1. Perez thành "hooligan"
Từ khi làm Chủ tịch của Real Madrid, cả ở nhiệm kỳ đầu tiên lẫn ở nhiệm kỳ này, Florentino Perez luôn tỏ ra là một người cực kỳ bặt thiệt (hoặc lạnh lùng). Kể cả khi đã phấn khích lắm rồi thì biểu hiện "mạnh mẽ" nhất của ông cũng chỉ là quay sang bắt tay những người xung quanh. Nhưng ở Gerland, người ta đã được thấy một Perez khác hẳn. Khi Gourcuff dùng tay đỡ bóng trong vòng cấm nhưng Real Madrid không được hưởng quả penalty, ông Chủ tịch của Real Madrid đã đứng bật dậy, giơ tay lên trời rồi ôm đầu tiếc nuối. Chẳng khác gì một CĐV cuồng nhiệt nhất!
2. Zidane bó tay
![]() Pha tranh bóng giữa Ronaldo và một cầu thủ Lyon - Ảnh Getty |
Trước trận đấu, Mourinho nói rằng ông không việc gì phải mất ngủ vì trận đấu với Lyon, và một trong những lý do là bên cạnh ông có Zidane, một người cực hiểu bóng đá Pháp. Nhưng cuối cùng thì "Người đặc biệt" vẫn phải tự thân vận động. Chứng kiến những gì Lyon đã thể hiện trong hiệp 1, Zidane thậm chí còn không biết nói gì với Mourinho, mặc cho HLV người Bồ (có vẻ) van nài. May mà Mou không vì thế mà nản chí. Những điều chỉnh trong giờ nghỉ của ông rõ ràng là đã phát huy tác dụng, khi Real Madrid chơi tốt hơn hẳn và chỉ để thua vì một tình huống bất khả kháng.
3. Nước mắt người mẹ
Không ai lo cho mình bằng mẹ mình. Dù là một người nổi tiếng, cực kỳ nổi tiếng, Ronaldo vẫn không thể "thoát" được quy luật ấy. Trong trận đấu trên sân Gerland, bà Dolores Aveiro, mẹ đẻ của Ronaldo, bị bắt gặp xuất hiện trên khán đài. Không chỉ có thể, bà còn là nhân vật chính trong nhiều khung hình khi liên tục biểu lộ những cảm xúc theo từng pha bóng trên sân. Khi Ronaldo sút phạt trung cột dọc đầu hiệp 2, bà thậm chí còn… rơi nước mắt. Rất nhiều đài truyền hình đã phát cận cảnh pha này và xem nó như là một trong những điểm nhấn đáng chú ý nhất của trận đấu.
4. Năm trọng tài để làm gì?
Kết luận của Mou sau trận đấu với Lyon: Không chỉ các trọng tài ở Liga mới ghét Real Madrid. Theo "Người đặc biệt", các trọng tài đã phớt lờ một quả penalty mười mươi mà Real Madrid xứng đáng được hưởng, khi Gourcuff rõ ràng là đã dùng tay đỡ bóng sau quả đá phạt của Ronaldo. Điều đáng nói hơn là trận này, như các trận ở Cúp châu Âu khác, UEFA đã điều tới 5 trọng tài làm nhiệm vụ, trong đó vị trọng tài cầu môn chỉ đứng cách vị trí diễn ra tình huống bóng nói trên có 5 mét. "Có tới 4 con mắt đã nhìn thấy những gì mà tất cả chúng ta đã thấy", Mourinho nói, gợi nhớ tới hình ảnh ông đưa tay làm động tác đang giơ ống nhòm ngay sau khi tình huống ấy diễn ra.
