Bóng đá Anh

Đá lại Malaysia - M.U 0-2: Owen tiếp tục nổ súng

21/07/2009 07:48 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Anh thừa kế chiếc áo số 7 huyền thoại của M.U. Ở tuổi 18, anh từng khiến cả thế giới ngạc nhiên về tài năng của mình. Ở tuổi 22, anh đã đoạt Quả bóng vàng châu Âu. Anh từng được Dải ngân hà Madrid chào đón nồng nhiệt. Và anh đang đạt hiệu suất ghi bàn đáng nể: 1 bàn/trận. Nhưng anh không phải là Cristiano Ronaldo. Anh là Michael Owen.
 
Chỉ cách đây 20 ngày, anh vẫn là kẻ thất nghiệp, là "hàng thải" trên thị trường chuyển nhượng. Bây giờ, anh đang dần trở thành niềm hy vọng lớn của đội bóng đã giành 3 chức VĐ Premier League gần nhất. Khi HLV Ferguson đưa anh về Old Trafford, người ta đó là cú sốc lớn nhất, là phi vụ khó hiểu nhất của TTCN Hè 2009. Có quá nhiều tiếng cười chế nhạo nếu Owen, một bản hợp đồng miễn phí, được chọn làm người thay thế Ronaldo, một bản hợp đồng thế kỷ. Có quá nhiều nghi ngờ khi nhìn vào hồ sơ chấn thương của anh, phong độ và đóng góp hạn chế của anh trong nửa mùa cuối cùng ở Newcastle. Những tiếng cười, những nghi ngờ ấy có thể lại xuất hiện nhiều lần trong 2 năm của Owen ở M.U. Nhưng ít nhất đến thời điểm này, người ta đã hiểu vì sao Owen nhận được niềm tin từ HLV vĩ đại và giàu kinh nghiệm như Sir Alex Ferguson.
 
Owen tiếp tục tìm lại chính mình trên sân cỏ
 
 
Owen không hồi sinh trên đống tờ rơi mà anh sử dụng để tìm việc. Anh đang tìm lại chính mình trên sân cỏ, dù chỉ là ở những trận đấu mang tính chất giao hữu, trước đối thủ thuộc nền bóng đá vùng trũng là Malaysia. Hôm thứ Bảy vừa qua, anh chỉ cần 30 phút sau khi vào sân từ băng ghế dự bị, 2 cơ hội để ghi bàn trong trận ra mắt không chính thức trong màu áo M.U. Hôm qua, trong trận đấu lại với Malaysia, Owen được đá chính, đá hơn 60 phút, lại có 2 cơ hội rõ rệt và ghi bàn trong trận thứ 2 liên tiếp. Cả 2 bàn ấy được ghi rất dễ dàng từ những tình huống đá bồi ở cự ly gần. Sẽ không ai quên được cú solo từ giữa sân và sút tung lưới Argentina 11 năm về trước. Nhưng điểm mạnh nhất và thuộc về bản năng của Owen là khả năng chớp cơ hội cực tốt. Và anh đang thể hiện những tố chất ở đội bóng đã dang tay cứu vớt sự nghiệp của anh.
 
Nhân tố trẻ
 
Trận đá lại với Malaysia hôm qua chỉ được lên kế hoạch 48 tiếng trước đó khi mà M.U hủy chuyến du đấu đến Indonesia vì sự kiện bom phát nổ ở 2 khách sạn của Jakarta. Trận đầu tiên, M.U đã thu hút đến 100 nghìn người hâm mộ đến sân. Đến trận thứ 2, chỉ còn 30 nghìn người và đó không phải là điều khó hiểu. Trong trận này, M.U không bị ép phải đưa ra đội hình mạnh nhất và HLV Ferguson lập tức chớp lấy cơ hội, tạo điều kiện thử lửa các tài năng trẻ. Có lẽ, ông không thể hài lòng hơn. Trong khung gỗ, Foster không còn mắc sai lầm như trận đấu trước đó 2 ngày. Thay thế Evra ở hành lang cánh trái, tài năng trẻ Brazil Fabio Da Silva toàn diện ở phòng ngự lẫn tấn công và trong tương lai gần, không loại trừ khả năng Fabio cùng với người anh em sinh đôi Rafael kiểm soát 2 hành của M.U, gợi nhớ đến cái thời anh em nhà Neville. Sau một mùa bồi dưỡng thể lực, cầu thủ chạy cánh 22 tuổi người Serbia Zoran Tosic đã sẵn sàng nhập cuộc. Cả 2 bàn của M.U đều xuất phát từ những quả tạt của Tosic.
 
Khi HLV Ferguson tuyên bố sớm rút lui khỏi TTCN Hè 2009, không ít người hâm mộ cảm thấy lo lắng, nhất là về hàng công khi vừa mất Ronaldo lẫn Tevez. Nhưng Sir Alex có lý do riêng của mình. Nói cụ thể hơn, ông đã chuẩn bị các phương án dự phòng cho cặp tiền đạo trụ cột Rooney - Berbatov. Thứ nhất là Owen. Thứ hai là Macheda. Tài năng trẻ 17 tuổi người Italia đã trở thành người hùng trong 2 trận thắng trước Aston Villa và Sunderland mùa giải vừa qua, mang lại những điểm quý giá để M.U đăng quang lần thứ 3 liên tiếp. Hôm qua, Macheda lại ghi bàn (mở tỷ số ở phút 11), một pha làm bàn thể hiện được phong cách của anh: điểm tĩnh và quyết đoán. Mùa tới, chắc chắn Macheda sẽ được sử dụng thường xuyên hơn.
 

ĐỘI HÌNH THI ĐẤU CỦA M.U

Foster (Kuszack 45') - Neville (O'Shea 57'), Brown, Evans (Ferdinand 57'), Fabio (Evra 57') - Fletcher (Scholes 70'), Carrick (Gibson 70'), Giggs (Anderson 70'), Tosic (Nani 57') - Macheda (Rooney 57'), Owen (Berbatov 57').
 
Đ.LỘC

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm