đá nữ Việt Nam, đặc biệt trong bối cảnh mà chúng ta chưa có lực lượng kế thừa tương xứng.

4. Thêm một kì SEA Games thành công rực rỡ, chúng ta lại vô địch Đông Nam Á. Những “bóng hồng sân cỏ” Việt Nam cũng được an ủi phần nào vì giờ đây họ không còn phải chịu cảnh “hữu danh vô thực” nữa, bởi họ sẽ có khoản tiền thưởng kỉ lục sau chiến tích đòi lại ngôi Hậu từ đội bóng xứ Chùa vàng.

Cho đến bây giờ người ta vẫn chưa quên chuyện thủ môn Kim Hồng đi bán bánh mì rong để mưu sinh…, và  bóng đá nữ Việt Nam hiện nay vẫn chứng kiến cảnh tượng rất nhiều cầu thủ đang đứng “giữa ngã ba đường”, cho dù họ là “Vua bà” của môn thể thao được xưng tụng là Vua.

ĐAM SAN

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm