CH Ireland, đội đầu tiên bị loại: Cơn ác mộng của Trap

16/06/2012 11:00 GMT+7 | Bảng C

(TT&VH) - Thất bại 0-4 trước ĐKVĐ Tây Ban Nha, trong trận đấu mà Shay Given đã có những pha cứu thua đầy ấn tượng, đã chỉ ra vị trí đích thực của CH Irealand. Giấc mơ đã trở thành cơn ác mộng với thầy trò HLV Giovanni Trapattoni.

CH Ireland đã rất lạc quan khi bước vào hành trình EURO 2012. Rơi vào bảng đấu với Tây Ban Nha, Italia, và Croatia, thầy trò Trapattoni vẫn đầy mộng mơ về chiếc vé tứ kết, hoặc khiến cho ba đối thủ vất vả. Đã không có điều đặc biệt như người CH Ireland mơ mộng, khi lượt trận thứ hai của vòng bảng vừa khép lại cũng là lúc họ trở thành đội đầu tiên bị loại.

Thất bại thảm hại 0-4 trước ĐKVĐ TBN là một đòn đau giáng vào những tâm hồn mơ mộng của Trap, của các cầu thủ, và cả người hâm mộ CH Ireland. Không chỉ chấm dứt mọi hy vọng về một chỗ trong nhóm 8 đội mạnh nhất châu lục, mà ngay cả việc giành ít nhất 1 điểm cũng là điều khá xa xỉ. Ở lượt trận cuối, rất khó để Trap và các học trò có thể giành điểm trước một Italia đang rất cần chiến thắng.

Nụ cười đã tắt trên môi của Trap - Ảnh: Getty

Ác mộng, nhưng đó là sự thật mà CH Ireland cần phải chấp nhận, khi họ không có bất kỳ điều gì để tranh đua sòng phẳng với những đối thủ mạnh hơn rất nhiều. “The Boys in Green”, như cách mà người dân CH Ireland gọi đội bóng của mình, đã suy yếu rất nhiều so với thời điểm mà họ khiến Pháp phải dùng đến cú đánh “bóng rổ” của Henry để giành vé dự World Cup 2010.

Thực vậy, trừ James McClean được xem là nhân tố lạ, gần như mọi vị trí chính thức đều đã nhẵn mặt với chiếc áo màu xanh lá cây. Mà những người ấy nào phải còn ở đỉnh cao phong độ. Đội trưởng Keane sang Mỹ chơi bóng là bước lùi trong sự nghiệp. Bởi vì, giải bóng đá Mỹ có thể giúp anh có khoản thu nhập cao hơn, nhưng môi trường ấy thiếu tính cạnh tranh để có thể giữ phong độ tốt nhất. Duff hay Dunne đều đi qua cái thời đỉnh cao. O’Shea, Gibson, Doyle, Hunt cũng thế.

Một thực tế khác là môi trường bóng đá CH Ireland quá yếu. Đội bóng của Trap là kẻ duy nhất ở kỳ EURO này không có một cầu thủ nào đang thi đấu trong nước. Một giải VĐQG quá yếu thì ĐTQG ấy cũng không thể có bản sắc riêng. CH Ireland chứ nào phải Brazil để có thể làm được điều ấy!

Hơn nữa, con đường đến Ba Lan của “The Boys in Green” cũng rất bằng phẳng. Trừ Nga quá mạnh, thầy trò Trap chỉ phải cạnh tranh với Armenia và Slovakia. Armenia chỉ là hiện tượng, trong khi Slovakia lại tự bắn vào chân mình để rồi dâng cho CH Ireland vị trí nhì bảng B. Vòng play-off cũng là một món quà được UEFA trao cho CH Ireland (một sự đền đáp sau vụ bàn tay Henry?), khi họ chỉ gặp Estonia.

Điều duy nhất còn lại với đội quân của Trap lúc này là chuẩn bị cho cuộc chiến với Italia để có thể ngẩng cao đầu ra về, trước khi có những cải tổ để chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2014, nơi họ chung bảng với Đức, Thụy Điển và Áo.

Ngọc Huy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm