Paraguay-Uruguay: Tái hiện Chung kết Copa America 2011

11/10/2011 15:16 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Hồi tháng Bảy, Paraguay đã thua Uruguay một cách tâm phục khẩu phục trong trận chung kết Copa America 2011 và đành lỗi hẹn với danh hiệu mà họ đã đợi chờ suốt 32 năm. Món nợ ấy liệu có thể được thanh toán trong lần tái ngộ rạng sáng mai, tại Asuncion?

Ở Monumental khi ấy, người Paraguay thật khó có thể biện minh cho thất bại khi đội bóng của họ đã chơi một thứ bóng đá thụ động trong phòng ngự và bóp nghẹt tính sáng tạo nơi hàng tấn công vốn chẳng lấy gì làm sắc bén cho lắm. Những án phạt của HLV Gerrardo Martino và trợ lý Pautasso hay chấn thương của Santa Cruz, Aureliano Torres không hẳn đã là lời biện bạch xác đáng cho thất bại 0-3 ấy. Uruguay đã chiến thắng bằng sự hợp lý trong cách triển khai áp đặt thế trận, còn Paraguay đã "chết" bởi tư tưởng sợ thua hơn quyết tâm chiến thắng.


Paraguay (trái) khó đòi nợ từ Uruguay - Ảnh Getty

Mười tuần lễ chưa đủ làm thay đổi diện mạo của một đội bóng, dù ngồi trên ghế HLV trưởng Paraguay bây giờ không còn là Gerrardo Martino nữa. Triều đại của cựu tuyển thủ Francisco Arce đã khởi đầu thật hoàn hảo với hai chiến thắng liên tiếp trước Panama (2-0) và Honduras (3-0), nhưng ngay sau đó là những nỗi nghi ngờ. Thất bại 0-2 trên đất Peru ở lượt trận mở màn World Cup 2014 đã tiếp tục bộc lộ bộ mặt xấu xí của ĐT Paraguay. Dù theo đuổi lối chơi thực dụng, họ không phải đội bóng có một hàng thủ boong-ke, mà thậm chí rất dễ bị tổn thương.

Tại Argentina, Paraguay đã lọt vào trận chung kết sau 5 trận... hòa liên tiếp (!?) Cũng may họ không vô địch, nếu không bộ mặt của bóng đá Nam Mỹ sẽ trở thành đề tài để người châu Âu chế giễu. Đội bóng của Martino thậm chí còn đánh mất 2 điểm dù đã dẫn Venezuela 3-1 đến tận phút 89, và hoàn toàn lúng túng khi bị Uruguay đẩy cao và áp sát. Ở Lima cuối tuần qua, hình ảnh ấy lại tái diễn khi bàn thua đầu tiên có lỗi rất lớn từ đường chuyền quá ư bất cẩn nơi tuyến giữa, còn trong tình huống thứ hai, toàn bộ hậu vệ đã bị hút theo bóng mà không ai kèm Guerrero cả.

Trước Peru, Paraguay đã thi đấu với cặp tiền đạo một già một trẻ Santa Cruz và Ramirez. Một câu hỏi được đặt ra: tại sao Arce không bố trí Oscar Cardozo, cầu thủ đã ghi 3 bàn trong hai trận gần nhất và có phong độ khá tốt trong màu áo Benfica, đá ngay từ đầu, mà chỉ tung anh vào sân ở nửa cuối hiệp hai?

Asuncion không còn đáng sợ

Trong quá khứ, đó là sân đấu không hề dễ chơi với Uruguay. Trong 5 lần làm khách đến đây trong khuôn khổ vòng loại World Cup, Uruguay đều thua cả, trong đó có những thất bại thảm hại với tỷ số lên đến 1-4 hay 0-5. Trái lại, Paraguay đã từng hai lần quật ngã họ ngay tại Montevideo.

Trong chuyến làm khách gần nhất tới Asuncion, hồi tháng 10/2007, Uruguay chịu thua 0-1 bởi bàn thắng duy nhất của Nelson Valdez. Rất nhiều cái tên ở trận đấu ấy sẽ tiếp tục hiện diện ở trận đấu sáng mai, như Barretto, Da Silva, Cardozo (Paraguay) hay Lugano, Godin, Forlan, Pereira (Uruguay), tuy nhiên vị thế giữa họ đã có những khác biệt căn bản. Trong khi Paraguay đang bộc lộ nhiều vấn đề thì Uruguay tiếp tục giữ vững sự ổn định kể từ sau chức vô địch lịch sử trên đất Argentina. Oscar Tabarez đang sở hữu một bộ khung chất lượng, và hết sức ăn ý. Từ Muslera chắc chắn trong khung gỗ, Lugano là thủ lĩnh đích thực nơi hàng thủ cho đến bộ ba tấn công quen thuộc Suarez - Cavani - Forlan. Chiến thắng 4-2 trước Bolivia là một minh chứng cho khả năng áp đặt thế trận và kết liễu đối phương. Ngay cả khi Forlan không ghi bàn, Uruguay vẫn rất nguy hiểm bởi họ có khả năng bùng nổ ở nhiều vị trí khác nhau.

Asuncion không còn đáng sợ với Uruguay bởi bây giờ họ đã mang vị thế của nhà ĐKVĐ, với bản lĩnh được trui rèn qua từng trận đấu. Vì thế, nếu thầy trò Oscar Tabarez có ra về với 3 điểm, thì cũng đừng ai bất ngờ

Dự đoán: 1-2

Tuấn Cương

Lực lượng: Đầy đủ

Đội hình dự kiến

Paraguay: D.Barretto - Piris, da Silva, Veron, Marecos - Perez, E.Barretto, Riveros, Estigarribia - O.Cardozo, Santa Cruz

Uruguay: Muslera - Pereira, Lugano, Godín, Cáceres - Diego Pérez, Arévalo, Alvaro Pereira - Cavani, Suárez, Forlán

Dự đoán cùng TT&VH

Bolivia - Colombia 0-1

Chile - Peru 1-1


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm