Âm nhạc

“Đàm Vĩnh Hưng - Ân nhân cứu vớt linh hồn tôi”

25/05/2010 07:41 GMT+7 Google News
(TT&VH) - BTC cuộc thi “Tôi viết về thần tượng” do trang nhacvietplus tổ chức đã khá bất ngờ khi nhận được bức thư của một thanh niên 22 tuổi bị mất đi đôi chân của mình vì một tai nạn lao động thương tâm.


 Chàng trai tật nguyền Xuân Nguyên
Anh đã viết trong bức thư gửi tới cuộc thi: “Với bệnh án chấn thương cột sống lưng những cơn đau xương khớp khiến tôi luôn oằn cong, ước mơ hoài bão đời trai đều sụp đổ... Tôi xa lánh tất cả...” Thế nhưng điều kì diệu đã xảy ra khi anh tình cờ được nghe Đánh mất của Đàm Vĩnh Hưng và anh như sống dậy với bài hát đó.


Người thanh niên viết: “Khi nghe anh hát tôi cảm nhận được nhựa sống của anh đang truyền cho tôi qua từng ca từ... Tôi muốn hát, muốn nhịp theo vũ điệu của anh, tự nhiên tôi thấy yêu đời... Những lúc đó tôi quên đi nỗi bất hạnh”.

Bức thư rất đơn giản nhưng cũng rất thật, bởi người thanh niên này không hề biết viết trên máy vi tính, nhưng để gửi được bức thư đến cuộc thi, tức là gián tiếp gửi đến Mr. Đàm, anh đã phải kỳ cạch ngồi gõ từng chữ trong 3 tiếng đồng hồ mới xong bức thư ngắn chưa đầy 1.000 chữ.

Người thanh niên tên là Xuân Nguyên sẽ được xuất hiện tại buổi trao giải Cuộc thi “Tôi viết về thần tượng” và sẽ được gặp thần tượng của mình là Đàm Vĩnh Hưng vào ngày 3/6 tới đây. Lễ trao giải còn có sự tham gia của rất nhiều tài năng âm nhạc khác như ca sĩ Hoàng Hải, nhạc sĩ Mạnh Quân, Thùy Chi, nhóm M4U và Beatboxer số 1 Việt Nam - Minh Kiên.

Nam Phong

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm