Daley Blind: Tự hào mang họ Blind

23/03/2015 19:38 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Trước trận đấu quan trọng bậc nhất của mùa giải gặp Liverpool, Daley Blind trả lời phỏng vấn của tờ Daily Mail về những ảnh hưởng của người cha Danny, về HLV Louis van Gaal, cũng như cuộc sống ở Manchester.

Cha anh, Danny Blind, đã từng thi đấu dưới sự chỉ đạo của Van Gaal khi Ajax vô địch Champions League năm 1995. Và sau gần 2 thập kỉ, đến lượt anh làm học trò của Van Gaal, từ đội tuyển Hà Lan đến Man United.

“Tôi 5 tuổi khi bố tôi giành Champions League”, Blind chia sẻ. “Tôi không thể nhớ đã xem trận đấu đó trên TV, nhưng khi lớn lên, tôi xem lại và ước rằng một ngày nào đó đấy sẽ là tôi. Tôi rất tự hào vì những gì ông ấy đã đạt được và tự hào mang họ Blind. Tôi đoán tôi đã từng gặp Van Gaal khi còn nhỏ, nhưng tôi chỉ biết ông ấy khi lên ĐT Hà Lan. Khi ông ấy nói gì đó với tôi, tôi cảm giác có khi ông ấy đã từng khuyên điều đó với bố tôi”.

Món hời của Man United

Trong số những tân binh của Man United mùa giải năm nay, Blind có giá rẻ nhất, 14 triệu bảng từ Ajax, nhưng lại là người có ảnh hưởng rõ rệt nhất. Anh thi đấu thường xuyên ở vị trí tiền vệ trụ, hoặc đôi lúc đá hậu vệ trái như trận gặp Tottenham tuần trước khi Michael Carrick trở lại.

Blind đánh giá rất cao người thầy của mình: “Người ta nghĩ ông ấy đáng sợ, vì ông ấy rất thẳng thắn. Ông ấy chân thật với mọi người. Tôi rất thích con người và cách huấn luyện của ông ấy. Mọi người đều biết nhiệm vụ của mình, cả trong những buổi tập và khi vào trận. Cả đội tin tưởng vào triết lí của ông ấy. Tôi không được ưu ái hơn, ông ấy đối xử với mọi người đều như nhau”.

Blind đã có một mùa giải nhiều thăng trầm. Một chấn thương khiến anh nghỉ 6 tuần. 2 bàn thắng quan trọng vào lưới West Brom và West Ham, và tuần trước là chiến thắng quan trọng trước Spurs, khi Man United quay trở lại với lối chơi hấp dẫn. Nhưng Blind cho rằng Man United không hề thay đổi cách tiếp cận, mà sự khác biệt đến từ 2 bàn thắng sớm.

“Chúng tôi cố gắng chơi tấn công, nhưng có những lúc chúng tôi chuyền về cho De Gea để chuyển hướng tấn công, hoặc thi đấu chậm lại. Mọi trận đấu ở Premier League đều khó khăn, vì thế đôi khi bạn phải thi đấu thông minh, cần điềm tĩnh hơn. Trước Tottenham, chúng tôi đã tấn công trong hiệp 1, sau đó nhường lại một phần thế trận cho họ trong hiệp 2. Tôi nghĩ chúng tôi có thể chơi với những phong cách khác nhau”.

Thích nghi nhanh với cuộc sống mới

Sự đa năng là một trong những lí do Van Gaal mua Blind về trong số tất cả các học trò ở đội tuyển Hà Lan. Anh đã chứng tỏ giá trị của mình khi Man United gặp cơn bão chấn thương. “Tôi là một người có thể suy nghĩ rất nhanh. Với tôi, đá ở đâu không quan trọng. Tôi biết phải làm gì ở mỗi vị trí, đó là một lợi thế của tôi”.

Daley Blind đã ở Anh được 8 tháng và hòa nhập khá tốt. “Điều tuyệt vời nhất với tôi là lượng CĐV của Man United. Sân vận động luôn chật kín, tôi rất ngạc nhiên khi lần đầu thấy điều đó. Trên sân, sức mạnh và tốc độ là điều mới mẻ với tôi. Trận sân nhà đầu tiên gặp QPR không phải là trận đấu có tốc độ nhanh nhất, nhưng tôi vẫn cảm thấy mệt hơn bất kì trận đấu nào của Ajax. Trận gặp Man City, chúng tôi thi đấu thiếu người (Smalling bị thẻ đỏ), trời, tốc độ diễn ra dồn dập, nhưng tôi nghĩ mình đã thích nghi rất tốt”.

Bên ngoài sân, cuộc sống của Blind cũng rất ổn định. Anh sống trong một căn hộ ở trung tâm thành phố. “Tôi thích mọi người ở đó và mọi thứ xung quanh nơi tôi sống”, Blind nói. “Đôi khi có người trên phố đến xin chụp ảnh cùng, nhưng đó không phải là vấn đề. Tôi thích Amsterdam và cũng thích Manchester, hai thành phố đều rất hợp với tôi”.

Khi hòa nhập với cuộc sống trong và ngoài sân cỏ ở một thành phố mới không phải là vấn đề, chúng ta có thể chờ đợi một Blind hay hơn nữa trong tương lai.

Thanh Hoài
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm