VPF không phải miếng bánh

13/12/2011 11:40 GMT+7 | Bóng đá Việt

(TT&VH) - Ngày mai, điều người ta chờ đợi nhất vẫn là ai sẽ có tên trong HĐQT Công ty VPF? Chỉ cần nhìn những cái tên, sẽ cho ra  nhiều nghiệm hay có thể cảm nhận về tương lai của công ty này.

Chúng tôi làm cuộc trắc nghiệm mi ni với một số ông bầu trong nhóm “G7”, thì chẳng ai mặn mà với cuộc chạy đua vào ghế chủ chốt của Công ty VPF. Cũng phải thôi, bởi tầm cỡ như bầu Kiên hay bầu Đức thì tiền bạc không thiếu, nhưng thời gian để tập trung cho tập đoàn của mình thì đúng là luôn thiếu nghiêm trọng.

Bóng đá chỉ là cuộc chơi, hay là phương tiện để họ quảng cáo, đầu cơ là chính. Đóng đinh vào một cái ghế xung yếu nào đó ở VPF, đồng nghĩa với cảnh bị tiêu hao rất nhiều trí lực, thời gian cho  nồi cơm chính của mình là kinh doanh ngoài bóng đá, trong khi VPF chưa ra đời nhưng người trong cuộc đã “dọa” sẽ lỗ tằng tằng trong mấy năm đầu. Thế nên, không lạ gì cảnh các ông bầu thi nhau ngoảnh mặt những vị trí chủ chốt của VPF.

Nếu như các ông bầu không mặn mà với ghế to ở VPF, thì phía VFF lại khác. Đơn giản bởi ngoài hoạt động bóng đá, thì họ không thể kiếm tiền giỏi như các ông bầu. Thậm chí, nhiều vị lâu nay sống và thở nhờ bóng đá. Tách ra bóng đá, chẳng khác nào cá đưa lên khỏi mặt nước. Dù không hiện ra ngoài, nhưng đã có một cuộc chạy đua khá ngoạn mục và quyết liệt nhắm vào một số cái ghế xung yếu.

Bất luận thế nào, người hâm mộ chân chính cũng mong mỏi những người có chân trong VPF không coi Công ty này như một miếng bánh béo bở. Thay vào đó, phải coi đây là cơ hội để đưa bóng đá nước nhà thoát khỏi trì trệ có tính hệ thống.

Phải cùng nhau tạo ra một sự đồng thuận, tập hợp được trí tuệ của cả tập thể, điều mà chưa bao giờ VFF có được trong các thời kỳ. Sợ nhất vẫn là cảnh đấu đá nhau, mất đoàn kết đã từng xảy ra trong tổ chức này.

Có nghĩa, chừng nào VPF xóa được ám ảnh là “chiến trường”, thì mới hy vọng thoát được vỏ bọc cố hữu như VFF lâu nay và bóng đá VN mới thực sự thay đổi.

NGỌC HÒA

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm