Những ai đã gián tiếp đẩy Mancini 'ra đường'?

15/05/2013 20:33 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Chiến lược gia Roberto Mancini đã chính thức bị Man City sa thải vào tối thứ Hai vừa qua sau một mùa giải trắng tay, kết thúc 3 năm rưỡi gắn bó với đội chủ sân Etihad. Vậy đâu là những cái tên đã gián tiếp khiến ông thầy của mình mất việc?

Mario Balotelli

Sau màn trình diễn chói sáng tại EURO 2012, người hâm mộ nửa xanh thành Manchester kỳ vọng “bad boy” của Italia sẽ giúp đội bóng chinh phục các danh hiệu. Tuy nhiên những gì mà anh chàng lắm tài nhiều tật này làm được lại chỉ mang đến sự thất vọng.

Nếu như trong trận derby năm ngoái, Balotelli thi đấu bùng nổ bao nhiêu thì ở trận derby hồi tháng 12 vừa rồi anh lại thi đấu mờ nhạt bấy nhiêu. Tổng cộng, tiền đạo người Italia mới chỉ có 2 lần lập công cho đội chủ sân Etihad mùa giải năm nay.

Mặc dù vậy, Balotelli vẫn kịp để lại dấu ấn của mình bằng những hành động ngoài sân cỏ như kiện ngược CLB để xóa bỏ tiền phạt hay vụ ẩu đả trên sân tập với chính ông thầy Mancini, trước khi bị bán sang Milan hồi tháng Giêng. Trớ trêu thay là tại đây, Balotelli lại đang thi đấu rất hay và giúp đội chủ sân Milanello tiếp tục củng cố vị trí thứ 3 tại Serie A.

Samir Nasri

Mùa giải đầu tiên của Nasri trong màu áo của Man City được đánh giá là khá thành công, tuy nhiên bước sang năm nay thì mọi chuyện lại không còn được suôn sẻ như vậy, khi tiền vệ người Pháp đã phải vật lộn trong việc tìm lại phong độ vốn có của mình.


Nasri và Balotelli là hai trong số những người đã gián tiếp khiến Mancini bị sa thải - Ảnh Getty

Đích thân ông thầy Roberto Mancini đã công khai chỉ trích thái độ thi đấu của Nasri, khi cho rằng anh chỉ thi đấu với 50% khả năng của mình. Sau trận thắng đậm 4-0 trước Newcastle, chiến lược gia người Italia lại tuyên bố muốn “đấm” vào mặt Nasri bởi phong độ xuất sắc nhưng muộn màng của anh. Chính điều này đã khiến cho tiền vệ mang áo số 8 cảm thấy vô cùng tức giận và sẵn sàng “bật” lại Mancini ngay sau đó.

Javi Garcia

Thất bại trong thương vụ chiêu mộ Daniele de Rossi, HLV Mancini vẫn kịp ký hợp đồng với Garcia vào những ngày cuối cùng trong kỳ chuyển nhượng mùa hè. Tuy nhiên cái giá 16 triệu bảng của tiền vệ người Tây Ban Nha dường như là quá cao so với những gì anh đóng góp được cho đội chủ sân Etihad.

Cựu ngôi sao của Real hoàn toàn không cùng đẳng cấp với Rossi và sẽ cần nhiều thời gian hơn nữa để anh có thể thích nghi với môi trường bóng đá Anh. Garcia cũng không để lại bất kỳ dấu ấn đáng kể nào trong thời gian Yaya Toure phải thực hiện nghĩa vụ quốc gia tại CAN.

Edin Dzeko

Mặc dù đã trải qua một mùa giải không đến nỗi nào và là cầu thủ đứng đầu danh sách ghi bàn của Man City, thế nhưng tiền đạo người Bosnia vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng của người hâm mộ cũng như ban lãnh đạo CLB, khi chủ yếu chỉ tỏa sáng mỗi khi được tung vào sân từ băng ghế dự bị.

Rõ ràng cái giá 27 triệu bảng là quá đắt so với một “siêu dự bị” như Dzeko. So với người đồng đội là Carlos Tevez thì tiền đạo mang áo số 10 của Man City thi đấu kém hiệu quả hơn rất nhiều.  

Joe Hart

Từng là sự lựa chọn số một trong khung gỗ ở Man City lẫn đội tuyển quốc gia, tuy nhiên bản thân anh cũng thừa nhận mình không có được phong độ tốt nhất trong mùa giải năm nay. Có lẽ việc thiếu đi những đối thủ cạnh tranh đã phần nào gây ra tình trạng này.  

Những bàn thua hết sức ngớ ngẩn như trong trận gặp Southampton hay West Ham tại Premier League đã không ít lần khiến nửa xanh thành Manchester đánh rơi những điểm số quan trọng trong cuộc cạnh tranh đến ngôi vương cùng M.U. Anh cũng bị Mancini chỉ trích công khai sau thất bại trước Real Madrid tại Champions League.

Vincent Kompany

Mang băng thủ quân của Man City và được đánh giá là một trong những trung vệ xuất sắc nhất thế giới mùa giải năm ngoái, thế nhưng anh lại không thể duy trì được phong độ của mình.

Chấn thương hồi tháng Giêng đã khiến trung vệ người Bỉ phải nghỉ thi đấu tới 3 tháng. Khi trở lại, anh cũng chẳng khiến cho hàng thủ của Man City vững chắc hơn là bao. Không chỉ có vậy, Kompany còn khiến cho ông thầy Mancini cảm thấy vô cùng tức giận khi quyết định thực hiện nghĩa vụ quốc gia cùng đội tuyển Bỉ thay vì thi đấu cho CLB.

Maicon

Cựu hậu vệ của Inter được Man City chiêu mộ vào những ngày cuối cùng của tháng Tám với cái giá 3,5 triệu bảng, tuy nhiên phần lớn thời gian của anh tại đây là làm bạn với phòng điều trị chấn thương.

Ngay cả khi khỏe mạnh, Pablo Zabaleta vẫn là sự lựa chọn tối ưu hơn bên hành lang cánh phải. Mùa giải năm nay, Maicon mới chỉ được ra sân 11 lần và đóng góp 1 đường kiến tạo cho đội chủ sân Etihad. Rõ ràng lão tướng 31 tuổi này chỉ còn là cái bóng của chính anh so với thời khoác áo Inter mà thôi.

David Silva

Ảo thuật gia người Tây Ban Nha từng nằm trong danh sách đề cử “Cầu thủ xuất sắc nhất năm” do PFA bình chọn mùa giải năm ngoái, còn năm nay mọi chuyện đã khác. Công bằng mà nói, cũng có thời điểm Silva thi đấu khá hay, tuy nhiên nếu xét phần lớn mùa giải thì anh lại thi đấu khá mờ nhạt.

Việc phải chơi quá nhiều trận đã khiến cho tiền vệ của Man City không thể đảm bảo được thể lực, vốn không phải là điểm mạnh của anh. Đặc biệt trong trận chung kết FA gặp Wigan, Silva chỉ để lại sự thất vọng, gián tiếp khiến đội chủ sân Etihad trắng tay mùa giải năm nay.

Đặng Hoàng
Theo The Sun

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm