5 ngày trước trận bán kết 2: Malaysia tin lịch sử 2010 sẽ lặp lại

02/12/2014 05:54 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Safiq Rahim, cầu thủ hay nhất trận đấu Malaysia – Singapore,  phát biểu với giới truyền thông rằng anh cảm nhận 2014 sẽ là một kỳ AFF Cup thành công như những gì Malaysia làm được vào năm 2010.

Safiq Rahim vừa trở lại sau chấn thương đã lãnh trọng trách đá chính trong trận quyết định với Singapore tại AFF Cup 2014. Cầu thủ 27 tuổi thậm chí làm tốt hơn sự mong đợi của HLV Dollah sau quyết định mạo hiểm trao cơ hội cho anh đến với giải năm nay. Safiq ghi bàn quyết định trên chấm 11m và phong tỏa hoàn toàn hàng tiền vệ Singapore.

Niềm tin của Malaysia

Safiq cho biết: “Tôi cảm nhận được tinh thần và không khí tuyệt vời năm 2010 đang có ở đội hình hiện tại. Dù trước trận đấu với Singapore, cơ hội đi tiếp của Malaysia thấp hơn rất nhiều nhưng chúng tôi không bao giờ bỏ cuộc. Ngay khi bị san bằng tỷ số 1-1 khi trận đấu còn rất ít thời gian, chúng tôi vẫn còn quyết tâm rất cao. Chúng tôi ý thức được rằng nếu toàn đội duy trì lòng quyết tâm đến cuối trận đấu, cơ hội luôn luôn còn với chúng tôi”.

Safiq cho rằng Malaysia đã có một chiến thắng xứng đáng để đi tiếp: “Trong bóng đá, đội nào phạm sai lầm sẽ phải trả giá và đó là điều hết sức bình thường. Chúng tôi đã tận dụng tối đa lợi thế có được trước Singapore để quyết định vé vào bán kết. Lúc này tinh thần toàn đội là thật sự cao, y hệt năm 2010. Hy vọng rằng chúng tôi có thể tiếp tục phong độ này để chơi với Việt Nam trong trận bán kết”.

Trong khi đó, HLV trưởng Dollah Salleh của Malaysia đã gần như phải trải qua một cơn đau tim ở trận đấu với Singapore. HLV Dollah phát biểu khi được hỏi về phản ứng đầu tiên của mình sau trận đấu: “Tôi gần như đã có một cơn đau tim ở trận đấu với Singapore. Cảm ơn Chúa vì chúng tôi đã được hưởng quả phạt đền ở phút cuối cùng. Nó đã giúp chúng tôi. Nhưng nhìn chung, tôi rất hài lòng với các cầu thủ. Tôi tự hào về thái độ không bao giờ bỏ cuộc của họ. Tôi thậm chí không muốn nghĩ về Việt Nam sau trận đấu. Tôi chỉ muốn ăn mừng với đội bóng”.

HLV Dollah đã rất thất vọng khi hàng phòng ngự của Malaysia đã sai sót và để Khairul Fahmi ghi bàn gỡ 1-1 từ cú đá phạt của Safuwan Baharudin. Ông nói: “Khi tỷ số là 1-1, tôi đã rất lo lắng vì chúng tôi đã gần như mất đi vé đi tiếp. Nhưng tôi đã rất vui mừng khi các cầu thủ vẫn rất mạnh mẽ để thi đấu tiếp tục”.

Ở trận đấu với Singapore, HLV Dollah đã thực hiện những sự điều chỉnh đúng đắn và rất có thể Malaysia sẽ áp dụng y nguyên điều đó ở trận đấu với đội tuyển Việt Nam tại bán kết. Dù cặp trung vệ Afif và Fadhli là một đối tác tốt nhưng do nhận thấy bộ đôi này khá cầu toàn, HLV Dollah đã thay thế bằng Shukor và đội trưởng Adan có khuynh hướng dâng cao nhiều hơn.

Thành công nữa của HLV Dollah trong trận đấu với Singapore là sự có mặt của ít nhất 3 đến 4 cầu thủ Malaysia mỗi đợt tấn công trước khung thành đối phương khoảng 17m. Điều đó đã tạo áp lực lên khung thành Singapore và có ít nhất 2 lần, tiền đạo Safee Sali được trao cơ hội, và 1 trong 2 cú sút của Safee đã thành bàn thắng.

Khi được hỏi về quả 11m cuối trận gây tranh cãi, HLV Dollah đã khen ngợi trọng tài đã có một quyết định đúng đắn cho đội bóng của ông.

Với HLV Bernd Stange của Singapore, ông không giấu được sự thất vọng: “Đó là một kết thúc đáng thất vọng với Singapore. Hình phạt trong thời gian bù giờ đã kết thúc giấc mơ của chúng tôi. Tất cả đều tiếc nuối vì không thể đem đến cho CĐV Singapore, những người hâm mộ tuyệt vời những điều lớn lao hơn”.

Malaysia thiệt kép, cơ hội lớn cho Việt Nam

Dù có lợi thế đá trên sân nhà Bukit Jalil ở trận bán kết lượt đi nhưng HLV Dollah chắc chắn sẽ đau đầu vì sự thiếu vắng 2 trụ cột quan trọng Shukor Adan và Amri Yahyah. Cả 2 đều đã nhận đủ 2 thẻ vàng và không thể có mặt trong trận tiếp đội tuyển Việt Nam tối 7/12. Adan là cầu thủ đa năng và là con bài chiến lược quan trọng của Malaysia trong 5 năm trở lại đây.

Đội trưởng của Malaysia ở AFF Cup 2014 có thể đảm đương tốt vị trí tiền vệ trung tâm và trung vệ. Tại AFF Cup 2014, HLV Dollah đã sử dụng linh hoạt Adan trong từng trận đấu. Dù không khéo léo như Safiq Rahim nhưng Adan được đánh giá cao hơn ở sự mạnh mẽ và tinh thần truyền cảm hứng cho đồng đội. Vắng Adan, HLV Dollah sẽ tin dùng 2 trung vệ mà ông vẫn thường sử dụng là Afif và Fadhli.

Sự thiếu vắng thậm chí còn quan trọng hơn với Malaysia lúc này là tiền vệ tấn công Amri Yahyah. Amri chắc chắn để lại ấn tượng ít nhiều với các CĐV Việt Nam bởi cầu thủ này là người có bàn thắng duy nhất cho Malaysia trong trận giao hữu với Việt Nam trước thềm AFF Cup 2014.

Amri sở hữu tốc độ và khả năng sút xa vào loại tốt nhất của Malaysia hiện tại. Amri có sở trường tiền đạo nhưng HLV Dollah sử dụng tốc độ của tiền đạo này ở hành lang cánh để hỗ trợ cho cặp tiền đạo Talaha và Safee. Amri là người có bàn mở tỷ số trong trận thua Thái Lan 2-3 ở vòng bảng.

Thiếu Amri, HLV Dollah không có nhiều sự thay thế tốt như ở trường hợp Shukor Adan. 2 hậu vệ cánh Ngọc Hải, Xuân Thành của đội tuyển Việt Nam có thể sẽ đỡ vất vả hơn và có thể hỗ trợ thêm nhiệm vụ tấn công cho 2 tiền vệ cánh phía trên.

Việt Hà
Thể thao & Văn hóa

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm