CLB BĐ Hà Nội: "Bão tố" lại nổi, thua đậm ở Gò Đậu

06/02/2012 08:33 GMT+7 | V-League

* Bàn thắng: Fortune 18’, Tăng Tuấn 22’, 70’ - Timothy 9’

* Thanh Trung (CLB Hà Nội) từ chối ra sân vì mâu thuẫn nội bộ

(TT&VH) - “Nếu có nhiều thời gian hơn nữa, đội bóng của tôi sẽ chơi tốt hơn. Tôi cũng đã nói với họ rằng, các bạn là cầu thủ chuyên nghiệp phải thích nghi với môi trường một cách sớm nhất. Các vị trí đã bắt đầu hiểu nhau, họ có sự gắn kết nhưng do sức khỏe không đảm bảo. Nhưng nguyên nhân chính của trận thua này của chúng tôi là thể lực của các cầu thủ không đảm bảo. Nếu sức khỏe tốt hơn thì chúng tôi sẽ tranh cướp, bắt người quyết liệt hơn chứ không để B.BD đá dễ dàng như thế”, HLV Nguyễn Thành Vinh lý giải về thất bại thứ 3 trong 3 lần làm khách mùa này của Hà Nội.

Có vẻ như vận đen đã đeo bám các cầu thủ đến từ Thủ đô từ khi… bóng còn chưa lăn. Trước trận đấu, ông bầu Nguyễn Đức Kiên với vẻ mặt cau có bước xuống cabin kỹ thuật của đội nhà để “xử lý” trường hợp của Thanh Trung.

Như lời HLV Nguyễn Thành Vinh tường thuật lại, sở dĩ xảy ra tình huống này là bởi trước đó tiền vệ trụ cột của Hà Nội là Thanh Trung từ chối vào sân vì còn vướng mắc hợp đồng giữa cá nhân anh với bầu Kiên. Sau khi có “lệnh” rất quyết liệt từ ông chủ lớn, sự cố này mới lắng xuống để bắt đầu trận đấu.

Có lẽ vì “điềm xui rủi” đó nên dù CLB Hà Nội có bàn thắng dẫn trước ngay từ phút thứ 9 (Timothy đánh đầu cắt mặt hiểm hóc hạ gục Đình Đức), nhưng họ chỉ bảo toàn cách biệt mong manh đó được đúng 10 phút. Phút 19, quả tạt bóng vào trong của Philani dù không hiểm nhưng trung vệ Mboussi lại chần chừ để Fortune chớp thời cơ đệm bóng vào lưới Đức Cường, đưa trận đấu về vạch xuất phát.


Bầu Kiên (phải) nổi cơn lôi đình ngay trước trận B.BD-Hà Nội vì vụ việc của Thanh Trung?!. Ảnh: BD

Cánh trái nơi Xuân Thành (CLB Hà Nội) trấn giữ trận này là nơi đội chủ nhà khai thác triệt để với sự năng động của Philani và Brian. Nếu ở bàn thắng đầu tiên người lật bóng là Philani thì trong bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 của B.BD, Philani vẫn là người “mớm” bóng cho Brian mở tốc độ thực hiện đường căng ngang như dọn cỗ vào trong. Nhiệm vụ cho Tăng Tuấn lúc này là quá dễ dàng. B.BD dẫn 2-1 khi trận đấu bước sang phút 23.

Bên phía đội khách, Timothy và Công Vinh được trao trọng trách trên hàng công. Nhưng ngòi nổ đáng kể nhất của họ phải là Thành Lương. Sự cơ động của tiền vệ này nhiều lần khiến người theo kèm Huỳnh Phú phải có một buổi chiều vất vả.

Những động tác giả rồi ngoặt bóng vào trong của Lương “dị” rồi bật tường 1-2 cho Timothy 2 lần trong hiệp 1 khiến khung thành chủ nhà phải chao đảo. Thế nhưng, một cú sút quá hiền và một tình huống quá cầu toàn để rồi mất bóng sau đó cũng không thể giúp Thành Lương có bàn quân bình tỷ số cho đội nhà.

Hiệp 2, thế trận của đội khách cũng không khá hơn khi Timothy bị theo kèm quá sát, Công Vinh cũng chưa thể lấy lại cảm giác sau chấn thương. Pha bóng phối hợp đáng kể nhất của bộ đôi này diễn ra khi hiệp 2 trôi về những phút cuối. Cú trả bóng về trong vòng cấm của Timothy dù ngon ăn nhưng Công Vinh lại không dứt điểm ngay mà lại quá cầu toàn, trước khi cầu thủ này ngã trong vòng cấm và bị trọng tài Võ Minh Trí rút ngay một thẻ vàng vì lỗi ăn vạ.

Do đã dẫn trước lại có nhiều vị trí xuống sức trong hiệp 2, thế nên sức công của B.BD cũng không có gì đặc biệt như trong hiệp đầu. Nhưng cũng bởi thể lực đội khách không khá hơn, thế nên, chủ nhà cũng không vất vả lắm trong khâu chống đỡ.

Trong thế trận ru ngủ đó, bàn thắng thứ 3 đến với B.BD là hệ quả của sự mất tập trung của đội khách. Vũ Phong là người chuyền bóng cho Tăng Tuấn bứt tốc thoát xuống. Cú sút quyết đoán của tiền vệ này đưa bóng vào góc xa trong sự bất lực của thủ thành Đức Cường. Bàn thắng thứ 2 của Tăng Tuấn dù được ghi ở phút 70 và còn đến hơn 20 phút nỗ lực cho Hà Nội, nhưng với thể lực đã cạn kiệt, đội khách cũng không thể làm gì hơn và đành chịu thất bại thứ 3 trong mùa giải này.

Việt Hòa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm