V-League

Đà Nẵng đón ông Hải "lơ"

15/07/2011 12:39 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Sáng qua, thầy trò HLV Lê Thụy Hải đã vào Đà Nẵng và trú tại khách sạn Khánh Nhi 2 trên đường Nguyễn Tất Thành. Thành phố bên sông Hàn luôn có rất nhiều kỷ niệm cả vui lẫn buồn với vị HLV lão làng.

Thời hoa đỏ

Trước khi HLV Lê Thụy Hải xách vali vào Đà Nẵng, trên băng ghế chỉ đạo đội bóng bên sông Hàn rất nhạt. Các thuyền trưởng địa phương thiếu cá tính, chống phá nhau. HLV ngoại đến Đà Nẵng cũng nhiều nhưng không nắm được cầu thủ. K.Morton là ông thầy Tây thành công nhất, nhưng chỉ ở phương diện đào tạo trẻ, còn khi được đẩy lên đội một đã nhanh chóng nếm mùi thất bại.


Những cuộc đối đầu giữa HLV Lê Thuỵ Hải và HLV Lê Huỳnh Đức ở sân Chi Lăng luôn rất thú vị. Ảnh: VSI

Sau khi chia tay với đội bóng bầu Kiên (mùa giải 2004), lãnh đạo Đà Nẵng mời ông Hải vào cầm quân. Đấy là thời điểm vị HLV này chỉ mới ăn cơm V-League đúng một mùa, nhưng vẫn được đánh giá cao bởi cá tính mạnh mẽ, cùng kinh nghiệm phiêu bạt khắp các đội bóng hạng Nhất, Nhì và cả nữ.

Đà Nẵng cần ông Hải “lơ” ngoài chuyên môn, còn khả năng bóc mẽ các cầu thủ. Thời điểm đó Chi Lăng là nơi tập hợp đầy các cầu thủ cá tính, cả nội lẫn ngoại. Chính ông Hải “lơ” cũng nói thẳng Đà Nẵng là mảnh đất dữ. Ông thích chinh phục những gì mà các đồng nghiệp khác không làm được nơi đây.

Buổi đầu tiên gặp học trò, ông đã đuổi cổ tiền đạo Amaobi vì thái độ thiếu hợp tác, anh này bắt cá 2 tay khi còn ký hợp đồng chui với CLB  Rio Ave (Bồ Đào Nha). Nhiều cầu thủ Đà Nẵng xanh mặt không dám cà chớn với ông Hải “lơ”. Amaobi phải đến xin lỗi ông HLV trưởng có máu Trương Phi này rồi mới được vào đá.

Chỉ một thời gian ngắn, đội bóng quân hồi vô phèng đã đi vào nề nếp. Thầy trò ông Hải “lơ” đá tưng bừng, giành ngôi á quân sau 13 năm khát danh hiệu. Ông Hải tuyên bố mùa giải 2006 sẽ vô địch. Tiếc rằng, sự cố SEA Games 2005 cùng những phát ngôn bạt mạng đã khiến cho lương duyên giữa HLV này và bóng đá Đà Nẵng đứt đoạn.

Di sản ông Hải để lại

Ông Hải ra đi vẫn nuối tiếc vì “thành quách” mới nhọc công xây dựng đã không được thừa hưởng. Với hệ thống chiến thuật mà ông Hải để lại, HLV Trần Vũ cầm quân nhàn nhã về chuyên môn bởi cầu thủ vào sân biết đá như thế nào. Thực tế, Đà Nẵng thắng ầm ầm chiếm ngôi nhất lượt đi, hơn GĐT.LA (vô địch năm 2006) đến 11 điểm. Nhưng lượt về, họ đã không chịu đá để rồi hạ cánh với vị trí thứ 7 chung cuộc.

Chính Huỳnh Đức chịu nhiều ảnh hưởng đến phong cách cầm quân của “chú Hải”. Có một vấn đề  ông Hải tác động sâu sắc đến bóng đá Đà Nẵng và cá nhân Huỳnh Đức: tính kỷ luật.

Huỳnh Đức đã tiếp thu rất nhanh bài vở của đồng nghiệp đàn chú, nhất là tính kỷ luật. Có điều, nhiều lúc Huỳnh Đức không có chiến hữu thực sự tốt và có chất bên cạnh, hành xử quá cứng nhắc và đa nghi, thành ra không tập hợp được sức mạnh.

Mỗi lần ông Hải vào Đà Nẵng dưới màu áo nào, khán giả đều thích thú bởi bản thân HLV này cũng là ngôi sao. Huỳnh Đức thắng thầy cũ nhiều hơn. Lần này, cả 2 đang rơi vào tình thế khó xử sau trận thua tai hại vòng đấu vừa qua.

Vòng trước, ông Hải “lơ” và học trò đã chủ động ngã trước SLNA, thì rất có thể họ sẽ chủ trương cho SHB.ĐN ôm “đầu máu” chiều mai (16/7). Thanh Hóa một khi đá thật, thì như ngọn lửa gặp gió.

HỮU QUÝ


Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm