Điểm mặt "anh hào" Champions League: "Vua" Barca và tham vọng "lần đầu tiên"

18/04/2012 15:37 GMT+7 | Champions League

(TT&VH Online) - Đương kim vô địch châu Âu, nhà vô địch của thế giới, đội bóng xuất sắc nhất hành tinh, nếu không nói là xuất sắc nhất trong lịch sử từ trước đến nay, chỉ còn cách ngưỡng cửa CK để giành lấy danh hiệu vô địch UEFA Champions League lần thứ 2 liên tiếp và lần thứ 4 trong vòng 7 năm trở lại đây đúng 2 trận bán kết trước “cố nhân” Chelsea. Với đội ngũ đầy sao được nhào nặn bằng triết lý bóng đá nghệ thuật cùng phong độ và đẳng cấp chói sáng trời Âu của Lionel Messi, FC Barcelona chính là ứng cử viên sáng giá nhất cho danh hiệu vô địch năm nay.

*Bạn có thể bày tỏ quan điểm của mình trên http://www.facebook.com/baothethaovanhoa



ĐKVĐ châu Âu, Barca - Ảnh Getty

Nhà đương kim vô địch của giải đấu vẫn đang bước đi trên con đường trở thành đội bóng đầu tiên bảo vệ thành công ngôi vương châu Âu kể từ sau kỉ nguyên AC Milan của 2 mùa giải 1988/89 và 1989/90. Azulgrana là đại diện cuối cùng của top 4 đội mạnh nhất châu Âu có mặt tại vòng bán kết Champions League trong tuyển tập “Điểm mặt anh hào Champions League” của TT&VH những ngày qua. Đây cũng là lần thứ 5 liên tiếp đội bóng xứ Catalunya giành quyền góp mặt ở vòng đấu này với siêu sao Lionel Messi – chủ nhân của ngôi đầu Vua phá lưới hiện tại (14 bàn) và cũng là chủ nhân của hầu hết các kỉ lục đơn tại UEFA Champions League.

Câu chuyện của mùa giải

Đoàn quân của chiến lược gia trẻ Josep Guardiola không thật sự “đầu xuôi” cho hành trình bảo vệ ngôi vương của mình ngay trong trận đấu đầu tiên tại vòng bảng trên sân nhà trước nhà vô địch 7 lần trong lịch sử cúp vô địch châu Âu – AC Milan. Tuy nhiên, Barca vẫn cho thấy vị thế và đẳng cấp của mình khi kịp trở lại sau trận hoà trước Milan, để rồi độc chiếm ngôi đầu bảng đấu của mình trước đại diện từ nước Ý, FC Viktoria Plzen và FC BATE Borisov. Hành trình tiếp diễn với chiến thắng huỷ diệt chung cuộc sau 2 lượt đấu tại vòng knock-out 16 đội là 10-2 trước Bayer 04 Leverkusen, để rồi tái đấu với AC Milan ở tứ kết. Chiến thắng chung cuộc 3-1 sau 2 lượt đấu, Barca giành quyền vào bán kết.

Barca vẫn còn đang có cơ hội lần thứ tư liên tiếp đăng quang chức vô địch ở giải đấu quốc nội khi vẫn đang cách đội đầu bảng là Real Madrid 4 điểm, bên cạnh đó là trận CK cúp Copa del Rey trước Athletic Bilbao vào cuối tháng 5 này. Như vậy, hành trình kiếm tìm tiếp 3 danh hiệu còn lại trong bộ sưu tập cúp của mùa giải 2011/12 vẫn đang được bảo toàn, trước đó Barca đã có trong tay 3 chiếc cúp: FIFA Club World Cup, Siêu cúp châu Âu và Siêu cúp TBN.

Phả hệ tại bán kết

Đã góp mặt: 12 lần (tính chung lượt đi và lượt về)
Thắng: 6 lần
Thua: 6 lần
Lần gần đây nhất: Mùa giải 2010/11 trước Real Madrid (thắng 2-0 trên sân khách, hoà 1-1 trên sân nhà)

Thành tích trước đối thủ tại bán kết

Barcelona và Chelsea đã chạm trán nhau 10 lần trong 12 năm qua. Lần đầu tiên là ở mùa giải UEFA Champions League 1999/2000 tại tứ kết. Lần ấy, Blaugrana giành quyền đi tiếp sau chiến thắng kịch tính ở hiệp thi đấu phụ trong trận đấu trên sân nhà Camp Nou. Đại diện đến từ Premier League phục hận tại vòng knock-out 16 đội vào mùa giải 2004/05 nhưng sang mùa giải kế tiếp lại bị knock-out cũng tại vòng đấu này. Mùa giải 2007/08, hai đội gặp nhau tại vòng bảng. Và vào mùa giải sau đó, bàn thắng của Iniesta tại Stamford Bridge đã quật ngã Chelsea trước ngưỡng cửa CK tại Rome 2008/09. Cán cân thành tích đối đầu giữa 2 đội là ngang bằng nhau: 3 chiến thắng cho Barca, 3 chiến thắng cho Chelsea và 4 trận hoà cho cả 2. 3 lần đối đầu gần đây nhất đều khép lại với tỷ số hoà chung cuộc trong thời gian thi đấu chính thức.

--2008/2009 UEFA Champions League: Bán kết
FC Barcelona 0-0 Chelsea FC
Chelsea FC 1-1 FC Barcelona (chung cuộc 1-1, Barcelona đi tiếp nhờ bàn thắng sân khách)

--2006/07 UEFA Champions League: Vòng bảng
Chelsea FC 1-0 FC Barcelona
FC Barcelona 2-2 Chelsea FC

--2005/06 UEFA Champions League: Vòng 16 đội
Chelsea FC 1-2 FC Barcelona
FC Barcelona 1-1 Chelsea FC (chung cuộc 3-2)

--2004/05 UEFA Champions League: Vòng 16 đội
FC Barcelona 2-1 Chelsea FC
Chelsea FC 4-2 FC Barcelona (chung cuộc 5-4)

--1999/2000 UEFA Champions League: Tứ kết
Chelsea FC 3-1 FC Barcelona
FC Barcelona 5-1 Chelsea FC (chung cuộc 6-4)

--1965/66 Inter-Cities Fairs Cup: Bán kết
Chelsea FC 2-0 FC Barcelona
FC Barcelona 2-0 Chelsea FC (chung cuộc 2-2, Barcelona thắng trận play-off 5-0)

Khoảnh khắc mấu chốt

Nhà đương kim vô địch đánh dấu cuộc hành trình của mình bằng chuyến hành quân đến Milan tại vòng bảng. Trong trận đấu đó, Barca bảo vệ vững chắc ngôi đầu của mình bằng chiến thắng 3-2 bằng một thế trận tấn công với Xavi Hernandez một lần hiện tên trên bảng tỷ số. Chiến thắng đó cũng mang Barca đến vòng tiếp theo trước đối thủ Bayer 04 Leverkusen, và chiến thắng huỷ diệt 7-1 trước đại diện nước Đức trong trận lượt về tại Camp Nou chính là lời cảnh báo cấp độ “đỏ” đến tất cả những ai đang lăm le ngôi vương của nhà vua.

Câu nói ấn tượng

“Chúng tôi hãnh diện khi đã vào chơi trận bán kết lần thứ 5 liên tiếp của mình. Đó là một thành tựu đáng tự hào của CLB chúng tôi và nó cho thấy sức mạnh của Barca. Đạt được điều đó không phải dễ trong thế giới hôm nay, thực chất là cực kỳ phức tạp và đầy chông gai và chúng tôi trong suốt 5 năm qua đã nỗ lực để đạt được thành tựu ấy.” – HLV Josep Guardiola.

Tay săn bàn hàng đầu

Những từ để mô tả về Messi ngày càng ít dần đi. Và chúng ta chỉ có thể nói ngắn gọn thế này: Messi đã ghi 39 bàn ở Liga, 14 bàn ở UEFA Champions League – qua đó cân bằng kỉ lục ghi bàn trong một mùa giải của Jose Altafini và trở thành cầu thủ trẻ nhất vươn đến cột mốc 50 bàn của giải đấu. “Chúng tôi đang cùng nhau tận hưởng khoảnh khắc của hiện tại. Điều ấn tượng nhất chính là toàn đội vẫn đang duy trì phong độ để tiếp tục chiến thắng và đi xa đến tận cùng của mùa giải Champions League này.” – Messi đã nói như thế sau khi đội bóng của anh giành quyền vào bán kết.

Người hùng thầm lặng

Đó là một cuộc “chuyển hoá”, Javier Mascherano là một tiền vệ và giờ đây, ở Barcelona, người ta biết đến anh như một trung vệ, một lá chắn thép. Chính Mascherano là cầu thủ luôn hiện diện nơi hàng phòng ngự trong tất cả các trận đấu ở giai đoạn knock-out của Barca. Anh “ích kỷ” giữ vững vị trí và trọng trách của mình, vị trí ấy là của anh và vì thế những Lionel Messi, Xavi Hernandez hay Andres Iniesta cứ mặc sức vô tư tiến về trước, vì đã có Mascherano trấn giữ hậu phương.

Hoàng Thông (theo UEFA.com)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm