(TT&VH) - Del Bosque hẳn phải là người cảm thấy mình... kém may mắn nhất khi TBN đăng quang tại EURO 2008. Làm HLV trưởng của một đội bóng được kỳ vọng nhiều đã khó. Làm HLV trưởng của một nhà vô địch châu Âu lại càng khó hơn gấp bội.
Chết vì kỳ vọng
Gần 2 tháng đã trôi qua kể từ sau đêm Ernst Happel kỳ diệu, khi TBN đánh bại Đức trong trận CK EURO 2008. Ở một đất nước mà đội tuyển quốc gia không phải là mối bận tâm lớn nhất như TBN, không có gì khó hiểu khi không khí hậu EURO đã phần nào nguội lạnh. Thay vì nói về những nhà tân vô địch châu Âu, các CĐV đang bàn tán nhiều hơn về quá trình chuẩn bị cho mùa giải mới của CLB mà họ yêu thích. Các cule thì hứng khởi về màn trình diễn xuất sắc của Barca thời Guardiola.
Các madridista lại lo lắng về những chuyển động không lấy gì làm tích cực của Real Madrid trên TTCN, trong khi các CĐV của Valencia đang tràn đầy hứng khởi sau khởi đầu như mơ của đội bóng mà họ yêu thích ở Siêu Cúp TBN. Những biến động của đội tuyển thời hậu Aragones, như việc Capel, Amorebieta và Iraola lần đầu được triệu tập, vì thế, không hề có vinh dự được xuất hiện ở những vị trí trang trọng nhất trên các mặt báo trong giai đoạn này.
Gánh nặng của sự kỳ vọng đang đổ lên vai Del Bosque (áo Đỏ, hướng chính diện)
Nhưng điều đó không có nghĩa là người TBN đã không còn quan tâm tới đội tuyển của họ. Mặc dù rất cố gắng để giấu, nhưng việc TBN lần đầu tiên sau 44 năm đằng đẵng lên ngôi ở đấu trường châu lục đã khiến các CĐV xứ sở đấu bò hết sức phấn khích và tự hào. Như một lẽ tất nhiên, họ đang mong chờ đội bóng của mình tiếp tục thể hiện được sức mạnh vô địch trên con đường tiến về chức VĐ World Cup lần đầu tiên trong lịch sử. Và vì thế, có thể hiểu được áp lực dành cho Del Bosque trong trận đấu đầu tiên của mình và cũng là trận đấu đầu tiên của TBN trên cương vị một nhà VĐ châu Âu là lớn đến thế nào. Nói thẳng ra, không còn gì khó hơn làm HLV của một đội tuyển vừa lên ngôi vô địch. Bởi trong khi chính những nhà VĐ, như Aragones, cũng nhận thức được rằng thành công là sự hội tụ của biết bao yếu tố, thì các CĐV lại chỉ nghĩ đơn giản rằng, một nhà VĐ thì không được quyền thất trận.
Vẫn là tiqui-taca?
Del Bosque, từng có một thời gian không ngắn dẫn dắt Real Madrid, thừa hiểu thế nào là áp lực và cách nào là tốt nhất để hóa giải những áp lực ấy. Để "tiêu tán" sự chú ý của dư luận vào màn ra mắt của mình, Del Bosque đã có những động thái hết sức khôn ngoan, khi tiếp tục không gọi Raul (nhưng vẫn bỏ ngỏ khả năng trở lại của cầu thủ này), đồng thời giữ nguyên bộ khung đã lên ngôi ở Áo và Thụy Sỹ, và đặc biệt là tạo cơ hội ra mắt cho những Capel (Sevilla), Iraola, Amorebieta (Bilbao) và Krkic (Barca).
Chỉ bằng việc trao vinh dự khoác áo đội tuyển cho những cầu thủ ấy, Del Bosque đã phần nào giành được cảm tình của các CĐV xứ Andalucia, Basque và Catalonia, ba trong số những khu vực tự trị có ảnh hưởng lớn nhất TBN. Và khi người của những xứ ấy mải mê dõi theo những bước tiến của các cầu thủ con cưng, việc TBN thời Del Bosque "đá đấm" ra sao đã không còn là chủ đề quan trọng nhất nữa.
Nhưng chừng ấy chắc chắn là chưa đủ để Del Bosque có thể kê cao gối ngủ trước trận đấu với Đan Mạch. Đánh lừa quần chúng thì dễ, nhưng đánh lừa những nhà chuyên môn là điều không thể. Và câu hỏi mà những nhà chuyên môn đặt ra cho Del Bosque trước trận đấu đầu tiên là: Liệu TBN có tiếp tục theo đuổi lối chơi tiqui-taca như thời Aragones?
Phải mất cả trăm năm, TBN mới tìm được cho mình được một hướng đi đúng đắn, một hướng đi có thể tận dụng hết những điểm mạnh và hạn chế tối đa những điểm yếu của họ, vậy nên sẽ là một sự thất vọng lớn nếu Del Bosque xóa bỏ tất cả để xây dựng đội tuyển theo ý của mình, dù theo logic, đó là điều hoàn toàn có thể hiểu được với một HLV từng vô địch cả Liga lẫn Champions League với một đội bóng được xem là vĩ đại nhất hành tinh (Real Madrid) như Del Bosque.
Ở Copenhagen, TBN có thể vẫn chơi cách chơi của TBN thời Aragones, và cũng có thể (thậm chí là có 90% khả năng) giành chiến thắng, nhưng để khỏi phải thất vọng nhiều, hãy xem trận đấu này như một sự tôn vinh đối với Aragones. Bởi sau đó, việc TBN có tiếp tục chơi tiqui-taca hay không, cũng như có tiếp tục chiến thắng hay không, vẫn hoàn toàn là một ẩn số!
Dự đoán: 1-2
Đội hình dự kiến
Đan Mạch: Sorensen - Jacobsen, Agger, Laursen, Jensen - D.Jensen, Poulsen - Rommedahl, Nordstrand - Bendtner, Tomasson.
TBN: Casillas - Iraola, Puyol, Amorebieta, Capdevila - Senna - Capel, Xavi, Iniesta, Cazorla - Torres.
|
Đối đầu
14/10/07 Đan Mạch - TBN 1-3
25/03/07 TBN - Đan Mạch 2-1
01/04/04 TBN - Đan Mạch 2-0
11/06/88 Đan Mạch - TBN 2-3
18/06/86 TBN - Đan Mạch 5-1
Phong độ
Đan Mạch
01/06/08 Ba Lan - Đan Mạch 1-1
30/05/08 Hà Lan - Đan Mạch 1-1
27/03/08 Đan Mạch - Czech 1-1
07/02/08 Slovenia - Đan Mạch 1-2
30/01/08 Bahrain - Đan Mạch 1-0
TBN
30/06/08 Đức - TBN 0-1
27/06/08 Nga - TBN 0-3
23/06/08 Italia - TN 0-0
19/06/08 Hy Lạp - TBN 1-2
14/06/08 Thụy Điển - TBN 1-2 |
Việt Cường