Marseille đả bại Lyon: Dấu chấm hết cho “Les Gones”!

23/03/2010 13:02 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(TT&VH) - Chịu thất bại trước một đội bóng đang khủng hoảng nặng về lực lượng ở tuyến giữa như Marseille, Lyon coi như đã giương cờ trắng trong cuộc đua ở Ligue 1. Từ nay, họ có thể thoải mái với “chuyên môn” ở Champions League được rồi.

Chiến thắng của Bordeaux và Montpellier trước đó 2 tiếng đồng hồ có lẽ đã gia tăng đáng kể những áp lực lên cả Marseille và Lyon. Thế nhưng xét đến tận cùng, đội chủ sân Velodrome phải chịu sức ép khủng khiếp hơn rất nhiều: Trước khán giả nhà, họ buộc phải chơi tấn công, dù đã mất đi đáng kể chất liệu cho lối đá ấy với sự vắng mặt của 2 tiền vệ Cheyrou – Abriel và tiền đạo cánh Bakari Kone vì chấn thương. Việc bị loại ở Europa League cũng gia tăng thêm những đòi hỏi của người hâm mộ khi Marseille quay về mặt trận Ligue 1.


Thua Marseille, Lyon coi như đã giương cờ trắng trong cuộc đua ở Ligue 1
Thầy trò Deschamps còn phải tính toán thể lực cho chặng đường sắp tới, khi sau cuộc chạm trán với Lyon là trận chung kết Cúp LĐ với Bordeaux, diễn ra vào 27/3, và 3 ngày sau, họ có chuyến làm khách trước Sochaux ở Ligue 1. Tóm lại, Lyon là đội bóng dễ đá hơn: Họ có thể chơi phòng ngự phản công, sở trường của HLV Puel. Họ vẫn còn Champions League để tiến sâu hơn và cứu vãn phần nào hình ảnh tụt dốc ở Ligue 1. Về thể lực, Lyon chẳng phải lo lắng gì, khi trên chặng đường còn lại, bao giờ họ cũng có quãng nghỉ thường xuyên là 3-4 ngày giữa các trận.

Thế nhưng cuối cùng thì đội bóng bị dồn nén bởi sức ép trước trận đã bùng nổ mạnh mẽ hơn và bỏ lại một đối thủ đáng kể trên đường đua đến ngôi vô địch.

Chỉ còn Marseille

Số phận trận đấu được quyết định trong 2 khoảnh khắc bùng nổ của đôi bên: Gomis cân bằng tỉ số vào phút 80, và Marseille chỉ mất đúng 1 phút để tái lập cách biệt để rồi giữ nguyên kết quả ấy đến hết trận, kết thúc một cuộc chiến căng thẳng, dằng dai trái ngược hẳn với “trận hòa thế kỷ” cách đây 4 tháng. Không còn những sai lầm và một thế trận mở đến không tưởng, chỉ còn những khoảnh khắc vụt sáng của các cá nhân và đội nào giải quyết tình huống tốt hơn, bất ngờ hơn đã giành chiến thắng.

Và bây giờ, trong số 4 đội bóng được đánh giá là những ứng viên hàng đầu cho ngôi vô địch mùa này (cũng là 4 đội bỏ nhiều tiền ra mua sắm nhất, bao gồm Bordeaux, Lyon, Marseille và PSG), chỉ còn Marseille và Bordeaux trên đường đua đến chức vô địch. Cơ hội của Lyon không chỉ mịt mù trên phương diện điểm số, mà còn bất khả thi vì lịch đấu xương xẩu hơn tất cả các ứng viên còn lại từ nay cho đến cuối mùa.

Với lịch đấu ấy, HLV Puel hẳn cũng hiểu rằng với Lyon hiện tại, không gì hơn là tập trung toàn bộ sức mạnh vào Champions League và cố gắng tiến càng sâu càng tốt. Nếu đánh bại Bordeaux ở tứ kết đấu trường danh giá này, coi như thầy trò Puel cũng đã có chiến quả về mặt tinh thần cho các CĐV, để họ lại hy vọng thêm vào một mùa giải tái thiết nữa.

Và khi Marseille đã bắt nhịp chiến thắng trở lại, Bordeaux cũng đứng dậy và tiến lên cùng thời điểm. Tạm bỏ qua những chú “ngựa ô” vẫn đang bền bỉ sải vó như Montpellier hay Auxerre, cuộc chơi ở Ligue 1 giờ chỉ còn Bordeaux và Marseille. Họ đã hòa nhau cả 2 lượt đi và về ở Ligue 1 mùa này, nhưng vẫn còn một lần “giáp lá cà” vào ngày 27/3 tới đây, trong trận chung kết Cúp LĐ. Và một cuộc chiến khác ở Ligue 1, xem ai bền bỉ và bản lĩnh hơn.

Montpellier thắng nhờ “Chuyên gia bóng chết”

Hiện tượng Montpellier vẫn theo sát gót các nhà ĐKVĐ với số điểm cân bằng (Bordeaux vẫn đá ít hơn một trận), với công thức chiến thắng ngày một giản đơn hơn: Tận dụng tình huống cố định để tìm bàn thắng, và thiết lập một thế trận phòng ngự cực kỳ chắc chắn để bảo toàn chiến thắng. Alberto Costa là người đặt dấu ấn rõ nét trong 2 bàn thắng của Montpellier, khi từ 2 quả đá phạt gián tiếp của anh, Montano và Marveaux đã 2 lần lập công. Điều đặc biệt là cả 6 lần chuyền bóng cho các đồng đội ghi bàn của Costa mùa này đều đến từ chấm đá phạt. Một “chuyên gia bóng chết” thực sự!

Kết quả vòng 29

Auxerre – Le Mans 2-1

Boulogne – Lorient 2-0

Grenoble – Monaco 0-0

Nice – PSG 1-0

Rennes – Toulouse 4-1

St. Etienne – Nancy 0-0

Lens – Sochaux 0-0

Bordeaux – Lille 3-1

Montpellier – VA 2-1

Marseille – Lyon 2-1

Chân sút hàng đầu

15 bàn - Niang (Marseille)

13 bàn - Nene (Monaco)

Lịch vòng 30

Chủ nhật (28/3) 22h00: PSG – Boulogne (5-2)*, Le Mans – Rennes (1-2), Toulouse – Nice (0-1), Lorient – St. Etienne (1-4), Nancy – Lens (1-2); Thứ hai (29/3) 0h00: Sochaux – Marseille (1-0), VA – Bordeaux (1-0); 02h00: Lille – Montpellier (0-2)

*Trong ngoặc là kết quả lượt đi
 

An Ngọc Linh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm