(TT&VH) - Cầu thủ XM.HP hỉ hả rằng họ sướng lắm, khi “đuổi” được cặp “song sát” Samson - Timothy của TĐCS.ĐT rời khỏi sân, trong cùng một tình huống.
Theo bật mí của một số trụ cột phía đội khách, thì họ đã dùng cả cương lẫn nhu, để dụ đối thủ. Những người giỏi tiếng Tây, được phân nhiệm vụ phân tán tư tưởng với Timothy và Samson, rằng nếu họ đá nhẹ chân, thì sang năm sẽ được XM.HP mua về với giá cao, lương thưởng hậu hĩnh. Một mặt, hậu vệ XM.HP cũng không chừa thủ đoạn, để bộ đôi tiền đạo đối phương mắc bẫy. Samson sau tình huống đánh nguội, nhận thẻ rời sân, tiếp đó là Timothy, với hành động trả đũa: Sút thẳng trái bóng vào người đối thủ đang nằm dưới đất, và nhận luôn thẻ đỏ.
Đá bóng bằng mồm, không phải là chuyện lạ. Ngay cả dân đá “phủi”, cũng biết dùng chiêu bài này, để làm nhụt nhuệ khí chiến đấu của đối phương hoặc ít nhất cũng để “đi dây” cho đội nhà, trong bối cảnh mà đội bạn đã thừa thãi về điểm số.
V-League 2008, đội bóng đất Cảng khi đó đang bay cao, bằng chuỗi thành tích ấn tượng ở niên đầu sau khi trở lại V-League thì bất ngờ đột quỵ ở Quy Nhơn. Theo tả lại của người trong cuộc thì một vài cầu thủ trẻ Bình Định vừa chạy vừa kéo áo đàn anh bên kia chiến tuyến, rằng “các anh nhiều điểm rồi, để cho tụi em trận này”. Những tình tiết trên sân kiểu này thách đố người ngoài đường piste, có thể kiểm soát được.
Thỉnh thoảng có dịp nghe những đoạn thoại trên sân của cầu thủ, rất hài hước. Từ hù dọa (bằng mồm), đến đá láo phủ đầu, dụ dỗ…, nói chung là không loại bỏ bất cứ một tiểu xảo nào, để làm lợi cho đội nhà. Cùng lắm, đá xong thì ra bắt tay đối thủ, cười xòa là xong ngay. Với những cầu thủ Tây “balô” sắp mãn hạn hợp đồng như Timothy hay Samson, thì càng đơn giản. Chỉ cần bơm vào đầu họ một vài lời mật ngọt là xong ngay. “Đội đủ điểm rồi, chúng mày quyết đá “rụng” bọn tao làm gì?! Nếu sang năm chúng mày muốn cả trăm nghìn USD lót tay, lương cao nhất V-League, thì phải để chúng tao trụ hạng hạng cái đã”, những lời thoại na ná thế, không hề hiếm trên sân cỏ Việt Nam.
Hôm qua, khán giả trên sân Cao Lãnh, vốn được coi là lành nhất V-League cũng đã có những hành động phản ứng trọng tài khi mà “Vua áo đen” Trọng Thư đã bỏ qua 2 quả phạt đền trong đó có tình huống TM Tuấn Điệp “hạ gục” Minh Hưng ở phút bù giờ cuối cùng. Lạ thật, thường thì trọng tài hay “ủng hộ” đội nhà, đây lại là trường hợp ngược lại.
V-League, giải bóng đá cao nhất Việt Nam có đủ cả những hỉ-nộ-ái-ố là thế!
Theo bật mí của một số trụ cột phía đội khách, thì họ đã dùng cả cương lẫn nhu, để dụ đối thủ. Những người giỏi tiếng Tây, được phân nhiệm vụ phân tán tư tưởng với Timothy và Samson, rằng nếu họ đá nhẹ chân, thì sang năm sẽ được XM.HP mua về với giá cao, lương thưởng hậu hĩnh. Một mặt, hậu vệ XM.HP cũng không chừa thủ đoạn, để bộ đôi tiền đạo đối phương mắc bẫy. Samson sau tình huống đánh nguội, nhận thẻ rời sân, tiếp đó là Timothy, với hành động trả đũa: Sút thẳng trái bóng vào người đối thủ đang nằm dưới đất, và nhận luôn thẻ đỏ.
Đá bóng bằng mồm, không phải là chuyện lạ. Ngay cả dân đá “phủi”, cũng biết dùng chiêu bài này, để làm nhụt nhuệ khí chiến đấu của đối phương hoặc ít nhất cũng để “đi dây” cho đội nhà, trong bối cảnh mà đội bạn đã thừa thãi về điểm số.
V-League 2008, đội bóng đất Cảng khi đó đang bay cao, bằng chuỗi thành tích ấn tượng ở niên đầu sau khi trở lại V-League thì bất ngờ đột quỵ ở Quy Nhơn. Theo tả lại của người trong cuộc thì một vài cầu thủ trẻ Bình Định vừa chạy vừa kéo áo đàn anh bên kia chiến tuyến, rằng “các anh nhiều điểm rồi, để cho tụi em trận này”. Những tình tiết trên sân kiểu này thách đố người ngoài đường piste, có thể kiểm soát được.
Thỉnh thoảng có dịp nghe những đoạn thoại trên sân của cầu thủ, rất hài hước. Từ hù dọa (bằng mồm), đến đá láo phủ đầu, dụ dỗ…, nói chung là không loại bỏ bất cứ một tiểu xảo nào, để làm lợi cho đội nhà. Cùng lắm, đá xong thì ra bắt tay đối thủ, cười xòa là xong ngay. Với những cầu thủ Tây “balô” sắp mãn hạn hợp đồng như Timothy hay Samson, thì càng đơn giản. Chỉ cần bơm vào đầu họ một vài lời mật ngọt là xong ngay. “Đội đủ điểm rồi, chúng mày quyết đá “rụng” bọn tao làm gì?! Nếu sang năm chúng mày muốn cả trăm nghìn USD lót tay, lương cao nhất V-League, thì phải để chúng tao trụ hạng hạng cái đã”, những lời thoại na ná thế, không hề hiếm trên sân cỏ Việt Nam.
Hôm qua, khán giả trên sân Cao Lãnh, vốn được coi là lành nhất V-League cũng đã có những hành động phản ứng trọng tài khi mà “Vua áo đen” Trọng Thư đã bỏ qua 2 quả phạt đền trong đó có tình huống TM Tuấn Điệp “hạ gục” Minh Hưng ở phút bù giờ cuối cùng. Lạ thật, thường thì trọng tài hay “ủng hộ” đội nhà, đây lại là trường hợp ngược lại.
V-League, giải bóng đá cao nhất Việt Nam có đủ cả những hỉ-nộ-ái-ố là thế!
TÙY PHONG