Bóng đá Việt

Cựu trưởng giải Dương Nghiệp Khôi: Nếu tôi “ngậm miệng ăn tiền” thì giàu to

19/09/2008 12:35 GMT+7 Google News

(TT&VH Cuối tuần) - Mùa giải 2008 đã khép lại, nhưng những "sự cố" của mùa bóng có quá nhiều chuyện của bóng đá VN khiến người ta khó có thể quên. Sự cố sân Vinh vòng 18 liên quan đến sự ra đi của ông cựu trưởng giải Dương Nghiệp Khôi là một trong những chủ đề nóng nhất. Khi những sóng gió đã đi qua và không còn chính thức ngồi ở cái ghế nóng trưởng giải, TT&VH cuối tuần đã trao đổi cùng ông Khôi.

Tôi không "oán" báo chí, ngược lại…

* Không khó cảm nhận càng ngày, tiếp xúc và đối thoại thẳng thắn với không chỉ riêng ông, mà các quan chức VFF, đều rất khó. Lẽ ra các ông phải sẵn lòng đối thoại với báo chí, thay vì có định kiến thiếu thiện cảm. Chính sự tiếp xúc khó khăn khiến chúng tôi phải thông qua nhiều kênh để lấy thông tin, thậm chí gây khó chịu cho các ông.

- Đấy là bạn tự nghĩ thế thôi. Tôi nghĩ thế này, ai cũng có khoảng trời riêng, tôi cũng vậy. Những lúc bận dĩ nhiên không thể tiếp đón, hoặc bạ đâu trả lời đấy. Các bạn cứ xông thẳng vào phòng làm việc của tôi những lúc ấy thì làm sao trả lời được.

* Tôi thấy càng ngày ông có vẻ như thiếu sự thiện cảm của phóng viên như chúng tôi. Có cần thiết phải làm như thế, bởi nếu vậy chỉ bất lợi cho ông và VFF nói chung mà thôi?.

- Đã làm cái việc ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng như tôi thì đấy cũng là chuyện chẳng khó hiểu. Tôi khi xong công việc, ngoài đời rất thoải mái, vô tư. Tôi có thể đánh cờ với bất cứ ai. Sau tết Nguyên đán, tôi cũng đi đá bóng với anh em phóng viên, ăn uống thân mật nữa. Đấy là những lúc tôi cần sự tâm tình nhất để anh em hiểu nhau.

Tôi không thích sự tư thù trong công việc. Chúng ta nên đối xử “fair” với nhau đi. Đặc biệt, các anh phải nên đọc các văn bản.

Tôi hiểu công việc của các anh, nhiều khi cũng có nỗi khổ khi luôn cần những đề tài hoặc tin “hot”. Chính điều đó nên đến giờ nói thật trong thâm tâm, tôi không hận thù báo chí chút nào cả. Thậm chí, tôi rất cảm ơn các anh nữa là khác.
 
Ông Dương Nghiệp Khôi: Nếu tôi “ngậm miệng ăn tiền” thì giàu to
 
Tôi cũng được việc đấy chứ?!

* Không ai phủ nhận ông là một người có năng lực so với các đời trưởng giải. Ông cũng là người cầu thị để công việc tốt hơn. Còn nhớ có lần ông bảo bỏ tiền ra bao tất cho một cậu nào đó không học hành gì ngoài Bắc bay vào để đàm đạo với ông chuyện phân chia lịch thi đấu sao cho phù hợp. Đấy là điều đáng quý. Ông có nghĩ mình là một Trưởng giải cá tính?

- Cá tính ư, nói thế nào nhỉ? Cá tính của tôi là thật thà, hiền lành. Tôi sống tốt với mọi người. Tôi cũng là người được việc đấy chứ.

* Ông thấy tâm đắc nhất những việc gì đã làm được cho bóng đá Việt Nam, trong quá trình làm trưởng giải?

- Đó là dám đối đầu với tiêu cực. Năm 2005 tôi không làm mạnh tay với trước hết là người của BTC, làm gì có cơn bão tiêu cực, làm gì có chuyện tiêu cực SEA Games 23 bị phanh phui. Rộng ra, các giải ở ta làm gì sạch sẽ tương đối như lúc này. Bây giờ dù còn những trận đấu ân tình nhưng nói thực chỉ là thiểu số, ngày xưa 70% các trận đấu của một mùa giải là đá giả.

Là trưởng giải, nói thật nếu tôi mà “ngậm miệng ăn tiền”, ngó lơ các tiêu cực thì giàu to. Tôi thiệt thòi lắm. Nếu làm giám sát, nhất là các giải quốc tế, mỗi năm kiếm bộn tiền, còn làm ông Trưởng giải thì thu nhập thua xa các phóng viên như các bạn.

Tôi cũng đã nỗ lực trong việc ây dựng một lộ trình làm sao điều hành, tổ chức bóng đá chuyên nghiệp tốt hơn. Thế nên, bây giờ ai ngồi nghế Trưởng giải chỉ việc theo đó mà làm. Ngoài ra, chúng tôi còn thiết lập mối quan hệ tốt đẹp giữa BTC và các CLB.

* Theo ông, phải mấy năm mới giúp ông Trưởng giải làm việc ngon lành. Ông trưởng giải phải có những tố chất tối thiểu gì.

- Ai không biết, nhưng tôi thì phải năm thứ 2 mới bắt đầu hết bỡ ngỡ, quen đựơc với mọi áp lực. Ông Trưởng giải ở ta trước hết phải thạo việc, rồi có uy tín với CLB.

* Tôi thấy ông rất được các CLB "thương". Không khéo đợt bầu bán trong tháng 10, ông trúng lại ghế Trưởng giải như chơi?.

- Không riêng tôi, ai được bầu thì cũng mừng vì đấy là ý kiến của số đông. Vào giải, các CLB không nói gì được trưởng giải. Tôi không bàn luận chuyện tôi có được tín nhiệm làm trưởng giải hay không.

* Vậy sau khi rời ghế nóng, tâm trạng của ông thấy thế nào?.

- Tôi thấy mình khỏe hẳn ra, nhất là vợ con và người thân.

Bắt đầu từ năm tới, giải sẽ tốt hơn

* Chất lượng chuyên môn của giải năm nay đi xuống, đấy là thực tế đáng buồn. Đây là một năm mà xét về phương diện tổ chức, điều hành giải thì các ông đã thất bại. Ông nghĩ sao về điều này?

- Tôi lại không nghĩ vậy. Giải năm nay chỉ kém nhiệt sau kỳ nghỉ để xem EURO mà thôi. Cuộc cạnh tranh ngôi vô địch căng thẳng đến phút chót. Theo tôi, đây là một mùa giải BTC gặp quá nhiều “tai nạn” khách quan nên đã ảnh hưởng đến toàn cục.

"Năm 2005 tôi không làm mạnh tay với trước hết là người của BTC, làm gì có cơn bão tiêu cực, làm gì có chuyện tiêu cực SEA Games 23 bị phanh phui. Rộng ra, các giải ở ta làm gì sạch sẽ tương đối như lúc này. Bây giờ dù còn những trận đấu ân tình nhưng nói thực chỉ là thiểu số, ngày xưa 70% các trận đấu của một mùa giải là đá giả"Ông Dương Nghiệp Khôi.

* Tai nạn nào cũng có tình dự báo từ trước. Như tình trạng các sân không đảm bảo an ninh có thể thấy bằng mắt thường, hay những trận mà dư luận đồn là "có mùi". Vấn đề, các ông đã không có những biện pháp mạnh tay ngay từ khi có biểu hiện manh nha...

- Cái đó thuộc trách nhiệm của tiểu ban kỷ luật mà? Nhưng nói thật, cái gì cũng phải có thời gian. Các sân không đảm bảo điều kiện thi đấu chẳng lẽ chúng tôi ép họ phải thuê sân khác nếu không nghỉ. Hay những trận có biểu hiện tiêu cực, chỉ lộ liễu quá mới xử lý còn không thì khó lắm. Bóng đá ở ta, phía địa phương họ gây sức ép khủng khiếp. Thực ra, chỉ vài CLB còn bao cấp mới hay lộn xộn. Như Đà Nẵng, từ khi chuyển giao cho SH Bank có còn gây nhức đầu nữa đâu. Hãy cho bóng đá chuyên nghiệp ta thêm thời gian nữa.

* Theo ông, vậy thì phải làm gì để đưa giải chuyên nghiệp chúng ta thoát được những nhược điểm cố hữu như lâu nay?.

- Trước hết đấy là ý thức từ phía các CLB. Họ không tôn trọng cuộc chơi thì BTC có giỏi đến mấy cũng chịu.

Phải thành lập BTC các giải bóng đá chuyên nghiệp có tư cách pháp nhân, có tài khoản riêng, hoạt động theo luật pháp quốc gia, chịu sự giám sát của VFF. BTC phải tách bạch từng bộ phận theo hai cấp quản lý và điều hành. Tôi đang viết đề án mô hình giải chuyên nghiệp theo quy chuẩn của AFC và bắt đầu mùa tới sẽ áp dụng vào bóng đá ta. Theo đó, sẽ có các chức danh như Chủ tịch giải (lập pháp), GĐĐH giải (hành pháp), Ban kỷ luật (tư pháp), giám đốc phụ trách công tác trọng tài. Chỉ khi tách bạch, mỗi bộ phận chịu trách nhiệm thì mới tạo sức bật với bóng đá chuyên nghiệp. Không anh nào nói sướng miệng được nữa mà phải lăn vào mà làm, chịu trách nhiệm khi không hoàn thành công việc.

* Cảm ơn ông về cuộc trao đổi thẳng thắn này.

NGỌC HÒA(thực hiện)

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm