Nghệ thuật chọn 'quân xanh' cho U23 Việt Nam

12/05/2015 10:59 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Chỉ sau 4 ngày tập trung, các cầu thủ U23 Việt Nam đã "được" đối đầu với U23 Hàn Quốc. Một quân xanh như thế đặt ra những bài toán khó cho các cầu thủ trẻ.

Nếu họ không nỗ lực tối đa, thậm chí lăn xả trong các pha tranh chấp, khả năng thất bại là cực lớn. Một trận thua nhất là với tỉ số đậm không bao giờ có lợi về mặt tâm lý dù cho đó chỉ là giai đoạn chuẩn bị. Trấn an rằng U23 Việt Nam "thử kêu đốt xịt" không dễ bằng một kết quả đèm đẹp.

Những phản ứng của người hâm mộ sau trận cũng cho thấy, nếu như các cầu thủ chơi cầm chừng, giữ chân, nó cũng sẽ đi ngược lại khát vọng của một bộ phận không nhỏ luôn mong muốn các đội tuyển phải chơi với tinh thần cao nhất.

Chọn một đối thủ nhẹ ký hơn thì sao? Có thể sẽ có chỉ trích rằng tìm một quân xanh thua về trình độ đẳng cấp lại không phải là thuốc thử đủ liều giúp đội tuyển bộc lộ những mặt hạn chế để khắc phục. Như cái cách ông Alfred Riedl cách đây 12 năm đã mang quân sang Áo tập huấn, chơi với các đội bóng làng ở đó và có những chiến thắng tưng bừng, để sau đó U23 Việt Nam là tập thể tài năng vẫn không thể biến giấc mơ HCV SEA Games thành hiện thực.

Nhưng, chúng ta vẫn có thể chọn một đối thủ thích hợp. Ở đây, có nhiều phương diện để thỏa mãn. Thứ nhất là tính thời điểm, tìm một đội bóng cũng đang trong quá trình chuẩn bị cho một giải đấu nào đó sẽ giúp cả 2 cùng được thử nghiệm.

Thứ hai là tương đồng về trình độ. Đấu với những cầu thủ đồng cân, đồng lạng, đồng đẳng cấp vẫn có thể tìm thấy những thách thức để nỗ lực trong khi không phải mạo hiểm tới mức phải gồng mình lên đá kèm theo những hệ lụy.  

Thứ ba là tương đồng với các đối thủ mà chúng ta chuẩn bị đương đầu ở giải chính thức, cụ thể là Thái Lan, Malaysia ở vòng bảng SEA Games 2015 sẽ bắt đầu từ ngày 29/5. Tương đồng có thể là về lối chơi, về tầm vóc, thể lực để U23 Việt Nam có một sự sẵn sàng tốt nhất.

Các đội tuyển quốc gia trên thế giới khi có điều kiện họ đều thực hiện theo phương cách ấy. Chẳng hạn, Đức ở vòng bảng World Cup 2014 phải đá với Ghana thì họ chọn Cameroon làm đối thủ ở giai đoạn chuẩn bị. Brazil chọn Serbia làm quân xanh để làm quen trước khi đấu ở bảng có Croatia. Argentina nằm ở bảng có Bosnia & Herzegovina nên đá giao hữu với Slovenia.

Nếu căn cứ vào "thông lệ" ấy thì trận giao hữu với U23 Hàn Quốc phải đến sớm hơn, nằm trong lộ trình chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á, nơi chúng ta có đối thủ là Nhật Bản.

Và cũng còn có thể có một phương diện khác, rằng sự lựa chọn quân xanh này để tạo nên sức hút lớn với người hâm mộ (nhưng rất tiếc là sân Mỹ Đình còn quá nhiều chỗ trống). Trận đấu kết thúc với tỉ số 0-0 là một thành công, nhưng chấn thương xảy ra với hàng loạt trụ cột là một thất bại.  

Đối thủ ngày 22/5 tới đây là U23 Myanmar, một đội bóng đá khá rắn, nhưng ít ra cũng không buộc chúng ta phải đốt cháy tất cả chỉ cho một trận đấu tập.

Phạm Tấn
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm