Bóng đá Anh

Đá muộn vòng 33 Premier League: Với Shearer, Newcastle vẫn sụp đổ

20/04/2009 08:48 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Cuộc khủng hoảng ở Newcastle vẫn chưa có hồi kết dù họ đã trải qua 3 trận với huyền thoại Alan Shearer. Đêm qua, Newcastle đã phải rời sân White Hart Lane của Tottenham với thất bại đồng thời tiến rất gần với thời khắc đen tối: xuống hạng.

Khi được chỉ định làm HLV tạm quyền của Newcastle, Alan Shearer từng nói rằng 8 trận còn lại Newcastle là 8 trận CK. Và đúng lời Shearer, Newcastle đã chơi với tinh thần sống còn. Kèm theo đó là sự quả cảm và liều lĩnh "rất Shearer" khi ông tung cùng lúc Martins và Viduka vào sân, để rồi Newcastle đã đá với 4 tiền đạo trên sân (trước đó là Owen và Smith) trong 30 phút cuối, với quyết tâm san lấp khoảng cách 1 bàn mà Tottenham tạo ra trong hiệp 1. Sự liều lĩnh ấy đã giúp Newcastle chơi khởi sắc hơn, tạo ra một số cơ hội nhưng chưa đủ để mang lại cho đội bóng của Shearer 1 điểm.

Vấn đề nhức nhối nhất của Newcastle không đơn thuần là hàng công, vốn chỉ ghi vỏn vẹn 1 bàn từ 3 trận dưới thời Shearer. Điểm yếu ở hàng thủ đã khiến họ trả giá đắt mùa này và vẫn chưa được Shearer, vốn xuất thân là một chân sút, khắc phục. Ở bàn thua duy nhất ở phút 24, hậu vệ Bassong đã phạm sai lầm nghiêm trọng, tạo điều kiện để Darren Bent sút tung lưới thủ môn Harper.

Như vậy, Newcastle đã không biết đến chiến thắng trong 8 trận gần đây (hòa 3, thua 5), từ sau trận thắng đội cuối bảng West Brom 2-1 ngày 7/2/09. Khoảng cách giữa họ và vị trí an toàn Hull City đã lên đến 4 điểm. Sẽ rất khó để Shearer cứu vớt con tàu đang đắm Newcastle khi mùa giải chỉ còn lại 5 vòng.
 
Alan Shearer chưa thể trục vớt con tàu đắm Newcastle

Thực ra, thất bại của Newcastle ở White Hart Lane không hề là bất ngờ. Đơn giản vì đối thủ của họ, Tottenham, đang đạt phong độ tốt, nhất là trên sân nhà. Trong suốt 3 tháng qua, Tottenham chỉ thua đúng 1 trận (Blackburn 1-2) tại Premier League. 8 trận sân nhà gần nhất, họ bất bại. Đội bóng thủ đô London lại không có định "nhường" khi mà họ đang theo đuổi vé dự Cúp UEFA mùa tới. Và với 3 điểm giành được trước Newcastle, Tottenham đã bằng điểm với đội thứ 8 là Fulham (44 điểm) và chỉ kém West Ham của vị trí thứ 7 đúng 1 điểm. Mùa này, đội đứng thứ 7 Premier League sẽ giành vé dự Cúp UEFA mùa tới.

Robinho đã ghi bàn

Ở trận đấu còn lại của vòng 33 diễn ra đêm qua, Man City đã giành chiến thắng 4-2 trước West Brom. Dù đối thủ đã cầm chắc suất xuống hạng, chiến thắng này thực sự có ý nghĩa đối với Man City của Mark Hughes, vốn tinh thần xuống thấp sau khi bị loại khỏi Cúp UEFA bởi Hamburg.

Mọi thứ đã diễn ra cực kỳ thuận lợi đối với Man City khi mà ghi liền 2 bàn trong nửa đầu hiệp 1. Trong đó, bàn đầu tiên ghi tên Robinho, với cú đệm bóng chính xác từ đường chuyền thông minh của Ireland. Đã có thời kỳ, những pha phối hợp ăn ý giữa Robinho và Ireland đã xé nát mọi hàng thủ. Nhưng trong 4 tháng qua, với phong độ đi xuống thảm hại của Robinho, hàng công của Man City không còn bùng nổ nhờ bộ đôi này. Với cá nhân Robinho, đây là bàn đầu tiên của anh cho Man City trong năm 2009, qua đó phần nào giải tỏa sức ép đè nặng. Suốt những tuần gần đây, giới truyền thông Anh liên tục kêu gọi HLV Mark Hughes phải mạnh tay trừng phạt Robinho.

Người Man City đã chờ đợi một chiến thắng dễ dàng và hoành tráng trên sân nhà. Nhưng thái độ thi đấu chủ quan của cầu thủ suýt khiến họ trả giá đắt, khi Brunt của West Brom lập cú đúp, cân bằng tỷ số 2-2. Nhưng sự tỏa sáng kịp thời của Elano, kiếm và thực hiện thành công quả penalty ở phút 56, đã cứu vớt Man City. Đến phút cuối, tài năng trẻ Sturridge đã ấn định chiến thắng 4-2 cho Man City.
 
Wolves trở lại Premier League

Đội bóng miền Trung Wolverhampton Wanderers đã trở lại thiên đường Premier League sau 5 năm vật lộn ở giải hạng Nhất. Cuối tuần qua, với bàn thắng duy nhất của tiền đạo Sylvan Ebanks-Blake, Wolves đã đánh bại QPR 1-0 trên sân nhà. Với chiến thắng này, Wolves đã giành được 86 điểm, sớm trở thành nhà VĐ giải hạng Nhất trước 2 vòng và quan trọng hơn là giành vé thăng hạng Premier League trực tiếp. Nhiều khả năng, đội theo bước Wolves sẽ là Birmingham, vốn chỉ rớt xuống giải hạng Nhất mùa trước. Birmingham hiện đang đứng thứ 2.

Đối lập với niềm vui vô bờ của Wolves là nỗi buồn thê thảm đối với Charlton. Chỉ 2 năm về trước, Charlton vẫn có mặt ở Premier League. Nhưng với trận hòa Blackpool 2-2 đêm thứ Bảy vừa qua, Charlton đã chính thức rớt xuống giải hạng Hai. Một cái tên quen thuộc khác cũng lâm nguy, đó là Southampton, hiện đứng thứ 23/24 trong khi mùa giải chỉ còn 2 vòng.
 

BXH Premier League

Vị trí

CLB

Vòng

Thắng

Hòa

Bại

BT

BB

Điểm

1

Manchester United

31

22

5

4

54

21

71

2

Liverpool

32

20

10

2

59

21

70

3

Chelsea

32

20

7

5

55

20

67

4

Arsenal

32

17

10

5

54

28

61

5

Aston Villa

33

15

9

9

49

43

54

6

Everton

32

14

10

8

47

34

52

7

West Ham

33

12

9

12

38

37

45

8

Fulham

33

11

11

11

33

28

44

9

Tottenham

33

12

8

13

39

36

44

10

Manchester City

33

12

5

16

51

44

41

11

Wigan

32

11

8

13

31

36

41

12

Stoke

33

10

9

14

33

48

39

13

Bolton

33

11

4

18

39

50

37

14

Portsmouth

32

9

10

13

35

48

37

15

Sunderland

33

9

8

16

31

43

35

16

Hull

33

8

10

15

36

56

34

17

Blackburn

33

8

10

15

35

55

34

18

Middlesbrough

33

7

10

16

25

47

31

19

Newcastle

33

6

12

15

37

53

30

20

West Bromwich

33

6

7

20

30

63

25

 
Đ.L

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm