Tôi may mắn khi tìm được người đàn ông 'chất lừ' của đời mình

04/01/2018 07:28 GMT+7 | ĐÀN ÔNG CHẤT

(Thethaovanhoa.vn) - Đàn ông là bầu trời của phụ nữ, là những ngôi sao sáng điểm tô cho cuộc sống thêm nhiều sắc màu. Trong cuộc sống hiện đại xô bồ nhiều lo toan của cơm áo gạo tiền, cái “chất” của người đàn ông càng được thể hiện rõ nét. Và tôi là một người phụ nữ may mắn khi đã tìm được một người đàn ông “chất lừ” của đời mình.

Tôi và anh quen nhau qua một người bạn. Tâm hồn đồng điệu, nói chuyện hoà hợp khiến hai đứa ngày càng dành cho nhau một tình cảm đặc biệt. Nhà hai đứa cách nhau hơn 20km, anh theo học trên Hà Nội, tôi học một trường tại tỉnh lẻ, thỉnh thoảng về quê anh lại sang nhà tôi chơi. Chỉ bằng một chiếc xe đạp mini cũ kỹ mà anh đã vun đắp tình cảm của chúng tôi qua bao năm tháng.          

10 năm về trước, xe máy là một loại phương tiện xa sỉ với bọn sinh viên đi học như chúng tôi ngày đấy. Mỗi lần gặp được tôi là mỗi lần áo anh ướt nhoè vì mồ hôi, con đường hơn 20 km khiến anh thấm mệt. Thế nhưng vừa nhìn thấy tôi là nụ cười tươi đã nở trên môi. Câu đầu tiên bao giờ tôi cũng hỏi: “Anh có mệt không?”. Anh lắc đầu và hóm hỉnh trả lời: “Vì tình yêu anh có thể làm tất cả”.

Nhớ những ngày trời mưa, vì anh đã hẹn sẽ gặp nên anh vẫn cố đạp xe sang. Đất cát bám đầy xe, áo mưa rách tơi tả, vì đó chỉ là chiếc áo mưa mặc một lần mỏng dính anh mua mặc vội bên đường làm anh rét co ro. Nước mắt tôi lúc đó trào ra vì hạnh phúc, vì thương anh.

Khi anh đang học năm thứ hai, bố anh gặp cơn bạo bệnh, gia đình càng khó khăn. Mẹ anh ở quê chỉ làm ruộng nên gia đình càng thiếu thốn. Nhà có hai anh em trai, vì không muốn bố mẹ ở quê phải lo lắng nên anh tìm việc làm thêm. Ngày ấy, sau mỗi giờ tan trường là anh phi vội tới quán ăn, công việc anh tìm được chỉ là bưng bê rửa bát. Trời vừa chập tối thì anh lại đến mấy quán ốc luộc, ngô nướng, anh thường trở về phòng trọ của mình sau 11h đêm. Nhiều lần anh làm kiệt sức, ốm 1,2 ngày tôi định giận dỗi để anh bớt đi làm thêm. Nhưng nghĩ hoàn cảnh khó khăn của anh tôi lại chỉ thấy thương hơn. Bản lĩnh của một người con cả trong gia đình luôn lo lắng chu toàn cho mọi người là điều tôi cảm phục ở con người anh. Vì chăm chỉ đi làm, chi tiêu tiết kiệm nên anh đã tự lo được cuộc sống nơi thành phố mà không cần sự phụ giúp từ bố mẹ.

Chú thích ảnh
Người đàn ông “chất” - nhân vật chính của bài viết

Ngày anh ra trường, cầm trên tay tấm bằng loại ưu anh dễ dàng xin được một công việc phù hợp. Anh đã từng hứa với tôi rằng khi nào ra trường anh sẽ rước tôi lên xe hoa. Sau hai tháng đi làm, anh đã tự mua được một chiếc xe máy để đi làm. Anh đến nhà tôi đầy bất ngờ. Anh xin phép và nói chuyện với bố mẹ tôi về chuyện tình cảm của hai đứa. Tôi đã từng kể chuyện cho mẹ về một người con trai bản lĩnh đã tự bươn trải cuộc sống và yêu thương tôi như thế nào, bố mẹ tôi gật đầu đồng ý. Một đám cưới nhanh chóng diễn ra trong sự chúc phúc của mọi người.

Hai đứa thuê trọ gần công ty anh làm việc để thuận lợi cho việc đi làm. Tôi xin một công việc bán hàng gần đó. Sáng sớm, trước khi đi làm bao giờ anh cũng dậy sớm giặt giũ, chạy nhanh ra đầy ngõ mua đồ ăn sáng cho hai vợ chồng. Nhiều khi thương anh tôi bảo anh cứ để việc nhà em làm được thì anh đều xua tay,bảo rằng tôi thân yếu tay mềm cứ lo giữ gìn sức khoẻ mọi việc để anh lo. Những lúc đó tôi lại nắm lấy đôi bàn tay chắc chắn của anh mỉm cười hạnh phúc. Ngày tôi có tin vui, anh mừng rỡ và chăm chút cho tôi như một đứa trẻ. Anh vẫn dậy sớm, vẫn làm việc nhà trước khi đi làm nhưng thời gian về nhà lại rất muộn. Đi sớm về trễ, càng ngày anh càng gầy hơn. Tôi bắt đầu nghi ngờ gặng hỏi, anh đều bảo: “Anh chỉ yêu em mà thôi”. Vì anh vẫn quan tâm chăm chút cho tôi nên tôi cũng không quan tâm đến việc đi sớm về muộn của anh nữa.​

Ngày tôi sinh, anh hớn hở đón con từ tay bác sỹ. Nước mắt anh rơi, anh âu yếm ôm con và mỉm cười với tôi. Kết thúc một tuần ở viện, anh đón tôi và con về. Dừng xe trước một ngôi nhà sang trọng, anh mở cửa xe và bảo: “ Mời 2 tình yêu xuống xe”.

Tôi đang ngơ ngác chưa biết nhà ai thì đã thấy hai bên nội ngoại chạy ùa ra đón chúng tôi. Anh nói: “ Thời gian qua anh cố gắng nhận thêm một số dự án ngoài công ty để dành cho em bất ngờ ngày hôm nay. Anh chưa bao giờ muốn vợ con mình phải ở trong căn phòng trọ nhỏ bé kia, nên anh đã quyết tâm để mua căn nhà mới này. Anh đã làm được, giờ anh sẽ dành mọi thời gian rảnh để vun đắp tổ ấm này của mình thôi”. Tôi hạnh phúc, nước mắt rơi lúc nào không hay, ôm lấy anh và nói : “Cảm ơn anh”. Mọi người vỗ tay chúc mừng, ai cũng khen ngợi về anh.

Người đàn ông “chất” mà tôi tìm được như thế đó. Phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng, câu nói này muôn đời không sai. Nếu tìm được những người đàn ông bản lĩnh, biết lo toan, luôn yêu thương vợ con thì cả đời này chắc không có người phụ nữ nào khổ. Đàn ông có nhiều cách để thể hiện cái “chất”, cái tôi của mình, chỉ cần có chung nhịp đập của con tim thì chúng ta sẽ dễ dàng tìm được người đàn ông “chất” cho riêng mình. Cám ơn anh, cám ơn người đàn ông “chất” đã đến bên đời tôi. 

Hạn cuối cùng nhận bài dự thi “Đàn ông Chất” sẽ là ngày 20/1/2018. BTC sẽ công bố bài đoạt giải trên fanpage của báo Thể thao & Văn hóa và trên báo điện tử Thể thao & Văn hóa (chuyên mục: Đàn ông "chất") vào ngày 24/1/2018 và sẽ trao thưởng cho tác giả đoạt giải vào ngày 26/1/2018.

Bài dự thi “Đàn ông Chất” gửi về về BTC qua địa chỉ E-mail: ngaydanong1911@gmail.com kèm theo thông tin cá nhân, hoặc gửi qua đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp tại Báo Thể thao & Văn hóa (11 Trần Hưng Đạo, Hà Nội).

Tác giải các bài viết cũng có thể đăng bài của mình trên Facebook cá nhân, với hashtag #danongchat và #ngaydanong1911 và kêu gọi bạn bè, người thân cùng share và comment.

Các hạng mục giải thưởng như sau:

- 1 Giải Nhất: 30.000.000 đồng + Voucher Giovanni trị giá 4.000.000 đồng.

- 2 Giải Nhì: mỗi giải 20.000.000 đồng + Voucher Giovanni trị giá 3.000.000 đồng.

- 3 Giải Ba: mỗi giải 10.000.000 VNĐ + Voucher Giovanni trị giá 2.000.000 đồng.

- 3 Giải Khuyến khích: mỗi giải: 5.000.000 đồng + Voucher Giovanni trị giá 1.000.000 đồng.

Người đàn ông chất là... chồng tôi

Người đàn ông chất là... chồng tôi

Bạn nghĩ như thế nào sẽ là một người đàn ông “chất”? Nếu bạn hỏi tôi câu hỏi đó. Tôi sẽ không ngần ngại để được nói về quan điểm người đàn ông chất ở trong tôi. 

Tuyết Nhung

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm