
Lisa khi còn nhỏ bên người cha nổi tiếng.
Lúc đó, Steve nhất định không thừa nhận Lisa là con ông vì cho rằng mình không có khả năng sinh con. Cô bé Lisa và mẹ đã trải qua một cuộc sống khó khăn và thiếu thốn, sống bằng trợ cấp xã hội trong khi Steve Jobs là một trong những người giàu có nhất nước Mỹ.
Hiện Lisa Brennan-Jobs là một phóng viên và nhà báo cho các tờ The Southwest Review, The Massachusetts Review, Spiked, và O, The Oprah Magazine (chủ bút là "nữ hoàng" truyền hình Oprah Winfrey).

Hiện Lisa là nhà báo ở New York.
Cha tôi rất giàu có và nổi tiếng. Sau này, tôi và cha đã vài lần đi nghỉ cùng nhau. Tôi đã chuyển đến sống cùng ông trong vài năm và đối với tôi, đó là một thế giới khác đầy đẹp đẽ. Tôi đã rất nhớ mẹ khi sống cùng cha và ngược lại”.
Năm Lisa ra đời, Steve cũng khởi động dự án chế tạo chiếc máy tính cá nhân nổi tiếng Apple Lisa. Mãi tới sau này, Steve Jobs cũng chịu nhận mình là cha của Lisa và đón cô đến sống cùng trong suốt những năm tháng tuổi teen. Ông gửi cô đến học ở trường Harvard. Tại đây, cô bé bộc lộ khả năng viết lách và từng nhận được nhiều giải thưởng của trường.

Ngay cả khi đã có gia đình riêng với vợ là Laurene Powell và có thêm 3 đứa con nữa, "ông chủ Apple" Steve Jobs và cô con gái cả Lisa vẫn rất thân thiết.
Theo Tiền Phong