Cách mạng của Van Gaal: Bắt đầu từ khung thành

15/05/2009 12:14 GMT+7 Google News

(TT&VH) -  Thủ môn là chốt chặn cuối cùng trong phòng tuyến của mỗi đội bóng, nhưng lại là vị trí được Louis Van Gaal chọn làm nơi khởi đầu cho một cuộc cách mạng mới ở Bayern.

Không phải đến lúc này người Munich mới nhận ra thủ môn là vị trí “tử huyệt” của Bayern. Ngay từ cách đây một năm, người ta đã kêu ca rất nhiều về Oliver Kahn trong mùa bóng cuối cùng của thủ môn huyền thoại này trước khi chính thức treo găng. Gánh nặng tuổi tác đã khiến Kahn trở nên chậm chạp, đến mức bản lĩnh và kinh nghiệm của anh đôi khi không khỏa lấp hết những sai lầm do chính anh tạo ra. Người ta chờ đợi khi Kahn ra đi, Bayern sẽ thay thế bằng một thủ môn xứng tầm trong khung thành. Nhưng câu trả lời của Juergen Klinsmann, cũng như của ban lãnh đạo Bayern, là sẽ không có chuyện mua thủ môn mới. Thay vào đó, họ đặt hy vọng vào sự vươn vai trở thành người khổng lồ trong chốc lát của Michael Rensing.
 
Louis Van Gaal chọn vị trí thủ môn làm nơi
khởi đầu cho một cuộc cách mạng mới ở Bayern.

Rồi thì điều xảy ra hẳn tất cả mọi người cũng đã biết. Rensing đã cố gắng rất nhiều, nhưng tài năng và kinh nghiệm của anh cũng chỉ có hạn, đến thế mà thôi. Để thủng lưới quá nhiều, Rensing không còn có thể kết thúc mùa giải một cách trọn vẹn trong khung thành khi vị trí của anh được trao lại cho thủ môn Hans-Joerg Butt, người được đưa về từ Benfica để làm dự bị những ngày tháng cuối cùng trước khi treo găng. Chưa cần phải nghiên cứu kỹ, chỉ nhìn thoáng qua, Van Gaal cũng đã nhận ra khung thành của Bayern có rất nhiều vấn đề cần phải giải quyết.

Từ Hà Lan, ông bắn tin rằng sẽ mua một thủ môn mới thay cho Rensing với giá cả phải chăng. Người đó không phải là đội trưởng Robert Enke của Hannover, cũng không phải là “lá chắn thép” Diego Benaglio của Wolfsburg. Ưu tiên số một của Van Gaal là thủ thành Sergio German Romero hiện đang bắt cho AZ Alkmaar. Cậu học trò cũ 22 tuổi người Argentina này được Van Gaal đưa về từ Racing Club vào mùa Hè 2007 với giả chỉ vỏn vẹn 1,5 triệu euro. Romero đã trưởng thành nhanh chóng trong màu áo AZ và được Van Gaal đánh giá rất cao. Phái đoàn của Bayern bay sang Hà Lan đàm phán với ông chủ Dirk Scheringa của AZ, có cả CEO Karl-Heinz Rummenigge và “Tổng quản” Uli Hoeness, ngoài nhiệm vụ giải phóng hợp đồng cho Van Gaal ra, còn tìm kiếm thêm những nhân tố mới để nâng cấp đội hình trong mùa Hè tới.

Theo tư vấn của chính Van Gaal, Bayern đã đàm phán thêm với AZ về việc chuyển nhượng Romero, được định giá không dưới 10 triệu euro vào thời điểm hiện tại. Trong trường hợp không thể mua Romero, Bayern sẽ quay sang hai giải pháp người Đức cho khung thành là Rene Adler của Leverkusen và Manuel Neuer của Schalke. Hai thủ thành này đã bắt rất tốt ở Bundesliga trong những mùa vừa qua và được công chúng Đức thừa nhận rộng rãi về mặt tài năng. Thậm chí, Adler còn là ứng viên hàng đầu cho vị trí số một trong khung thành đội tuyển Đức.

Sau thủ môn có thể là một tiền vệ trung tâm. Càng ngày, việc theo đuổi Diego, lật ngược tình thế và cướp trên tay của Juventus tiền vệ người Brazil đang khoác áo Bremen, càng khó khăn hơn. Trong trường hợp này, Van Gaal có thể sẽ sử dụng đến giải pháp mang màu sắc Hà Lan: Mua Rafael van der Vaart từ Real Madrid. Khi dẫn dắt Barcelona, Van Gaal đã từng Hà Lan hóa sân Nou Camp. Sẽ chẳng có gì khó hiểu nếu trong tương lai gần, ông tiếp tục “Hà Lan hóa” Allianz Arena. Sẽ có thêm nhiều học trò cưng ở AZ cũng như một số tài năng trẻ từ Hà Lan cập bến Bayern. Van Gaal dùng ai không quan trọng, thứ mà Bayern quan tâm là hiệu quả cuối cùng.

Bayern đã tin vào tài năng và kinh nghiệm của Van Gaal nên chắc họ cũng biết cần phải làm gì để tạo điều kiện tốt nhất cho chiến lược gia 57 tuổi này hành nghề. Hãy sẵn sàng ký bản hợp đồng đầu tiên dưới thời Van Gaal, một thủ môn.

Xây nhà từ móng

Có một sự khác biệt rất lớn giữa việc bổ nhiệm Juergen Klinsmann và Louis Van Gaal vào chiếc ghế HLV trưởng của Bayern trong vòng hơn một năm qua. Klinsmann, vốn còn rất “lơ tơ mơ” trong việc dẫn dắt một CLB, được dành cho quãng thời gian tới nửa năm để chuẩn bị thực nhiệm vụ mới. Van Gaal, vốn là chiến lược gia thuộc hạng “cây đa, cây đề”, chỉ có hơn hai tháng Hè để bắt tay vào công việc của mình. Nhưng thời gian chuẩn bị không phải là sự khác biệt đáng kể nhất giữa Klinsmann và Van Gaal.

Khi đến với Bayern, Klinsmann được thừa hưởng nguyên vẹn đội hình chiến thắng từ Ottmar Hitzfeld mà đội bóng số một nước Đức đã tiêu tốn hơn 70 triệu euro để đầu tư nâng cấp trong mùa Hè trước đó. Việc của Klinsmann là dựa vào những con người sẵn có, xây dựng nên lối chơi mới theo hướng vừa đẹp mắt, vừa hiệu quả, nôm na là tái hiện lại những gì ông từng làm được ở đội tuyển Đức hồi World Cup 2006. Đó là một kiểu “sửa nhà” hơn là “xây nhà” mà kinh nghiệm thực tế, việc sữa chữa bao giờ cũng khó khăn, tốn kém và dễ gặp thất bại hơn so với việc đập đi và xây lại từ đầu. Thế rồi, điều gì phải đến cũng đã đến. Trong nỗ lực nâng cấp lối chơi, Klinsmann đã khiến Bayern sụp đổ, rối như một mớ bòng bong.

Rút kinh nghiệm từ bài học Klinsmann, Bayern đã có sự thay đổi đáng kể về cách nhìn nhận vấn đề. Lỗi không hoàn toàn thuộc về Klinsmann khi mà bản thân đội hình của Hitzfeld vẫn còn rất nhiều khiếm khuyết, chỉ có điều HLV “cáo già” này đủ khả năng lấp liếm, che giấu đi để không cho đối thủ khai thác mà thôi. Lúc này, Bayern không chỉ cần một HLV giỏi mà còn cần thêm nhiều cầu thủ giỏi. Nhưng quan trọng nhất, những cầu thủ ấy phải do chính tay HLV lựa chọn theo ý đồ riêng của mình. Chiến thuật trong bóng đá không phải là trò chơi xếp hình bởi một HLV dù tài năng đến mấy cũng không đủ sức “hàn” các mắt xích lại với nhau khi chúng không cùng kiểu khớp nối.

Đã trao ghế HLV cho Van Gaal thì Bayern hãy trao cho ông quyền được mua sắm cầu thủ và sử dụng chiến thuật. Để ông xây lại nhà từ móng sau khi Klinsmann đã có công tháo dỡ công trình có giá trị cả trăm triệu euro này.

Đông Hà

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm