Ngày 6/8, Israel đã đồng ý kéo dài lệnh ngừng bắn hiện nay tại Dải Gaza qua thời hạn chót ngày 8/8. Tuy nhiên, phong trào Hồi giáo Hamas đã nhanh chóng bác bỏ thông tin này.
Ban nhạc Megadeth đã trở thành những nghệ sĩ mới nhất góp tên mình vào danh sách đang ngày một dài của các nghệ sĩ hủy diễn ở Israel do quan ngại tới cuộc xung đột ở Dải Gaza.
Theo phóng viên TTXVN tại Israel, Israel và phong trào Hồi giáo Hamas của Palestine đã nhất trí về một lệnh ngừng bắn kéo dài 72 giờ do Ai Cập đề xuất.
Gaza là một vùng đất nhỏ bé, khô cằn, đông dân và chật hẹp. Năm 2010, Thủ tướng Anh David Cameron từng ví Gaza của chúng tôi như “một nhà tù lộ thiên”.
Bên trong văn phòng chật chội của Ashraf al-Qudra trong bệnh viện Shifa, điện thoại đổ chuông liên tục, với hàng loạt các cuộc gọi thông báo về số nạn nhân thiệt mạng trong chuỗi các cuộc tấn công quân sự đẫm máu của Israel suốt 20 ngày qua.
Ngày 28/7, Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Ban Ki-mmon một lần nữa nhắc lại lời kêu gọi Israel và phong trào Hồi giáo vũ trang Hamas của Palestine tuân thủ một lệnh ngừng bắn ngay lập tức và vô điều kiện ở Dải Gaza.
Bất chấp sức ép của cộng đồng quốc tế, ngày 11/7, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố sẽ tiếp tục chiến dịch tấn công quân sự nhằm vào Dải Gaza cho tới khi đạt được mục tiêu chấm dứt các vụ bắn rocket sang lãnh thổ Israel.
Ngày 25/2, báo cáo trước Hội đồng bảo an Liên hợp quốc, Phó Tổng thư ký phụ trách các vấn đề chính trị của Liên hợp quốc Jeffrey Feltman cho rằng tiến trình hòa bình Trung Đông đang ở thời điểm quyết định.