2h45 ngày 19/1, Man City - Leicester: Thắng thôi chưa đủ

18/01/2011 11:45 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH)- Sẽ chẳng ai bất ngờ nếu Man City đánh bại Leicester đêm nay. Nhưng đối với Mancini và các học trò ở thời điểm hiện tại, đó có lẽ không phải điều quan trọng nhất. Cái cách mà họ chiến thắng có thuyết phục hay không mới là vấn đề đáng lưu tâm.

Khi hàng thủ không còn là điểm tựa

Kể từ đầu mùa giải, điểm khiến Man City tự hào nhất so với các đối thủ cạnh tranh là họ một hàng phòng ngự thép thực sự với Joe Hart trong khung gỗ và cặp trung vệ Kolo Toure-Kompany đầy chắc chắn. Đó là chưa kể một De Jong đầy máu lửa với nhiệm vụ đánh chặn và thu hồi bóng ngay trước hàng tiền vệ. Sau 22 vòng đấu, Man City là đội để thua ít nhất với vỏn vẹn 16 lần phải vào lưới nhặt bóng, bỏ xa hai đội đứng sau là M.U và Chelsea (cùng 19 bàn).

Nhưng rốt cuộc hệ thống phòng thủ ấy cũng bộc lộ những vấn đề đáng lo ngại. Trong hai trận đấu gần nhất. Man City đã bị sút tung lưới đến 5 lần, bằng với số bàn thua ở 7 trận đấu trước đó. Hậu quả nhãn tiền: họ phải mất thêm 90 phút (và có thể hơn) để đá lại vòng 3 cúp FA với đội bóng hạng nhất Leicester City, và sau đó là những phút cuối thót tim trước Wolverhampton. Joe Hart, chỗ dựa đáng tin cậy nhất của Man City đã để tuột bóng như một thủ thành nghiệp dư và trở thành kẻ tội đồ ở trận hòa Leicester. Vài ngày sau là màn trình diễn kém cỏi khác của các trung vệ. Kolo Toure cuống cuồng phá bóng vào người Kompany, Lescott đốn ngã Kevin Doyle, và sự mất tập trung của hàng phòng ngự khiến họ nhận bàn thua thứ ba khi trận đấu chỉ còn vài phút. 

Sức mạnh của Man City phụ thuộc nhiều vào khả năng ghi bàn của Tevez- Ảnh Getty
"Chiến thắng là điều quan trọng nhất, nhưng một khi bạn đã đẫn đến 4-1 thì không được phép thua hai bàn ngu ngốc chỉ trong vòng 10 phút cuối như vậy", Roberto Mancini không khỏi bực mình trước sự chùng xuống đáng ngạc nhiên của các học trò trong trận thắng trước Wolves. Nếu như đối thủ của thầy trò Man City cuối tuần qua là một đội bóng đẳng cấp hơn thì có thể họ đã phải trả giá bằng một trận hòa, thậm chí là thất bại. Rõ ràng, chiến thắng 1-0 thường mang lại cảm giác an toàn hơn hẳn so với 4-3, dù rằng mức độ cống hiến thì không bằng.

Không Dzeko, không Yakubu

Trước Wolves, Dzeko chưa gây ấn tượng lắm dù anh đã có một đường chuyền thành bàn (Yaya Toure). Ở City of Manchester đêm nay, tiền đạo người Bosnia dù có khát khao thi đấu nữa thì cũng đành bó tay bởi anh đã không kịp đăng ký vào danh sách ở trận đấu "lượt đi" trên sân Walkers. Tương tự, Yakubu cũng không thể ra sân, bởi anh chỉ vừa mới gia nhập Everton theo bản hợp đồng cho mượn từ Everton.

Nhưng việc có hay không có Dzeko bây giờ cũng không quá quan trọng đối với với Man City bởi tân binh này vẫn cần có thời gian để thích nghi với lối chơi tại Premier League. Sức mạnh của họ bây giờ vẫn phụ thuộc nhiều vào khả năng ghi bàn của Tevez, cầu thủ đang dẫn đầu danh sách phá lưới cùng Dimitar Berbatov. Một tin vui nữa cho Mancini là David Silva có thể trở lại ở trận đấu này và đây sẽ là một sự bổ sung rất quan trọng vào thời điểm này. Chất kỹ thuật và nhãn quan chiến thuật của tiền vệ người TBN sẽ mang đến sự đột biến trong lối chơi mà Tevez và đồng đội sẽ trình diễn.

Man City có thể không (chưa) cần đến Dzeko, nhưng Leicester thì rất muốn có Yakubu. Bị thất sủng ở Everton, nhưng rõ ràng trong môi trường ít cạnh tranh hơn như Leicester thì anh nhanh chóng được coi là một niềm hy vọng. Trong trận ra mắt, tiền đạo người Nigeria đã ngay lập tức nổ súng và giúp đội nhà cầm hòa Preston 2-2. Đáng tiếc là anh sẽ phải theo dõi trận đấu này với tư cách một khán giả.

Dự đoán: 2-0

Tuấn Cương

* Lực lượng:

Man City: Balotelli (đầu gối), Richard (lưng) chấn thương. Dzeko không được ra sân do không kịp đăng ký danh sách ở trận trước.

Leicester: Yakubu (mượn từ Everton) không đủ điều kiện thi đấu.

* Đội hình dự kiến

Man City: Hart - Zabaleta, K.Toure, K.Toure, Kolarov - De Jong, Barry, Yaya Toure - Silva, Tevez, Adebayor.

Leicester: Weale - Berner, Hobbs, Bamba, Naughton - Wellens, Abe, King - Dyer, Gallager, Vassel.

37 Man City đã hứng chịu 19 bàn thua tại Premier League mùa này. 37% số bàn thua đó xuất hiện vào lúc Tevez không có mặt trên sân.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm