Trong một clip được chia sẻ rộng rãi mới đây, khi gọi điện cho những người hùng U23 Việt Nam tại Saudi Arabia, bầu Đức (ông bầu Đoàn Nguyên Đức) hứa sẽ thưởng ít nhất 5 cầu thủ từng được Học viện Hàm Rồng đào tạo, hiện trong màu áo đội tuyển trẻ U23 Việt Nam, mỗi người 50 triệu đồng sau thành tích lọt vào bán kết giải U23 châu Á 2026. Con số này sẽ được lũy tiến lên 100 triệu đồng/người, nếu hòa sau 90 phút ở trận đấu tiếp theo.
Ngoài ra, ông bầu có tiếng là hào sảng của đội bóng phố Núi còn nhắn nhủ tới HLV Kim Sang Sik, rằng sẽ thưởng toàn đội U23 Việt Nam 1 tỷ đồng. Tất nhiên, trong đó cũng có phần của người HAGL như thủ môn Trần Trung Kiên hay Quốc Việt, Lý Đức, Quốc Cường và Nhật Minh. Các cầu thủ trẻ đều tỏ ra rất phấn khởi.
"Bầu bây giờ khỏe lại rồi. Tụi bay khỏi cần chúc phát tài nữa", ông Đoàn Nguyên Đức hồ hởi.
Chất chơi của bầu Đức bao năm nay vẫn thế. Thích là ông nói, yêu/ghét cũng rõ ràng và thích là ông thưởng tiền. Ông Đoàn Nguyên Đức cũng từng chia sẻ rằng, đã chi hơn 2.000 tỷ đồng cho bóng đá suốt 25 năm qua. Song ông cũng khẳng định, kể từ khi đầu tư vào bóng đá, doanh thu của HAGL Group chỉ có tăng chứ không bao giờ giảm. Điều này được ông Đức khẳng định từ năm 2007 trong ngày khánh thành Học viện Hàm Rồng.
Tuy mạnh yếu từng lúc khác nhau, nhưng có thể khẳng định, phần lớn các cầu thủ từng kinh qua phố Núi thì hiếm một ai ghét bầu Đức. Ngược lại, họ yêu và thương ông bầu chân chất này, thậm chí nhiều người xem ông như cha. Điều khiến họ không hoặc chưa hài lòng thì có thể chỉ là cung cách điều hành và chế độ đãi ngộ của CLB mà các thuộc cấp của bầu Đức vẫn áp dụng. Lại nhắc về tiền thưởng cho danh hiệu hoặc ít nhất là "chỉ vì thích", vì yêu mà đến. Sau chức vô địch ASEAN Cup 2024, cơn mưa lời hứa tiền thưởng ào ạt đổ về, trong đó có cả những hứa hẹn hàng chục tỷ đồng. Song rốt cuộc cũng chỉ có chừng 15 tỷ đồng từ bầu Thụy của ThaiGroup gửi về sau vài tháng.

Có hàng nghìn cầu thủ trẻ đang chơi bóng trên cả nước nhưng chỉ vài chục người có được thành công như Thái Sơn (6). Ảnh: AFC
Theo thông báo mới nhất của AFC (thực tế vốn đã ghi trong điều lệ giải U23 châu Á 2026), sẽ không có tiền thưởng cho các danh hiệu ở VCK năm nay. Thông tin này khiến không ít người chưng hửng, nhưng xem ra lại hợp lý với bóng đá trẻ.
Ở Việt Nam, bóng đá trẻ không phải lúc nào cũng được chăm sóc một cách tốt nhất ở cấp độ cơ sở, và các cầu thủ chỉ khi nào lên đội tuyển thì may ra mới có cơ hội. Nhưng đội tuyển trẻ cũng chỉ gồm hơn 20 con người, và hàng ngàn cầu thủ trẻ còn lại thì phải đối mặt với sự mơ hồ về tương lai. Đấy là sự chọn lọc tự nhiên thôi, song người trẻ lại khó chấp nhận.
Giấc mơ đổi đời bằng con đường bóng đá thì không một đứa trẻ nào không từng nghĩ tới. Nhưng thành công hay không, không chỉ mỗi năng khiếu, tài năng thiên bẩm, mà còn là bao nỗ lực, hy sinh, còn xem mình sinh ra ở đâu và có vận may nữa hay không.
Thành công trước mắt của đội tuyển U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2026 không phải là cảm giác nền bóng đá chưa từng trải qua. Chắc chắn số cầu thủ này sẽ đổi đời như thế hệ 2018 và 2008, nhưng phần còn lại thì sao? Người ta có thể chỉ thấy những gương mặt ưu tú nhất, nhưng dường như lại quên rằng vẫn còn hàng nghìn cầu thủ trẻ khác ở cấp cơ sở cũng cần được quan tâm và chăm sóc không kém.
Xem thêm thông tin về VCK U23 châu Á 2026
Tin tức mới nhất về VCK U23 châu Á 2026
Tin tức mới nhất về U23 Việt Nam
Lịch thi đấu VCK U23 châu Á 2026