Văn hoá

Đại diện Tổ chức Kỷ lục Guinness thế giới: Suýt hụt kỷ lục vì thiếu vài chục m2!

06/10/2010 11:30 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Bà Beatriz Garcia Fernandez (người Tây Ban Nha), làm việc tại trụ sở của Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới tại London (Anh) đã có mặt tại Hà Nội từ ngày 2/10 vừa qua để thẩm định hồ sơ đăng ký kỷ lục thế giới của công trình Con đường gốm sứ.

Bà cho biết:

Theo quy định của Tổ chức Kỷ lục Guinness, chỉ những bề mặt liền mạch với nhau mới được tính là một bức tranh. Tuy CĐGS của Hà Nội có tổng độ dài hiện tại gần 4km và tổng diện tích lên đến gần 7.000 m2 nhưng lại bị phân chia bởi các cửa khẩu nên không thể được coi là một bức tranh duy nhất, mà là nhiều đoạn tranh hợp thành. Với những đoạn tranh dài đến hơn 800m, gần như chắc chắn CĐGS của VN có thể lập được kỷ lục về độ dài.

Tuy nhiên, CĐGS được đăng ký kỷ lục là bức tranh ghép gốm sứ lớn nhất thế giới (tức là về diện tích) nên Guinness Kỷ lục Thế giới đã phải tiến hành đo và tính toán kỹ lưỡng diện tích của bề mặt bức tranh. Chúng tôi đã lựa chọn đoạn tranh dài nhất là đoạn từ cửa khẩu An Dương đến cửa khẩu Tân Ấp trên phố Yên Phụ để tiến hành đo đạc giám định cho kỷ lục mới.

Tôi được biết tên của đoạn tranh đó là Hoa văn Việt Nam trong dòng chảy lịch sử. Sau hai ngày đo đạc tỷ mỷ, chúng tôi đã xác định được con số cụ thể. Đoạn tranh của các bạn còn thiếu vài chục mét vuông so với kỷ lục hiện tại. Tuy nhiên, trên đoạn tranh đó vẫn còn một mảng tường ở phía trên thân đê chưa được ghép gốm, và đó là cơ hội để CĐGS có thể vượt được lên. Kết quả là các nghệ sĩ đã rất nỗ lực để ghép gốm lên mảng tường còn để trống trong 1 ngày để chinh phục thành công kỷ lục mới là Bức tranh ghép mảnh gốm sứ lớn nhất thế giới.

* Được biết đây là lần đầu tiên bà đến VN, chắc hẳn bà sẽ có những ấn tượng rất đặc biệt?

- Phải nói rằng cá nhân tôi hết sức ấn tượng với CĐGS, bởi tính đa dạng của công trình nghệ thuật công cộng. Sự đa dạng toát lên từ phong cách thể hiện, chủ đề, kỹ thuật, chất liệu và cả những người tham gia thực hiện. Không chỉ các nghệ sỹ chuyên nghiệp, mà còn có rất nhiều người thuộc đủ mọi thành phần, mọi lứa tuổi, cả người VN và người nước ngoài, đã tham gia sáng tạo.

Đi dọc bức tranh, tôi đã chứng kiến họ miệt mài ghép tranh trong xưởng sáng tác hoặc lau chùi từng centimet trên bức tranh dài hàng kilomet. Tôi cho rằng các bạn đang có những con người thực sự yêu mến thành phố của mình. Ngay cả những người dân bình thường tôi gặp bên CĐGS cũng vậy. Mỗi buổi chiều tôi gặp hàng trăm, hàng ngàn người dừng lại chụp ảnh kỷ niệm, mặc dù họ biết rằng công trình nghệ thuật này sẽ vẫn ở đó mãi mãi, nhưng họ vẫn muốn lưu giữ ngay những hình ảnh của nó như một dấu ấn trong ngày lễ trọng đại. Hẳn là họ rất yêu mến Hà Nội.

Hoa Chanh

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm