Bóng đá Việt

Cựu tuyển thủ Nguyễn Hồng Sơn: Hơi khó để “lái” Thái Lan

06/12/2008 09:08 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Những lần tôi cùng đội tuyển đối đầu với Thái Lan trước kia, và cả khi quan sát những trận đấu với tư cách là một cựu tuyển thủ, đã khẳng định khá rõ: trình độ của Thái Lan vẫn nhỉnh hơn.

Yếu tố trình độ đó chính là cơ sở và cũng là sự thể hiện của Thái Lan trên sân cỏ: Họ luôn biết cách làm chủ thế trận. Thái Lan chơi nhanh hay chậm tùy ý muốn.

SEA Games 2003, cả khi thế hệ cầu thủ năm đó được đánh giá rất tài năng và chơi thành công từ vòng bảng cho tới vòng bán kết, chúng ta cũng vẫn không dẫn dắt được Thái Lan, mà ngược lại. Rồi ở AFF Cup 2006 (2 lượt bán kết, thua 1-2 ở Mỹ Đình và hòa 0-0 ở Bangkok), tình thế cũng không thay đổi.

Đó là một vấn đề rất lớn HLV Calisto phải tính toán và giải quyết. Tôi nghĩ là rất khó. Vì chúng ta không thể đặt ra giả thiết là nếu như Thái Lan muốn chơi nhanh thì chúng ta hãy cố gắng kìm tốc độ của trận đấu lại, rồi đến lúc nào đó, ta mới bung sức. Thế trận trong một trận đấu luôn xoay chuyển và khác nhau sau mỗi tình huống. Tình huống nảy sinh thì thế trận sẽ biến đổi. Cũng có khi chúng ta muốn chơi nhanh trước để ghi bàn, hoặc sau khi thủng lưới thì đẩy tốc độ lên cao, nhưng chưa chắc đã thực hiện được. Còn người Thái Lan, như tôi đã nói là họ sẽ làm được.

Cho tới lúc này, trận đấu mà tôi cho rằng đáng nhớ nhất trong lịch sử đối đầu giữa 2 nền bóng đá vẫn là trận bán kết Tiger Cup ’98. Nhưng giá trị của trận đấu này mà chúng ta rút tỉa được lại chỉ nằm ở những khía cạnh như sau: Cả đội chơi xuất thần, giải quyết tình huống tốt, may mắn và Thái Lan khi đó không có Kiatisuk và lại bị ảnh hưởng khá nhiều từ trận đấu “scandal” với Indonesia ngay từ vòng bảng mà cả 2 đều cố gắng để thua.

Bởi thế, rất khó để lấy đây làm một bài học kinh nghiệm cho cuộc đối đầu lần này. Tôi cho rằng, ở một trận đấu ở vòng bảng, điều người ta thường hay tính là xác định rõ mục tiêu của chúng ta là gì. Ý tôi muốn nói không phải là hòa hay thắng. Vì nếu xác định Việt Nam phải tiến sâu, phải có mặt trong trận chung kết thì xác định chơi như thế nào, rồi rút tỉa ra được những vấn đề gì để phục vụ cho trận tái đấu (nếu có) mới là quan trọng nhất.

Cũng chính bởi điều này mà tôi không muốn dự đoán về tỉ số của trận đấu tối nay, giữa chúng ta với Thái Lan.
 
Nguyễn Hồng Sơn(cựu tuyển thủ)

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm