Haaland đã ở đâu, làm gì khi Man City vô địch Ngoại hạng Anh năm 2012?

24/08/2022 18:47 GMT+7 | Man City

Trên chiếc ghế sofa tại nhà ở Bryne, tây nam Na Uy, Erling Haaland đã ngồi đó và chứng kiến khoảnh khắc lịch sử khi Man City vô địch Premier League.

 

Lịch thi đấu bóng đá. Trực tiếp bóng đá hôm nay 24/8, 25/8

Lịch thi đấu bóng đá. Trực tiếp bóng đá hôm nay 24/8, 25/8

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp bóng đá hôm nay 24/8, 25/8: Barcelona vs Man City, Leeds vs Barnsley, PSV vs Rangers, Trabzonspor vs Copenhagen.

 

Một thập kỷ trước, ngày mà Man City lên ngôi vô địch Premier League là một khoảnh khắc mà Haaland sẽ không bao giờ quên. Năm nay, anh đã được cùng đội bóng mình yêu thích chiến đấu cho danh hiệu đó một lần nữa, dù có thể ngày vô địch của Man City năm nay sẽ không còn kịch tính như trước.

Đó là buổi chiều mà Sergio Aguero ghi bàn thắng mang tính lịch sử cho đội chủ sân Etihad. Khoảnh khắc xảy ra ở phút 93:20. Haaland đã kinh ngạc nhìn về phía cha mình, cựu đội trưởng của Man City, Alfie.

"Tôi nhớ rất rõ khoảnh khắc đó, cứ như là chỉ mới ngày hôm qua", Haaland nói. "Thật điên rồ. Đó là khoảnh khắc của chúng tôi, ngày mà CLB trở thành nhà vô địch giải đấu".

"Chúng tôi ngồi xuống ghế để xem trận đấu. Bố tôi cũng hào hứng như tôi vậy. Nhưng mọi thứ trở nên thật điên rồ. Man City đang để thua trước 10 người của QPR. Chúng tôi là đội được đánh giá cao hơn nhưng đang thua. Đó là sự tuyệt vọng. Nhưng rồi phút 91, Edin Dzeko ghi bàn. Đã có chút hy vọng, nhưng còn quá ít thời gian".

"Bàn thắng quyết định đến thật kỳ lạ. Mario Balotelli ở trên sân nhưng bằng cách nào đó bóng đến vị trí của Aguero. Trong nháy mắt, anh ấy dứt điểm và thật điên rồ. Tôi và bố tôi đã bật dậy khỏi ghế. Chúng tôi chạy quanh phòng và la hét. Đó là một khoảnh khắc thật đặc biệt".

Chú thích ảnh
Haaland phát cuồng với khoảnh khắc ghi bàn của Aguero

Cách Haaland chia sẻ về khoảnh khắc trên càng làm các CĐV Man City yêu quý anh hơn. Cầu thủ người Na Uy khẳng định việc chuyển đến sân Etihad với giá 51 triệu bảng mùa Hè qua không phải điều chắc chắn sẽ xảy ra nhưng rất công bằng với một cầu thủ đã sở hữu tất cả áo đấu của Man City khi còn trẻ.

Khi chứng kiến Man City giành danh hiệu năm 2012, Haaland không biết rằng 10 năm sau anh sẽ được về đội bóng này. Anh cùng không nghĩ rằng mình chính là người sẽ kế thừa Aguero và đã ghi 2 bàn ngay trong trận ra mắt giải đấu.

Man City đang hy vọng sẽ có thêm nhiều cuộc so sánh giữa hai tiền đạo này trong những năm tới. Việc tiếp cận với thành tích 260 bàn của Aguero sẽ là một giấc mơ đối với Haaland.

Hiện tại, vấn đề chính là Haaland có hòa nhập được với Man City hay không, hay anh có nằm trong hệ thống của Pep Guardiola hay không.

Chú thích ảnh
Haaland chụp cùng cha khi dự khán một trận của Man City hồi nhỏ

Đã có nhiều lời bàn tán về số làm chạm bóng của Haaland trong các lần ra sân của anh cho đến nay. Cầu thủ người Na Uy chỉ có 73 lần chạm bóng trong 3 trận đấu tại Premier League. Ở trận gặp Bournemouth, anh chỉ chạm bóng đúng 8 lần.

Tuy nhiên, các nhà thống kê quên mất rằng thực tế Guardiola không cần số 9 của ông hoạt động nhiều cho đến khi tiếp cận 1/3 cuối sân đối phương. Haaland chạm bóng ít hơn bất kỳ đồng đội nào trong cả 3 trận đấu nhưng vẫn có 3 bàn thắng và 1 pha kiến tạo. Anh đang làm đúng những gì mà Man City mong đợi ở mình.

"Trong bóng đá hiện đại, có rất nhiều lối chơi và tôi có thể đóng góp vào điều đó", Haaland nói thêm.

"Nhưng tôi cũng thích có một cầu thủ chạy cánh, tạt bóng vào và tôi ghi bàn. Đôi khi điều đó thật dễ dàng. Tôi nghĩ 'số 9' ngày nay cần phải làm tốt các nhiệm vụ và tôi thích điều đó. Hy vọng tôi sẽ làm được".

"Tôi đã xem Premier League rất nhiều trước khi đến đây, và trong vài năm qua, số 9 vĩ đại đã trở nên hiếm hơn rất nhiều. Nhưng sẽ rất tuyệt nếu tôi làm được".

Trung Phạm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm