Ngày 13/06/2026, siêu nhạc hội hoành tráng "Mega Booming - Charmora City" bùng nổ tại Quảng trường 2/4, TP. Nha Trang. Sự kiện cũng đã chính thức mở đầu cho một chuỗi các show diễn đẳng cấp kết hợp trình diễn pháo hoa hoành tráng và các siêu phẩm du lịch vui chơi giải trí, bất động sản đỉnh cao mang tên Nha Trang Downtown đang được Tập đoàn Sun Group kiến tạo tại Nha Trang.

Đại diện địa phương Khánh Hòa, Bà Thái Thị Lệ Hằng chia sẻ: "Chứng kiến gần 3 vạn khán giả vỡ òa cùng siêu nhạc hội Mega Booming - Charmora City đêm qua, tôi thực sự xúc động và tự hào. Sự kiện được tổ chức nhân dịp chào mừng kỷ niệm 1 năm vận hành chính quyền 2 cấp và mở màn cho chuỗi sự kiện Festival biển".
"Mega Booming - Charmora City" không chỉ là một sân khấu biểu diễn thông thường, mà đã thực sự trở thành một lễ hội văn hóa đa sắc màu – nơi các thể loại âm nhạc từ Rock, Pop, Hip-hop đến dân gian đương đại và nhạc quốc tế cùng hòa quyện, được bao bọc trong sự cuồng nhiệt vô bờ bến của hàng vạn khán giả. Từ thành công của Day 1, Day 2 tại quảng trường Ngọ Môn - Đại Nội Huế đến Day 3 tại quảng trường 2/4 cho thấy tham vọng của BamBoo Artists Agency dưới sự dẫn dắt của Tổng đạo diễn Châu LE (Cựu CEO của M-TP Entertainment) mang Mega Booming đến nhiều vùng đất trên mảnh đất hình chữ S.

Mở màn đầy gai góc với bản phối Rock cực nhiệt của "Lý kéo chài", Phạm Anh Khoa ngay lập tức đưa hàng vạn khán giả vào một không gian âm nhạc nguyên bản và hoang dại và màn pháo hoa mở màn chương trình tạo nên một cảnh tượng vô cùng điện ảnh ngay tại vịnh Nha Trang khiến hàng vạn khán giả bất ngờ và vô cùng thích thú.
Văn Mai Hương xuất hiện cùng với "Mưa tháng sáu", "Đại minh tinh" và "Take Me to the sun" đã làm cho cả quảng trường náo loạn với chất nhạc trữ tình, pha jazz và vocal đỉnh đã thu hút rất nhiều khán giả, khách du lịch và những khán giả lớn tuổi tại Nha Trang và các nơi khác hội tụ về.

Mang đến gam màu hồng lãng mạn cho đêm nhạc, JSOL và Hoàng Duyên đã làm dịu mát không gian biển đêm bằng những giai điệu Dreamy Pop trong trẻo. Đại diện cho màu sắc hiện đại và hội nhập toàn cầu, Blue D biến Quảng trường 2/4 thành một festival âm nhạc đích thực với set nhạc Pop-dance quốc tế thông minh.
Sự giao thoa giữa giọng ca nội lực của Ngọc Kayla và khí chất lịch lãm của Liên Bỉnh Phát đã mang lại một gam màu điện ảnh quý phái cho chương trình. Tiết mục đinh "Biết đâu anh gặp may" được dàn dựng công phu theo phong cách Broadway đầy lôi cuốn. Khán giả hoàn toàn bị "thôi miên" và liên tục hò reo phấn khích trước những bước nhảy vũ đạo đầy điêu luyện và phong trần của "Anh Tài" Liên Bỉnh Phát bên cạnh giọng ca biến hóa của Ngọc Kayla.

Đại diện cho tinh thần Gen Z nổi loạn và thời thượng, bộ đôi rapper đã cống hiến những set nhạc Trap cực gắt với các bản hit như "Berlin", "Sai rồi", đặc biệt là "Sớm muộn thì". Tiết mục đinh bùng nổ mạnh mẽ với hiệu ứng khói lửa CO2 và dàn dancer hùng hậu bao phủ sân khấu.
Hoàng tử tình ca Lê Hiếu khiến khán giả không thể ngừng rời mắt với những bản nhạc tình bất hủ remix. Với lợi thế về hình thể và vũ đạo, Jey B đem đến một hình ảnh của một nghệ sĩ đa năng cùng với siêu phẩm "Người như anh xứng đáng cô đơn".
Bùi Công Nam với những giai điệu Pop vui tươi, gần gũi trong "Nhớ mãi chuyến đi này" khiến khán giả bật cười sảng khoái và hát theo; ngay sau đó không gian được đốt cháy bởi sự nóng bỏng, nam tính của Kay Trần qua tiết mục đinh "Nước hoa" và "Gọi cháy máy".
Sức nóng của đêm nhạc đạt đến đỉnh điểm tuyệt đối khi bước vào chương cuối cùng. Các màn collab đỉnh cao giữa các Anh Tài: Liên Bỉnh Phát, Trương Thế Vinh, Kay Trần và Bùi Công Nam trong bản Mashup "Lời yêu thương" (Đức Huy) & "Sóng tình" (Tuấn Khanh) đã tạo nên một cảm giác bùng cháy mạnh mẽ chưa từng có. Không còn bất kỳ khoảng cách nào, toàn bộ khán đài VIP, Fanzone lẫn biển người đứng dọc đường Trần Phú đều đứng dậy, cùng nhảy, cùng hát vang điệp khúc "Sóng tình".

Ngay khi nốt nhạc cuối cùng của bản mashup khép lại, bầu trời đêm Nha Trang chính thức nổ tung với phần trình diễn pháo hoa kết show mãn nhãn kéo dài đúng 10 phút, thắp sáng rực rỡ toàn bộ Vịnh Ngọc Nha Trang.