Đại sứ Palestine, Saadi Salama: Tôi rất hâm mộ dân ca quan họ

04/02/2011 08:01 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH Online) - Đại sứ Palestine, Saadi Salama là người đã gắn bó với Việt Nam nhiều năm. Mỗi dịp Tết đến Xuân về, ông cũng có những cảm xúc như bao người Việt Nam khác. Đại sứ Saadi Salama cảm nhận những ngày Tết là thời điểm quan trọng nhất trong năm ở Việt Nam, là lúc gia đình sum họp trong bầu không khí đầm ấm, hạnh phúc. Nhân dịp Tết Tân Mão 2011, Đại sứ Saadi Salama đã chia sẻ tâm trạng của ông với TT&VH Online:

* Xin chào Đại sứ Saadi Salama. Được biết ông có khả năng nói tiếng Việt rất tốt, vậy ông có thể chia sẻ đôi điều về quá trình học tiếng Việt của mình?

Đại sứ Palestine, Saađi Salama

- Tôi là một người Palestine may mắn vì đã được Chính phủ cử sang học tập, nghiên cứu và làm việc ở Việt Nam nhiều năm. Lần đầu tiên tôi sang Việt Nam, là năm 1980, tôi học tập tại Đại học Tổng hợp (nay thuộc ĐH Quốc Gia Hà Nội). Trong thời gian học tập ở đây, tôi cảm thấy gần gũi hơn với nhân dân Việt Nam vì trước khi sang đây, tôi đã có tình cảm rất đặc biệt với cuộc đấu tranh chính nghĩa của các bạn chống ngoại xâm để giải phóng đất nước.

Những tình cảm nhân dân Việt Nam dành cho tôi là một điều kiện thuận lợi để tôi có thể làm quen và tìm hiểu về văn hoá, lịch sử, đất nước con người Việt Nam. Những tình cảm đó càng trở nên gần gũi hơn khi tôi sang nhận công tác tại Việt Nam (năm 1989) với cương vị là Phó Đại sứ và đặc biệt là lần trở lại thứ hai (năm 2009), là thời điểm các bạn đang sôi nổi chuẩn bị cho Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội.

* Chính vì thế ông đã tham dự cuộc thi tìm hiểu về Thăng Long - Hà Nội và đoạt giải?

- Xuất phát từ trái tim đầy tình cảm đối với nhân dân Việt Nam nói chung, Hà Nội nói riêng, tôi đã hăng hái tham gia cuộc thi do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hà Nội tổ chức nhân dịp kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội; cuộc thi có chủ đề “Hà Nội, điểm hẹn của bạn bè quốc tế”. Rất may mắn tôi được trao giải đặc biệt, đó là niềm vinh dự đối với tôi và cũng là niềm vinh dự đối với người Palestine.

* Đã làm việc ở Việt Nam khá lâu, ông cảm nhận thế nào về Tết cổ truyền của Việt Nam và ông thích nhất điều gì khi đón Tết ở đất nước chúng tôi?

- Năm 2011 là lần thứ hai tôi đón Tết cổ truyền ở Việt Nam trong cương vị Đại sứ. Trước đây, tôi đã từng học tập tại đất nước các bạn và đặc biệt tôi đã kết hôn với một người con gái Việt Nam nên Hà Nội như là quê hương thứ hai, sau Jerusalem, thủ đô thiêng liêng của Palestine. Chính vì vậy, mỗi khi Tết cổ truyền dân tộc Việt Nam đến, nếu điều kiện cho phép, tôi thích được đón Tết tại nơi đây. Mỗi dịp Tết đến Xuân về, tôi cũng có những cảm xúc như bao người Việt Nam khác. Tôi cho rằng, đây là thời điểm quan trọng nhất trong năm, là lúc gia đình sum họp trong bầu không khí đầm ấm, hạnh phúc.

Trong dịp đầu xuân năm mới, các bạn có rất nhiều Lễ hội độc đáo. Tôi cũng vinh dự được tham dự một số lễ hội và tôi đặc biệt ấn tượng với Hội Lim tại Bắc Ninh vào ngày 13 tháng Giêng. Tôi là một người rất hâm mộ Dân ca Quan họ Bắc Ninh. Khi đến tham dự Lễ hội, tôi được thưởng thức rất nhiều làn điệu Quan họ. Tôi cho rằng việc công nhận hát Quan họ là Di sản văn hoá phi vật thể thế giới là quyết định đúng đắn của tổ chức UNESCO. Tôi cũng hy vọng rằng, các liền anh liền chị Quan họ sẽ giữ mãi những làn điệu quý báu này cho thế hệ mai sau.

* Ở Việt Nam, sau đêm giao thừa, người dân thường đi lễ chùa để cầu may mắn cho năm tới, gia đình ông có làm như vậy không? Ở Palestine, người dân thường làm gì trong đêm giao thừa và những ngày Tết?

Đại sứ Palestine, Saađi Salama lên nhận giải đặc biệt của cuộc thi do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hà Nội tổ chức nhân dịp kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội.

- Như đã nói ở trên, đối với tôi cũng như bao người khác, Tết là dịp gia đình sum họp nên đêm giao thừa là thời điểm để cả gia đình tôi quây quần bên nhau, cùng chúc nhau những lời chúc tốt đẹp nhất. Vì vậy, việc đi lễ ở các chùa chiền hay nhà thờ tôi thường sắp xếp vào thời gian khác.

Cũng như người Việt Nam, người Palestine rất coi trọng gia đình và bạn bè, vào dịp Tết cổ truyền. Nếu tôi ở Việt Nam, tôi dành phần lớn thời gian để thăm, chúc Tết gia đình bên ngoại và các bạn Việt Nam của mình.

* Ông mong muốn những điều gì trong năm 2011, thưa Đại sứ?

- Tôi đã đến với Việt Nam lần đầu tiên khi ngọn lửa chiến tranh mới được dập tắt, các bạn đã có một nền hoà bình sau nhiều năm khát khao, đấu tranh để bảo vệ đất nước. Nhưng vào thời điểm đó, đất nước các bạn đang gặp rất nhiều khó khăn về kinh tế, đời sống, ảnh hưởng lớn tới sinh hoạt của người Việt Nam. Nhưng giờ đây, khi nhìn lại những ngày ấy tôi đã thấy rõ những thành tựu mà Việt Nam đã đạt được trong sự nghiệp xây dựng đất nước. Chính vì thế, tôi tin tưởng rằng một dân tộc như dân tộc Việt Nam đã giành được những thành tựu trong sự nghiệp giải phóng dân tộc thì nhất định sẽ giành được những thành tựu lớn trong sự nghiệp xây dựng một đất nước Việt Nam giàu mạnh.

Còn với tôi, một người dân Palestine, tôi hy vọng năm 2011, Nhà nước Palestine sẽ được thành lập để nhân dân Palestine sẽ sớm được hưởng độc lập, tự do, hưởng không khí hoà bình như người dân Việt Nam.

Nhân dịp Tết cổ truyền của nhân dân Việt Nam, tôi xin chúc các bạn thu được nhiều thành tựu lớn trong sự nghiệp xây dựng dân giàu, nước mạnh, xã hội phát triển. Chúc cho người người ấm no, nhà nhà hạnh phúc.

* Xin cám ơn Đại sứ. Nhân dịp năm mới chúc Đại sứ và gia đình mạnh khoẻ, hạnh phúc!

Song Nguyên (Thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm