Phim của Woody Allen khai mạc liên hoan phim Cannes

12/05/2011 14:14 GMT+7 | Phim

(TT&VH Online) - Nhà làm phim gạo cội Woody Allen đã khiến đám đông hâm mộ hết sức vui sướng khi mở màn Liên hoan phim Cannes bằng bộ phim mới nhất của ông, Midnight In Paris. Trong phim này nhân vật chính do nam diễn viên Owen Wilson thủ vai đi ngược thời gian và có những cuộc gặp gỡ với những vĩ nhân như nhà văn Ernest Hemingway và họa sỹ Pablo Picasso.

Đạo diễn Woody Allen (giữa) cùng các diễn viên của Midnight In Paris trên thảm đỏ Cannes - Ảnh: Reuters

Liên hoan phim Cannes sẽ diễn ra trong 11 ngày với những sự kiện thảm đỏ, những cuộc phỏng vấn, những bữa tiệc trên du thuyền sang trọng và những bữa tiệc nửa đêm tại thiên đường nghỉ dưỡng Riviera.

Trong buổi lễ khai mạc diễn ra vào ngày thứ Tư (11/05), những ngôi sao Hollywood như Robert De Niro, Uma Thurman, Salma Hayek và Antonio Banderas đã thả sức tạo dáng và cười duyên trước những nhiếp ảnh gia trên dải thảm đỏ dẫn đến khu vực tổ chức liên hoan phim.

Nữ diễn viên Hayek đến Cannes để quảng bá cho bộ phim hoạt hình Puss in Boots. Cô đã thu hút sự chú ý của giới nhiếp ảnh với bộ váy dài màu kem và kiểu tóc mái lệch.

Những du thuyền sang trọng đậu đầy bến cảng xung quanh khu phức hợp chiếu phim khổng lồ, những khách sạn 5 sao cũng đầy kín những nhân vật giàu có và nổi tiếng đã khiến nhà tổ chức liên hoan phim năm nay phải bất ngờ.

Cả 2 bộ phim “bom tấn” là Kung Fu Panda 2, với sự góp giọng của Angelina Jolie, và Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides, với diễn xuất của Johnny Depp và Penelope Cruz, đều ra mắt trong khuôn khổ Cannes năm nay. Điều này cho thấy các hãng phim Hollywood đã có thể bỏ đằng sau những năm tháng khủng hoảng để lại chi tiêu hào phóng vào những chuyến đi đắt đỏ.

Năm nay nam diễn viên gạo cội De Niro đến Cannes với tư cách người đứng đầu hội đồng giám khảo, ông cho biết: “Đối với tôi, việc xem tới 20 bộ phim trong khoảng thời gian ngắn như vậy là một điều bất thường, nhưng đây cũng có thể xem là một chuyến nghỉ mát của tôi, bởi tôi có thể tập trung vào phim ảnh mà không bị phân tâm vào những công việc thường ngày. Đây là một sự kiện tuyệt vời đối với tôi”.

Trong bộ phim Midnight in Paris, Woody Allen, nhà làm phim ưa thích của Cannes, đã đi sâu khám phá những khái niệm hoài cổ, chính vì vậy trong phim nhân vật của Wilson tỏ ra say sưa với Paris những năm 1920, trong khi họa sỹ Paul Gauguin thì lại muốn trở về thời Phục hưng.

Đạo diễn 75 tuổi này đã đưa Wilson về Paris của những Hemingway, Gertrude Stein, Salvador Dali và nhiều vĩ nhân khác. Trong khi đó ở thực tại của thế kỷ 21, hôn phu của Wilson (Rachel McAdams) lại tỏ ra bực bội với những hành xử khác người của anh và đã ngoại tình. Allen nói với giới phóng viên: “Sẽ là một cái bẫy nếu cứ nghĩ sống ở thời đại khác là tốt hơn”.

Đệ nhất Phu nhân Pháp Carla Bruni có một vai diễn nhỏ trong 3 cảnh phim, tuy nhiên bà đã hủy bỏ kế hoạch tham dự Cannes bởi “những lý do cá nhân” và điều này đã khiến truyền thông Pháp đồn đoán rằng bà đang có thai. Allen gặp Bruni khi được mời ăn sáng với Tổng thống Nicolas Sarkozy và đã ngỏ ý mời bà tham gia một vai diễn nhỏ.

Những nhà làm phim quen mặt của Cannes như Pedro Almodovar, Nanni Moretti, Aki Kaurismaki, Lars Von Trier cùng anh em Jean-Pierre và Luc Dardenne năm nay cũng có mặt và tiếp tục nhắm đến giải thưởng Palme d'Or (Cành cọ vàng) cho bộ phim hay nhất.

Những ứng cử viên nặng ký cho giải Cành cọ vàng năm nay gồm có The Tree of Life của đạo diễn Terrence Malick (với sự tham gia của Brad Pitt và Sean Penn), The Kid With A Bike của anh em Dardenne và The Skin I Live In của Almodovar.

Trần Việt (Theo Reuters)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm