Ông Sarkozy vướng vòng lao lý?

05/07/2012 09:12 GMT+7 | Trong nước


(TT&VH) - Nhà riêng và văn phòng cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy cùng vợ ông Carla Bruni-Sarkozy, đã bị cảnh sát Pháp đột kích nhằm điều tra chứng cứ ông đã tham gia hoạt động gây quỹ chính trị trái phép. Đây có thể xem như sự thay đổi số phận quá nhanh với Sarkozy, không lâu sau khi ông rời khỏi điện Elysee.

Nicolas Sarkozy và vợ đang đi nghỉ ở Canada, khi thẩm phán Jean- Michel Gentil cùng khoảng một chục sĩ quan cảnh sát chống gian lận tiến vào nhà riêng của họ ở Paris để lục soát.

Cuộc khám xét không báo trước

Nhà chức trách đang điều tra cáo buộc rằng nhân viên của bà Liliane Bettencourt, vốn thừa kế “đế chế” mỹ phẩm L’Oréal và là người phụ nữ giàu nhất nước Pháp, đã trao các phong bì màu nâu chứa đầy tiền mặt cho Sarkozy và các trợ lý của ông để giúp gây quỹ cho chiến dịch tranh cử Tổng thống rất thành công hồi năm 2007.

Sarkozy đã mất quyền miễn trừ truy tố hôm 16/6, chỉ 1 tháng sau khi rời nhiệm sở. Đã có những tin đồn khi đó rằng thẩm phán vùng Bordeaux Jean-Michel Gentil sẽ xem xét việc điều tra ông vì cáo buộc gây quỹ trái phép. Thẩm phán cũng điều tra xem có phải các trợ lý của bà Bettencourt đã phạm tội “lạm dụng người yếu đuối”, khi lợi dụng bà không còn minh mẫn nữa để thu lợi tài chính. 11 người đã bị khởi tố trong vụ này.

Để có chứng cứ, các sĩ quan từ lực lượng điều tra gian lận tài chính đã lục soát một dinh thự thuộc về bà Bruni- Sarkozy, nơi cặp vợ chồng đang sống hiện nay. Ngoài ra, Gentil và các viên cảnh sát còn sang khám xét công ty luật Arnaud, Claude và cộng sự, trong đó Sarkozy có sở hữu một phần. Cuối cùng họ tới các văn phòng của ông ở đường Miromesnil gần Champs-Elysees.

Rắc rối pháp lý đã xuất hiện quanh cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy, không lâu sau khi ông rời nhiệm sở

Mối quan hệ với người phụ nữ giàu nhất nước Pháp

Tờ Telegraph cho biết vài cựu nhân viên của bà Bettencourt và người chồng quá cố Andre của bà đã khai với nhà chức trách rằng Sarkozy đã một mình xuất hiện tại tư dinh của hai người ở Neuilly ít nhất 2 lần trước cuộc bầu cử diễn ra hồi tháng 2 và tháng 4/2007. Các nhân viên này gồm cựu tài xế, y tá và quản gia của bà Bettencourt.

Nhưng vài ngày sau khi Sarkozy mất quyền miễn trừ truy tố, luật sư của ông là Thierry Herzog, đã gửi cho thẩm phán Gentil bản nhật ký chính thức của Sarkozy trong các tuần trước cuộc bầu cử 2007, nói rằng lịch trình hoạt động không có bất kỳ cuộc gặp bí mật nào với bất kỳ ai để nhận tiền trái phép.

Chỉ có duy nhất một lần, nhật ký ghi lại cuộc gặp mặt giữa Sarkozy và nhà Bettencourt vào ngày 24/2/2007, khoảng 2 tháng trước vòng bầu cử Tổng thống đầu tiên. Herzog nói rằng đây chỉ là chuyến thăm xã giao kéo dài từ 20-25 phút và nhật ký cho thấy ông Sarkozy hoàn toàn không còn thời gian để đi gặp nhà Bettencourt vào những thời điểm khác.

Bettencourt đã được đặt dưới sự giám hộ vào tháng 10 năm ngoái, sau cuộc chiến pháp lý dài hơi giữa bà và cô con gái ruột liên quan tới khối gia sản trị giá hơn 16 tỷ Euro. Chuyện bắt đầu từ khi cô con gái Francoise Bettencourt- Meyers cáo buộc nhiếp ảnh gia Francois-Marie Banier đã tìm cách lợi dụng sự yếu đuối của mẹ mình để moi tiền. Nhưng từ vụ này, đã xuất hiện các thông tin vận động gây quỹ trái phép liên quan tới ông Sarkozy.

Hai lần rút tiền đáng ngờ

Thêm cáo buộc lạm quyền

Ngoài vụ bê bối gây quỹ tranh cử, Sarkozy còn đang đối mặt với nguy cơ bị điều tra tội lạm quyền, do đã yêu cầu cơ quan tình báo Pháp xác định xem ai dám cả gan cung cấp tin cho báo chí giúp phanh phui vụ bê bối Bettencourt.

Thẩm phán Gentil nói rằng có 2 nghi phạm trong vụ này đã nhân danh người quản lý gia sản cũ của bà Bettencourt là Patrice de Maistre để rút 400.000 Euro mỗi người từ các ngân hàng ở Thụy Sĩ. Cả hai người này hiện đang bị điều tra. Bản thân viên quản lý đã phải ngồi ở trại tạm giam gần 3 tháng để các điều tra viên thẩm vấn xem tiền đã tiêu vào đâu.

Và có vẻ như tiền đã chảy thẳng vào ủy ban vận động tranh cử của ông Sarkozy. Lần rút tiền đầu tiên diễn ra vào ngày 5/2/2007, 2 ngày sau cuộc gặp giữa De Maistre và Eric Woerth, người khi đó là phụ trách tài chính chiến dịch vận động tranh cử của Sarkozy. Ông Woerth về sau trở thành Bộ trưởng Bộ Lao động, nhưng đã từ chức khi vụ bê bối gây quỹ trên phình to ra và nhất là sau khi cảnh sát lục soát nhà riêng của ông và văn phòng Đảng UMP hồi năm ngoái.

Kế toán riêng của bà Bettencourt là Claire Thibout đã khai với cơ quan điều tra về việc đưa cho ông Woerth số tiền mặt 150.000 Euro hồi năm 2007. Trong khi đó, lần rút tiền thứ hai gây nghi vấn diễn ra vào ngày 26/4/2007, 4 ngày sau vòng bầu cử Tổng thống lần thứ nhất. Ngoài 2 lần rút tiền này, thẩm phán điều tra còn tập trung sự chú ý vào một đoạn nhật ký của ông Banier viết hồi tháng 4/2007, trong đó kể lại việc bà Bettencourt có nhắc tới chuyện “Sarkozy xin tiền và bà đồng ý”.

Được biết theo luật Pháp, mỗi cá nhân chỉ được quyền quyên góp tối đa 7.500 Euro mỗi năm cho các đảng phái chính trị và khoảng 4.600 Euro khác trong quá trình vận động chính trị. Trong số đó, số tiền mặt không được vượt quá 150 Euro.

Hiện Sarkozy chưa có bình luận gì về vụ khám xét nhà ông, nhưng tờ Le Parisien dẫn lời cựu Tổng thống nói với bạn bè vài ngày trước rằng ông biết cảnh sát sẽ tìm kiếm mình và khẳng định họ sẽ chẳng thu được bất kỳ điều gì từ việc này.

Tường Linh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm