Bayern vẫn chưa thắng: Vết xe đổ của Klinsmann

17/08/2009 12:14 GMT+7 Google News

(TT&VH) -  Có khá nhiều điểm chung giữa Juergen Klinsmann và Louis van Gaal: Họ đều là những huấn luyện viên theo đuổi lối đá tấn công và được kỳ vọng sẽ tạo ra một cuộc cách mạng thực sự cho lối chơi của Bayern. Thêm một điểm chung khác: Sau hai lượt trận, Van Gaal đang sa vào vết xe đổ của người tiền nhiệm, chưa kiếm được chiến thắng nào cho Bayern trên mặt trận Bundesliga.

Cách đây tròn một năm, triều đại của Klinsmann ở Bayern đã bắt đầu bằng hai trận hòa liên tiếp tại đấu trường Bundesliga, 2-2 trên sân của Hamburg rồi 1-1 trên sân của Dortmund. Bây giờ, triều đại của Van Gaal ở đội bóng số một nước Đức cũng có xuất phát tương tự, 1-1 trên sân của Hoffenheim và 1-1 trên sân nhà trước Bremen. Nếu so sánh về mặt tên tuổi của đối thủ và lợi thế sân bãi, thì có thể thấy Van Gaal thậm chí có tệ hơn Klinsmann. Rõ ràng, đá trên sân Hamburg và Dortmund bao giờ cũng khó khăn hơn so với việc làm khách ở Hoffenheim rồi đón tiếp Bremen trên sân nhà. Nhưng chừng đó vẫn chưa đủ để khẳng định rằng Van Gaal sẽ sa vào vết xe đổ của Klinsmann và kết thúc chóng vánh nhiệm kỳ của mình ở Bayern trong thảm bại.

Bayern (áo đỏ) khởi đầu Bundesliga không như ý muốn

Vẫn biết Van Gaal là một nhà cầm quân tài năng và giàu kinh nghiệm, đã được kiểm chứng qua thời gian ở các đội bóng như Ajax, Barcelona hay AZ Alkmaar, và Bayern được đầu tư kỹ càng trong mùa Hè vừa qua, nhưng cho đến lúc này, người ta vẫn cảm thấy có quá nhiều bất ổn trong lối chơi của đội bóng số một nước Đức. Cứ cho là huấn luyện viên người Hà Lan mới tiếp quản Bayern trong vòng một tháng rưỡi, nên sự thay đổi chưa thể diễn ra ngay lập tức. Song với lực lượng vượt trội so với các đối thủ còn lại ở Bundesliga, lẽ ra đội quân của Van Gaal phải thể hiện được ít nhiều sự khác biệt, hay một chút khởi sắc nào đó, có thể là về tinh thần thi đấu hay những mảng miếng chiến thuật trên sân. Ở cả hai khía cạnh này, Bayern chưa có sự đột phá so với một năm về trước.

Vẫn biết, để làm nên một cuộc cách mạng về lối chơi, thì bên cạnh nhân sự, thời gian là yếu tố quan trọng hàng đầu. Nhưng Bayern hoàn toàn khác Wolfsburg, nên chẳng có chuyện Van Gaal có hai năm để xây dựng đội bóng như Felix Magath. Hai năm cũng là quãng thời gian mà Klinsmann đã yêu cầu để tạo nên một Bayern bách chiến, bách thắng. Song đáng tiếc, chưa đi hết một nửa chặng đường ấy, Klinsmann đã bị tống khứ, vì thành tích quá bết bát của Bayern ở giai đoạn cuối mùa giải 2008-2009, mở ra cơ hội cho Van Gaal đến với đội bóng số một nước Đức.

Nhờ có sự trợ giúp vào phút chót của Jupp Heynckes mà Bayern đã giành được ngôi á quân, qua đó vòng thẳng vòng bảng Champions League, chứ không phải đá vòng loại như Stuttgart. Nhưng lịch thi đấu trong thời gian tới sẽ không dễ chịu chút nào với đội quân của Van Gaal. Cuối tuần này, họ sẽ làm khách trên sân của tân minh Mainz, sau đó đón tiếp Wolfsburg, làm khách Dortmund, đá trận derby bang Bavaria với Nuremberg, rồi lại làm khách ở Hamburg. Có thể, Bayern sẽ tìm được chiến thắng tại Mainz, nhưng chẳng có gì đảm bảo họ sẽ không bị trầy da, tróc vảy với những trận đấu tiếp theo.

Chỉ mong sao, với sự trở lại của Franck Ribery, sự tỏa sáng của các ngôi sao mới và cũ trong đội hình, Van Gaal sẽ sớm đưa Bayern đi vào quỹ đạo cần thiết. Chứ với một nhà cầm quân tài năng và giàu kinh nghiệm như Van Gaal, dẫn dắt một đội quân hùng mạnh như Bayern lúc này, mà sa vào vết xe đổ của Klinsmann ở mùa giải trước, thì quả thật là đáng xấu hổ.

Những thử nghiệm thất bại

Do Franck Ribery không thể tập luyện một cách bình thường, cũng không thể đá các trận giao hữu trong mùa Hè vừa qua, nên huấn luyện viên Louis van Gaal đã phải thử nghiệm một số phương án mới. Ông vẫn giữ nguyên hàng tiền vệ hình kim cương, với điểm nhô cao nhất dành cho “số 10” đúng nghĩa - vốn được thiết kế cho Ribery. Khi tiền vệ người Pháp không đá, Thomas Mueller, Alexander Baumjohann và Ernesto Sosa đã được thử sức ở vị trí đặc biệt nhạy cảm này. Trong những trận tập huấn, cả ba cầu thủ này đã chơi tương đối tốt, đặc biệt là tài năng trẻ Mueller. Tuy nhiên, khi vào cuộc thực sự, họ lại không thể hiện được nhiều.

Trong trận ra quân trên sân Hoffenheim, Van Gaal bố trí Baumjohann đá vị trí “số 10”, nhưng tân binh đến từ Gladbach chơi không tốt và đến gần cuối trận, anh được thay bằng Mueller. Thời gian xuất hiện khoảng 15 phút khiến Mueller cũng không đóng góp được gì nhiều cho Bayern. Ở trận đấu thứ hai với Bremen, Van Gaal trao “số 10” cho Sosa, song tiền vệ người Argentina cũng rơi vào tình cảnh tương tự như Baumjohann ở trận đầu. Chỉ đến khi Ribery được tung vào sân, thay Sosa ở phút 62, lối chơi của Bayern mới khởi sắc hơn và từ đó, họ có được bàn thắng quân bình tỷ số 1-1. Xem ra, để thay thế Ribery là nhiệm vụ “bất khả thi” với Bayern vào lúc này. Đó cũng là lý do tại sao Van Gaal lại tuyên bố trước trận đấu với Bremen rằng “lần thứ 98 tôi khẳng định Ribery sẽ ở lại Bayern”.
 
Đông Hà

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm