Trung vệ Huy Hoàng nói về bàn thắng của Pepe

09/06/2008 09:57 GMT+7 | EURO 2008

(TT&VH Online) - Mấy trận khởi đầu EURO, rất nhiều người háo hức về các đội bóng lẫn thần tượng của mình. Không hẹn mà gặp, trung vệ Pepe của Bồ Đào Nha đã nổi lên như một thiên sứ trong chiến thắng đầu tiên cho đội nhà.
 
Việc chàng cầu thủ đầu trọc này toả sáng trong những ngày khởi tranh EURO thật đặc biệt, gợi mở thêm góc nhìn về một ngôi sao.
 
Huy Hoàng "kết" phong cách của Pepe

Trong trận ra quân thắng Thổ Nhĩ Kỳ, các kỳ nhân như Ronaldo, Deco, Simao không phải là vị thánh của người Bồ, mà chính là trung vệ Pepe.

Cú đập tường của Pepe với Nuno Gomes sau khi trung vệ gốc Brazil này có cú nước rút phi mã từ phần sân nhà rồi mở tỷ số phản ánh một bản năng ghi bàn thường chỉ thấy từ các chân sút.

Theo cầu thủ Huy Hoàng, người đặt dấu ấn cho Bồ trong trận gặp Thổ Nhĩ Kỳ không ai khác ngoài Pepe. “Sự xuất sắc của Pepe trong trận đấu này thể hiện bằng việc anh chỉ huy hàng phòng ngự Bồ Đào Nha cản phá rất hiệu quả những đợt tấn công của Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời khai thông thế bế tắc cho một tập thể đang căng cứng vì sức ép được coi là một đội bóng cửa trên. Tôi thấy hầu như các pha phạt góc nào Pepe cũng có mặt. Anh ấy là trung vệ có bản năng ghi bàn”- Hoàng nói.
 

Hai năm gần đây trong màu áo của TCDK.SLNA lẫn ĐTQG, Huy Hoàng thường có những cú “đột phá”, tham gia tấn công khá táo bạo. Tuy nhiên, anh thừa nhận chỉ khi ở đội bóng quê hương, thì sự hiệu quả trong những tình huống xuất thần tham gia tấn công mới cao hơn.

Huy Hoàng phân tích: “ Trong bóng đá hiện đại, tất cả các vị trí đều phải biết tham gia tấn công khi cần thiết, kể cả trung vệ, thủ môn. Thế nhưng, với những người chuyên phòng ngự như chúng tôi thì việc giữ sạch màn lưới đã trở thành phản xạ tự nhiên. Nói thẳng, ở Việt Nam lâu nay tôi chưa chấm được ai ở vị trí trung vệ có “tài” tham gia tấn công và ghi bàn. Kể cả anh Hữu Thắng là đàn anh của tôi. Việc tham gia tấn công chỉ thiên về… ngẫu hứng mà thôi”.

Hoàng bảo thần tượng của mình là hậu vệ Paolo Maldini. Có lẽ giữa Hoàng và ngôi sao trên có sự đồng cảm khi trong suốt sự nghiệp thi đấu của mình, Maldini chỉ chơi cho CLB bộ duy nhất đó là A.C. Milan, còn Huy Hoàng là TCDK.SLNA. Maldini giữ chức đội trưởng trường kỳ, Hoàng “Cẩn” ở Nghệ An cũng vậy. Anh như thứ “đặc sản” của bóng đá Nghệ, tầm ảnh hưởng đang cực lớn.

“Maldini là một hậu vệ vĩ đại, người đội trưởng có ảnh hưởng lớn, tính tình trầm tĩnh, cả trong lối chơi và là một hậu vệ hoàn mỹ. Tối say điều đó ở anh ta và luôn hướng tới”

Hoàng cũng bảo chính đội tuyển Italia làm anh thổn thức và yêu thích nhất. Kế đến là Đức. Anh mơ hai đội này vào chung kết và tin với cái duyên, người Ý sẽ vô địch. Đức cũng là đội Huy Hoàng đặt niềm tin. “ Phong cách Đức bây giờ mang đậm dấu ấn của Klismann thì đúng hơn. Ông ấy là HLV nhiều hoài bão lớn, dám thay đổi nhiều vấn đề ở lối chơi truyền thống của Đức. Tôi theo dõi sau World Cup 2006 đến nay, Đức đã chơi tấn công rất tốt, rất đẹp chứ không lầm lũi dựa vào sự quật cường như trước. Tôi hoàn toàn tin vào sự kế thừa của HLV Loew. Vấn đề của Đức hiện nay là phải gia cố lại hàng thủ, đặc biệt là cặp trung vệ”.

Trong câu chuyện trên, hẳn chúng ta đều thấy Huy Hoàng vẫn thích một chất “thép” hơn là sự lãng mạn.
 

NGỌC HÒA

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm