Asian Cup 2011, hai trận tứ kết đầu tiên: Nhật Bản và Uzbekistan đi tiếp?

21/01/2011 10:45 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Sau một mùa World Cup thành công với việc lọt vào vòng 1/8, Nhật Bản đến Asian Cup 2011 với rất nhiều kỳ vọng. Tuy nhiên, những chấn thương ở hàng phòng ngự và phong độ thất thường của các tiền đạo đã khiến đội bóng của HLV Alberto Zaccheroni khá chật vật ở vòng bảng, trước cả những đối thủ dưới cơ họ nhiều như Syria hay Jordan.

Nhật Bản sẽ giành quyền đi tiếp?, Ảnh Getty

Dẫu vậy, Nhật Bản vẫn còn đó những ngôi sao lớn nhất đang chơi bóng ở châu Âu: tiền đạo của CSKA Moskva Keisuke Honda, tài năng trẻ Shinji Kagawa đang khoác áo Borussia Dortmund hay tiền vệ Wolfsburg Makoto Hasebe. Sau màn ra mắt thất vọng, các “Samurai Xanh” đã kịp thể hiện sức mạnh của họ bằng việc đè bẹp Saudi Arabia 5-0 và chiếm ngôi đầu bảng B một cách thuyết phục và Zaccheroni đang cho thấy ông có thể kế thừa và phát huy những gì người tiền nhiệm Takeshi Okada đã xây dựng từ một kỳ World Cup thành công.

Tối nay, Nhật Bản chào đón sự trở lại của thủ thành số một Eiji Kawashima, một sự bổ sung rất đúng lúc cho hàng thủ do hậu vệ trụ cột đang khoác áo Schalke Atsuto Uchida bị treo giò vì thẻ vàng thứ hai ở trận gặp Saudi Arabia. Về phần Qatar, họ đã vượt qua một khởi đầu tệ hại để có mặt ở tứ kết. Sau khi thua Uzbekistan trong trận mở màn, đội chủ nhà đã đánh bại cả Trung Quốc và Kuwait để xếp thứ hai bảng A.

Dù có ưu thế chủ nhà và sự tự tin lên cao, Qatar vẫn bị đánh giá thấp hơn Nhật Bản, nhất là bởi hàng thủ lỏng lẻo đã phạm khá nhiều sai lầm trong trận thua Uzbekistan, còn các “Samurai Xanh” là một trong những đội chơi tấn công hay nhất ở Asian Cup lần này. Có thể tin rằng đội chủ nhà sẽ chơi tấn công từ đầu để làm hài lòng các khán giả nhà, và cũng bởi đó là điểm mạnh của họ, với chân sút người Nigeria nhập tịch Yusef Ahmed, người đã ghi cả hai bàn vào lưới Trung Quốc.

Điều khá kỳ lạ là mặc dù được đánh giá cao hơn nhiều, Nhật Bản chỉ thắng Qatar một lần trong 7 trận gặp nhau trước đó, thua 2 và hòa 4 trận còn lại. Nhìn chung, nếu chơi đúng với khả năng, đội bóng Đông Á hoàn toàn có cơ hội cải thiện thành tích nghèo nàn đó.

Jordan không có cửa

Trong cặp đấu còn lại, Uzbekistan cũng có một lịch sử cần được cải thiện. Đội bóng của HLV Vadim Abramov đã hai lần bị loại ở vòng tứ kết Asian Cup hai giải gần nhất và gặp Jordan lần này sẽ là cơ hội không thể bỏ lỡ để họ lần đầu tiên tiến vào bán kết. Đánh giá trên những gì diễn ra ở vòng bảng thì đội bóng Trung Á mạnh hơn hẳn so với đối thủ. Thậm chí có thể nói không ngoa rằng “Những chú sói trắng” đang có một thế hệ vàng với chân sút lừng danh Maksim Shatskikh và các tiền vệ đầy triển vọng như Marat Bikmaev hay Stanislav Andreev.


Với Jordan, việc lần đầu tiên trong lịch sử lọt vào tứ kết Asian Cup đã là một thành công ngoài tưởng tượng. HLV người Iraq của Jordan Adnan Hamad, đã xây dựng được một đội bóng gắn kết và chiến đấu hết mình, nhưng cuộc khủng hoảng nhân sự hiện giờ, với các cầu thủ quan trọng nhất như Basem Fathi (bị treo giò) hay Oday Al-Saifi (chấn thương), người ghi bàn trong chiến thắng quyết định trước Syria ở vòng bảng, đều vắng mặt, sẽ khiến Jordan không có nhiều cơ hội trong trận đấu tối nay.

 

Dự đoán cùng Guus Hiddink

Qatar – Nhật Bản 1-2

Uzbekistan – Jordan 3-1

Loan Phương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm