Mexico lại dính scandal: Dos Santos bị đuổi về nước vì gái gọi

30/06/2011 11:46 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Trong thời điểm chỉ ít lâu sau khi giành cúp Vàng CONCACAF và cũng vài ngày nữa là Copa America khởi tranh, một số tuyển thủ của U22 Mexico đã bôi nhọ liên đoàn bóng đá nước mình bởi những hành vi không thể tha thứ.

Dos Santos - Ảnh Getty

8 cầu thủ trẻ của El Tri vừa bị trục xuất về nước kèm theo án phạt tiền và treo giò nửa năm vì dính đến scandal gái gọi. Cụ thể những kẻ vi phạm nghiêm trọng kỷ luật là tiền đạo Marco Fabian de la Mora, Javier Cortes, Nestor Calderon, tiền vệ Jonathan Dos Santos, Jorge Hernandez , David Cabrera, hậu vệ  Nestor Vidrio và Israel Jimenez

“Những cầu thủ này sẽ bị cấm thi đấu quốc tế trong 6 tháng tới”, trưởng đoàn của đội tuyển Mexico, ông Hector Gonzalez Inarritu khẳng định. Trong số 8 cái tên trên, người đáng chú ý nhất là Jonathan Dos Santos. Tài năng trẻ đang thuộc biên chế Barcelona B và cũng là em trai của Giovani Dos Santos - người đã chơi rất hay tại Mỹ và là một trong những trụ cột giúp Mexico giành cúp Vàng CONCACAF 2011.

Mọi chuyện bắt đầu sau khi U22 Mexico tới làm khách và đá trận giao hữu “làm nóng” với Ecuador thứ Bảy tuần trước. Sau chiến thắng 1-0, toàn đội được bố trí nghỉ tại khách sạn ở thành phố Quito trước khi lên đường tham dự giải vô địch Nam Mỹ. Bởi cúp Vàng vừa kết thúc không lâu, vả lại Mexico luôn là khách mời thường niên (cùng với Nhật Bản) nên họ không đặt nặng thành tích ở giải đấu này. Vì vậy El Tri đã quyết định cử một đội hình mà nòng cốt là U22, xen kẽ vài cầu thủ chủ chốt của đội tuyển “xịn”, sang Argentina. Trong buổi tối cuối cùng tại Ecuardo, Jonathan và Vidrio được cho là 2 kẻ đầu têu 6 cầu thủ khác khi lén lút dẫn một gái bán hoa về phòng riêng tại khách sạn.

Vụ scandal sẽ không được đưa ra ánh sáng nếu như sáng hôm sau, vài đồng đội của họ phàn nàn về việc mất laptop, Ipad, điện thoại di động, thẻ tín dụng và các tư trang khác. Theo cuộc điều tra sau đó, camera đã chộp được cảnh Jonathan và Vidrio lấm lét đưa một “cô gái lạ” lọt qua vòng kiểm tra tại khách sạn. Họ còn phát hiện bao cao su và thẻ ra vào được vứt trong thùng rác ở phòng vệ sinh của bộ đôi này.

“Tôi sẽ không đi vào chi tiết những gì đã diễn ra”, ông Inarritu tiếp tục, “Các nguyên tắc bị phá vỡ và quyết định kỷ luật phải được đưa ra. Các cầu thủ đều rất hối hận. Họ bị tổn thương, xấu hổ và muốn xin lỗi tất cả các cổ động viên”.

8 kẻ vi phạm kỷ luật ngay lập tức thu xếp hành lý về nước mà không kịp đưa ra bất cứ phát biểu nào. Họ còn bị phạt mỗi người số tiền khoảng 3 nghìn bảng. Không lâu sau đó, El Tri nhanh chóng đưa ra 1 danh sách thay thế bao gồm hậu vệ Kristian Alvarez, Antonio Gallardo, Edgar Pacheco, Alan Pulido, Emilio Orrantia, tiền vệ Ulises Davila, Diego de Buen và tiền đạo Oswaldo Alanis.

Tại Copa America 2011, Mexico là một trong hai khách mời danh dự (đội còn lại là Costa Rica) và nằm ở bảng C. Trận đấu đầu tiên của họ là với Chile vào ngày 5/7. Sau đó, El Tri sẽ lần lượt gặp Peru và Uruguay.

Lịch sử scandal của Mexico

Không phải ngẫu nhiên mà tại khu vực Bắc và Nam Mỹ, các nước đều không ưa gì con người Mexico. Đơn giản, bởi họ có lẽ là dân tộc nổi tiếng về sự bất cần và vô trách nhiệm. Chúng ta cũng có thể thấy phần nào điều đó qua những gì các chàng trai trẻ Tri El thể hiện ở hậu trường đội tuyển. Đây đã là vụ scandal thứ hai của Mexico chỉ trong vòng một tháng qua. Vài tuần trước, sau trận đầu tiên tại cúp Vàng CONCACAF (thắng El Salvador 5-0), 5 cầu thủ Mexico bị đuổi khỏi Mỹ vì dương tính với dopping. Sau khi vượt qua vòng bảng, những cầu thủ của El Tri được minh oan nhưng LĐBĐ nước này vẫn bị chê cười vì đã để tuyển thủ của mình ăn phải thịt bò nhiễm khuẩn. Một vụ khác. Tháng 9 năm ngoái, ngôi sao Carlos Vela cùng Efrain Juarez bị Mexico treo giò 6 tháng vì dám tổ chức bữa tiệc linh đình ngay buổi tối sau chiến thắng trước Colombia. Vụ việc khiến tiền đạo của Arsenal và 12 cầu thủ khác bị phạt gần 4 nghìn USD. Xa hơn nữa, năm 1988, Mexico bị buộc tội gian lận tuổi ở vòng loại giải vô địch trẻ World Cup. FIFA đã phạt đội trẻ của họ không được tham dự bất cứ giải đấu nào, Olympic hay World Cup, trong vòng 2 năm. Cảm thấy chưa đủ, LĐBĐ thế giới còn quyết định áp dụng hình phạt trên cho mọi cấp độ đội tuyển của El Tri. Và thế là người dân nước này không thể thấy những cầu thủ thân yêu tham dự Olympic 1988 tại Hàn Quốc và World Cup 1990 tại Italia.


H.D

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm