Nhật kí ĐTVN ngày 6/12: Chưa thể dứt "nỗi đau"

06/12/2010 18:53 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH Online) - Dù đã rất cố gắng để tạo ra sự thoải mái nhưng không khí buổi tập chiều nay (6/12) của ĐTVN tỏ ra khá ảm đạm. Đây cũng là một điều dễ hiểu nhất là khi chúng ta vừa phải nhận thất bại 0-2 trước một đội bóng được đánh giá yếu hơn là Philippines.

Trong buổi tập chiều nay, HLV Calisto tranh thủ có cuộc nói chuyện nội bộ với toàn bộ các cầu thủ trước khi cho tiến hành các bài tập thể lỏng. Giống như sau trận đá với Myanmar, ông "Tô" vẫn cho các cầu thủ đá chính trong trận gặp Philippines được nghỉ tập khi chỉ tham gia một số vài bài tập khởi động nhẹ. Số cầu thủ còn lại được ông Tô chia ra thành hai đội nhỏ đá đấu đối kháng trên nửa mặt sân của VFF. Mục đích của bài tập chủ yếu luyện kĩ năng dứt điểm, cũng như các miếng phối hợp ít chạm trong phạm vi hẹp.


Không khí buổi tập chiều 6/12 diễn ra khá ảm đạm

Trong buổi tập chiều 6/12, ông Calisto và BHL đã cố gắng để tạo ra sự thoải mái cho các cầu thủ nhưng có cảm giác dư âm từ trận thua thất vọng trước Phillippines quá lớn nên không thể xua tan được sự căng thẳng trong buổi tập chiều nay. Ngay như ông Calisto cũng luôn tỏ ra khá trầm ngâm khi chỉ chủ yếu ngồi xem các học trò của mình tập luyện. Dù đã cố gắng để thể hiện sự bình tĩnh nhưng xem ra chính nhà cầm quân người Bồ Đào Nha cũng đang tỏ ra khá lo lắng khi cơ hội đi tiếp của ĐTVN đã hẹp đi rất nhiều sau trận thua vừa qua.

Buổi tập chỉ kéo dài trong khoảng 50 phút đồng hồ trước khi thày trò HLV Calisto lên xe về khách sạn. Chiều tối nay, các cầu thủ sẽ được đi massage với mục đích thư giãn nhằm tìm lại sự thoải mái trước khi bước vào lượt trận cuối cùng có tính chất như một trận chung kết với ĐT Singapore.

Dù đã dành khá nhiều thời gian để nói với báo chí trong buổi họp báo sáng nay ở khách sạn Sheraton (Hà Nội) nhưng khi được phóng viên hỏi một số câu hỏi, ông Calisto vẫn dành chút thời gian để trả lời. Mục đích của cuộc phỏng vấn ngắn chỉ xoay quanh việc đánh giá trận đấu cuối cùng của sẽ diễn ra như thế nào. Ông "Tô" chỉ đơn giản trả lời rằng: "Đây là một trận đấu khó khăn, nhất là khi chúng tôi đặt mục tiêu là phải chiến thắng trong khi Singapore chỉ cần 1 điểm. Những lần đối đầu trong quá khứ, chúng ta và Singapore đã không còn lạ gì nhau nữa. Một trận đấu giữa hai đội đồng cân đồng lạng và đội bản lĩnh hơn sẽ giành vé đi tiếp"

Về hành động không bắt tay người đồng nghiệp McManemy bên phía Philippines trong trận đấu chiều ngày hôm qua (5/12), ông Calisto cũng lý giải với một bằng một lý do khá đơn giản "Ông ta không tôn trọng các học trò của tôi vậy thì sao tôi phải tôn trọng ông ta".

Nhật Quang

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm