ĐT Đức đang thiếu chất thép?

06/06/2014 06:34 GMT+7 | Bóng đá Đức

(Thethaovanhoa.vn) - Cuộc cách mạng lối chơi của người Đức đã mang đến cho họ một dàn tiền vệ tấn công tài hoa. Nhưng ngược lại dường như nó đang khiến Die Mannschaft mất đi những cá tính mạnh, đậm chất Đức cổ điển…

Hồi tháng 5 vừa qua, tiền vệ Kevin-Prince Boateng của Schalke  đã lên tiếng chê bai đội bóng của Joachim Loew khó có thể đi đến tận cùng khám phá vì thiếu những cầu thủ có thể chống chọi với áp lực cũng như là chỗ dựa tinh thần cho cả đội như Effenberg hay Ballack trước kia. Tất nhiên, đây có thể coi là đòi tâm lý của cầu thủ người Ghana bởi ở VCK World Cup 2014, Đức sẽ chạm trán với ĐT của Kevin-Prince Boateng ở vòng bảng. Bởi thật ra những Ballack hay Effenberg cũng đều chưa một lần bước lên ngôi cao nhất của bóng đá thế giới. Nhưng nếu cân nhắc thì những lời lẽ Kevin-Prince Boateng không phải không có lí.

Tại các giải đấu lớn gần đây, Đức luôn có những thời điểm chơi rất bắt mắt và khiến người ta phải thán phục. Nhưng ở những thời khắc quyết định, đội bóng này thường không vượt qua được chính mình. Điển hình như thất bại trước Italy ở bán kết EURO 2012 vừa qua. Đấy là trận đấu Đức được đánh giá cao hơn hẳn, nhưng rốt cuộc họ lại tự bắn vào chân mình bởi sự ngờ nghệch.

Chính cựu đội trưởng ĐT Đức, Michael Ballack cũng vừa bày tỏ sự lo lắng trên tờ Bild rằng: đội nhà đang thiếu những cá tính mạnh mẽ trên sân. Thậm chí, Ballack còn gọi đấy là “lỗ hổng duy nhất của ĐT Đức” trên con đường chinh phục Cúp vàng. Hãy chờ xem, liệu thày trò Joachim Loew có khiến người ta thôi hoài niệm về chất Đức truyền thống tại World Cup 2014?

Phan Đức
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm