Liverpool: Thân tại Madrid, hồn ở London

24/10/2008 12:35 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Hòa Atletico Madrid ngay tại sân Vicente Calderon không phải là một kết quả tồi, trong điều kiện Liverpool không có được sự phục vụ của hai cầu thủ chủ lực Torres và Skrtel.
 
Tuy nhiên, cách bố trí đội hình, việc thay người và lối chơi của Liverpool đã phần nào cho thấy HLV Benitez quan tâm đến cuộc đối đầu với Chelsea vào Chủ nhật này tại Stamford Bridge trong khuôn khổ Premier League hơn là trận đấu ở Madrid.
 
Cũng vẫn xuất quân với sơ đồ quen thuộc 4-4-1-1 nhưng HLV Benitez đã hy sinh một tiền đạo thực thụ để nhường chỗ cho thêm một tiền vệ trụ nữa. Do đó, Xabi Alonso và Mascherano cùng trấn giữ ở trung tâm tuyến tiền vệ còn Gerrard đóng vai trò của một tiền đạo lùi. Mục đích của cách bố trí này là tăng thêm sự an toàn cho tuyến phòng thủ sau khi Liverpool đã liên tục để lọt lưới đến 4 bàn trong hai trận gần đây nhất ở Premier League.
 
Benitez đang nghĩ về Chelsea?

Có thể cách bố trí đó không sai khi Liverpool phải thi đấu trên sân của một đối thủ vốn có hàng công rất mạnh như Atletico Madrid, nhưng ngược lại, điều đó lại triệt tiêu ít nhiều sức mạnh tấn công của “Đoàn quân đỏ”. Tất nhiên, Liverpool đã không đánh mất thế trận trong trận đấu này và đã mở tỷ số ngay ở phút 14 do công của Keane sau đường chuyền của Gerrard, nhưng nếu có thêm Kuyt thì có thể họ đã quyết định được số phận của trận đấu ngay trong hiệp 1.

Do Gerrard thường chơi lùi khá sâu mà Keane lại không phải là mẫu tiền đạo cắm như Torres nên mặt trận tấn công của Liverpool thường thiếu người. Bằng chứng là sau đường chuyền tuyệt vời từ cánh phải của Gerrard ở phút 23 thì chỉ có một mình Keane lao vào sút chệch bóng. Nếu có thêm Kuyt thì chắc chắn cơ hội ăn bàn trong tình huống này sẽ cao hơn. Mặt khác, cũng vì thiếu người mà Liverpool đã không thể dồn ép đối phương bằng những phương án tấn công nhanh sở trường mà họ thường phô diễn ở Premier League. Thay vào đó, họ giữ bóng nhiều hơn, làm chậm nhịp độ của trận đấu.

Sang hiệp 2, HLV Benitez lần lượt cho Keane (thay bằng Kuyt), Gerrard (Babel) và Xabi Alonso (Lucas) ra nghỉ ngơi. Tất nhiên, họ đều có dấu hiệu chấn thương và cần được nghỉ ngơi nhưng điều đó cũng cho thấy ông Benitez đã thỏa mãn với bàn thắng duy nhất ở hiệp 1 nên nhiệm vụ của Liverpool trong thời gian còn lại của trận đấu chỉ là cố gắng bảo vệ khoảng cách mong manh đó.

Chính vì lý do đó, Liverpool chẳng những đã không tạo ra được một tình huống nguy hiểm nào trong suốt hiệp 2 mà còn để bị thủng lưới ở phút 83 từ cú sút chéo góc của Simao. Thậm chí nếu không có những pha cản phá hiệu quả của thủ môn Reina trước ba cú dứt điểm của Simao, Maniche và Cuevas thì Liverpool đã không thể rời sân Vicente Calderon với 1 điểm trong túi.

Ai cũng có quyền toan tính, nhất là khi phải thi đấu dài hơi trên nhiều mặt trận, nhưng chỉ cần HLV Benitez mạo hiểm một chút thì có thể cục diện đã khác. Chỉ mong sao những toan tính của ông sẽ giúp Liverpool giành được một kết quả tốt trong cuộc du hành đến sân Stamford Bridge vào Chủ nhật này.

Ngân Vân

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm