(TT&VH Online) - Cựu cầu thủ từng khoác áo West Ham và Birmingham, George Parris mới đây đã tiết lộ rằng cuộc sống của anh đã có lúc tưởng chừng như bị hủy hoại vì thói đam mê cờ bạc.
George Parris, 46 tuổi, bắt đầu sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp tại sân Upton Park vào năm 1982 và có hơn 200 lần ra sân trong màu áo West Ham trong hơn 11 năm gắn bó với đội chủ sân Upton Park. Về đời cầu thủ, George Parris đã hé lộ về khoảng thời gian bê bối của bản thân vì thói nghiện cờ bạc kể từ khi chuyển sang thi đấu cho Birmingham vào năm 1993.
Đã có lúc, cựu ngôi sao của Hammers nghĩ đến ý định tự tử bởi anh không có khả năng chi trả khoản nợ khổng lồ do chứng mê bài bạc gây nên. "Tôi đã lái xe đến Newhaven. Tôi vẫn
nhớ rõ thời điểm đứng ở cây cầu nhìn ra xa và nghĩ mình nên làm gì bây giờ. Tôi không thể tìm ra cách để đưa bản thân thoát khỏi vũng lầy mà tôi đã tự đắm chìm vào đó. Tôi đã từng xin và vay mượn tiền bạc của bất cứ ai mà tôi quen. Tôi biết như vậy và nghĩ đến việc tự tử để giải thoát bản thân. Tôi nợ tiền những người bạn thân nhất, cũng như của gia đình và không có nơi nào để đi. Nhưng, ơn trời là tôi đã nhận thức ra, trở về nhà và thú nhận mọi việc với vợ mình”, tờ Daily Mail (Anh) dẫn lời Parris.
Mặc dù nỗ lực để thoát khỏi tình trạng đó nhưng phải đến 5 năm sau, Parris mới hoàn toàn chấm dứt đam mê đánh bạc. “Đáng thất vọng là trong khoảng thời gian đó tôi lại tiếp tục trượt dốc, tôi rút tiền từ tài khoản của con trai và lại thua trắng. Tôi vẫn đang sống với những nỗi đau mà mình đã gây ra”, Parris nói với đôi mắt ngân ngấn nước.
Với những thăng trầm đã xảy ra, từ vinh quang trên sân cỏ đến giai đoạn u tối của cuộc sống riêng, Parris đã quyết định sẽ kể toàn bộ câu chuyện về cuộc đời mình trong một cuốn phim sẽ được phát hành trong thời gian tới.
George Parris, 46 tuổi, bắt đầu sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp tại sân Upton Park vào năm 1982 và có hơn 200 lần ra sân trong màu áo West Ham trong hơn 11 năm gắn bó với đội chủ sân Upton Park. Về đời cầu thủ, George Parris đã hé lộ về khoảng thời gian bê bối của bản thân vì thói nghiện cờ bạc kể từ khi chuyển sang thi đấu cho Birmingham vào năm 1993.
Đã có lúc, cựu ngôi sao của Hammers nghĩ đến ý định tự tử bởi anh không có khả năng chi trả khoản nợ khổng lồ do chứng mê bài bạc gây nên. "Tôi đã lái xe đến Newhaven. Tôi vẫn
Parris trong màu áo West Ham- Ảnh Daily Mail |
Mặc dù nỗ lực để thoát khỏi tình trạng đó nhưng phải đến 5 năm sau, Parris mới hoàn toàn chấm dứt đam mê đánh bạc. “Đáng thất vọng là trong khoảng thời gian đó tôi lại tiếp tục trượt dốc, tôi rút tiền từ tài khoản của con trai và lại thua trắng. Tôi vẫn đang sống với những nỗi đau mà mình đã gây ra”, Parris nói với đôi mắt ngân ngấn nước.
Với những thăng trầm đã xảy ra, từ vinh quang trên sân cỏ đến giai đoạn u tối của cuộc sống riêng, Parris đã quyết định sẽ kể toàn bộ câu chuyện về cuộc đời mình trong một cuốn phim sẽ được phát hành trong thời gian tới.
Khánh Đan (Tổng hợp)
