(TT&VH)- Rất khó tin, nhưng sự thật là Levante chính là một trong những đội bóng có phong độ tốt nhất ở Liga từ khi giai đoạn lượt về bắt đầu. Trong 8 trận gần đây nhất, "những chú ếch" chỉ để thua đúng một trận, và đó là trận đấu họ được phép thua (0-2 trên sân của Real Madrid). Trong 7 trận còn lại, đội quân của Luis Garcia thắng 5 và hòa 2. Nhờ có 17 điểm ấy, đội bóng khiêm tốn tới từ Valencia hiện đã leo lên vị trí thứ 12, với 6 điểm nhiều hơn nhóm nguy hiểm. Với 32 điểm trong tay, trụ hạng cũng không còn là cái gì đó quá xa vời.
Trong thành tích ấn tượng của Levante, tiền đạo người Colombia Felipe Caicedo chính là người có đóng góp lớn nhất. 8 trận vừa qua, anh đã ghi được 4 bàn thắng, với 3 trong đó trực tiếp mang lại cho Levante 3 điểm. Mượn Caicedo từ Man City có lẽ là quyết định đúng đắn nhất trong lịch sử đội chủ sân Cuidad de Valencia. Ngoài 4 bàn thắng đã nói ở trên, anh còn có 6 bàn nữa ở Liga mùa này, trong đó chỉ có 2 bàn được trong những thất bại của đội bóng. Nghĩa là 8/10 bàn thắng của tiền đạo 22 tuổi thực sự có ý nghĩa với Levante.
Biết rõ tầm quan trọng trong những bàn thắng của Caicedo, HLV Luis Garcia đã "thách" tiền đạo của ông ghi được 18 bàn ở mùa này. Nếu Caicedo làm được, ông sẽ cõng anh đi một vòng quanh thành phố! Caicedo tỏ ra rất hứng thú với lời thách đố ấy. 8 bàn trong 10 trận không phải là một mục tiêu dễ dàng, nhưng cũng không tới mức bất khả thi. Và dù thế nào, nếu Caicedo ghi được nhiều bàn thắng, thì người được hưởng lợi nhiều nhất chính là anh chứ không phải là ai khác. Sang mùa sau, anh sẽ dễ dàng kiếm được một công việc ở Liga. Ít ra, đã có Atletico Madrid đánh tiếng rồi.
Lam Giang