Những khoảnh khắc làm nên "thương hiệu" Hillary Clinton

03/02/2013 07:37 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 1/2 (tức ngày 2/2, theo giờ VN), Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã có buổi chia tay các nhân viên trong Bộ Ngoại giao, chính thức trở thành "dân thường" sau nhiều thập kỷ lăn lộn trong chính trường.

Nhân sự kiện này, trang tin MSNBC đã tổng kết lại các khoảnh khắc quan trọng, giúp tạo nên một Hillary Clinton với sức ảnh hưởng và di sản để lại vô cùng lớn.

Tạp chí Newsweek đã gọi Hillary Clinton là người phụ nữ quyền lực nhất trong lịch sử nước Mỹ, sau khi bà rời chính trường.

Bài phát biểu quan trọng đầu tiên

Hillary Diane Rodham gây chú ý khi được mời phát biểu trong một buổi lễ tốt nghiệp tại Cao đẳng Wellesley ở Massachusetts vào tháng 5/1969. Bà là sinh viên đầu tiên trong lịch sử nhà trường nhận được vinh dự này, vốn chỉ dành cho các chính khách và các nhân vật quan trọng.

Sự kiện còn cho thấy bà rất trực tính, khi đã nhân sự kiện để chỉ trích Thượng nghị sĩ bang, Edward Brooke, và nói rằng ông đã không quan tâm tới thế hệ của bà. Vài tuần sau đó, gương mặt của bà đã xuất hiện trên tạp chí Life, như một ví dụ sáng chói về Năm học 69.

Gặp bạn tâm giao

Khi theo học tại Trường luật Yale, Hillary Rodham đã gặp Bill Clinton. Bà viết sau này rằng bản thân đã lập tức bị thu hút bởi Bill và hai người đã chia sẻ một mối quan hệ tri thức không bao giờ tan vỡ.

"Bill Clinton và tôi bắt đầu nói chuyện với nhau vào mùa xuân năm 1971" - bà viết trong cuốn hồi ký của mình - "và hơn 30 năm sau, chúng tôi vẫn tiếp tục nói chuyện với nhau".

Nếu anh ấy chưa đạt yêu cầu, đừng bỏ phiếu

Bill và Hillary Clinton đã cùng nhau tham gia chương trình đối thoại 60 Minutes vào tháng 1/1992, để bác tin rằng Bill có một mối quan hệ tình cảm dài tới 12 năm với Gennifer Flowers, một công chức của bang Arkansas.

Trong cuộc phỏng vấn, bà Hillary Clinton đã nói: "Các bạn biết đấy, tôi không ngồi ở đây giống như kiểu một người phụ nữ nhỏ bé khép nép bên người đàn ông của mình. Tôi ngồi đây vì tôi yêu anh ấy và tôi tôn trọng anh ấy và tôi kính nể những gì anh ấy, những gì chúng tôi đã trải qua. Và các bạn biết đấy, nếu thấy anh ấy chưa đạt yêu cầu thì đừng bỏ phiếu cho anh ấy".

Hillary chụp ảnh với các em gái Campuchia

Đệ nhất phu nhân khác biệt

Khi Bill Clinton đắc cử, Hillary trở thành đệ nhất phu nhân. Nhưng bà không ngồi im như các đệ nhất phu nhân truyền thống mà còn trực tiếp tham gia nỗ lực cải cách y tế của chính quyền trong năm 1993 và 1994. Bà đã đảm nhận vai trò chưa có tiền lệ với một đệ nhất phu nhân.

Kế hoạch của bà là yêu cầu các chủ lao động phải cung cấp hoạt động chăm sóc y tế toàn diện cho người lao động. Nhưng kế hoạch bị phe Cộng hòa "bắn hạ". Sự thất bại này là một bước lùi lớn với Hillary, người muốn kiến tạo nên một hình ảnh khác biệt về đệ nhất phu nhân. Tuy nhiên các đối thủ chính trị thì xem bà giống như đang cùng nắm vai trò Tổng thống với chồng.

Ghi dấu ấn cá nhân

Tháng 9/1995, Hillary Clinton tới một hội thảo của Liên hiệp quốc ở Bắc Kinh và đưa ra một bài phát biểu mạnh mẽ về các vấn đề nữ quyền ở Trung Quốc, sử dụng một lối ngôn ngữ được giới quan sát chính trị xem là "đặc biệt mạnh mẽ".

Sự kiện càng thêm đặc biệt khi Hillary làm vậy với tư cách đệ nhất phu nhân.

Tan vỡ con tim

Hai vợ chồng nhà Clinton và con gái Chelsea được chụp hình đang nắm chặt tay nhau khi họ đi nghỉ trong 2 tuần vào tháng 8/1998. Một ngày trước đó, Bill Clinton đã thú nhận trên truyền hình quốc gia rằng ông có mối quan hệ không phù hợp với nữ thực tập sinh Nhà Trắng Monica Lewinsky.

Hillary Clinton đã viết về khoảnh khắc này trong hồi ký của bà: "Dù tôi tan nát con tim và thất vọng vì Bill, nhiều giờ ở một mình đã khiến tôi phải thừa nhận với chính bản thân rằng tôi yêu anh ấy. Điều tôi không biết rõ khi đó là liệu cuộc hôn nhân của chúng tôi có thể hoặc có nên tiếp diễn nữa hay không".

Bay cao trên chính trường

Hillary Clinton đã ghi điểm tốt khi tranh luận hồi tháng 9/2000 với ứng cử viên đảng Cộng hòa Rick Lazio tại cuộc đua giành ghế TNS New York. Trong cuộc tranh luận, Lazio đã đưa ra một cam kết chống lại hoạt động quyên góp "tiền mềm" phục vụ tranh cử (tiền vận động tranh cử thu được dựa vào các phương thức lách luật bầu cử) và tiến về phía Clinton, đề nghị bà ký vào.

Một số người ủng hộ Clinton nói rằng Lazio đã có hành động hăm dọa bà. Kết quả là Clinton đã giành chiến thắng với 55% phiếu bầu và tới năm 2006 lại đánh bại một đối thủ tới từ đảng Cộng hòa khác với 67% phiếu bầu. Bà được ca ngợi vì lao động hăng say khi ở Thượng viện và sau màn tái đắc cử ghế Thượng nghị sĩ, bà đã nhắm tới chiếc ghế Tổng thống.

Tiếng cười bất hủ

Gần hết chiến dịch tranh cử sơ bộ bầu Tổng thống, Clinton đã có buổi uống rượu và đùa vui với một số phóng viên trên chiếc máy bay phục vụ vận động tranh cử của bà ở Nam Dakota vào tháng 5/2008. Trong sự kiện đó, bà đã cười hết sức thoải mái, tới mức tiếng cười của bà gần giống với tiếng gà cục tác.

Hillary còn nhiều lần cười như vậy và tiếng cười nổi tiếng tới mức Amy Poehler ở chương trình Saturday Night Live đã có một màn pha trò với nội dung chỉ nói về tiếng cười của bà.

Chấm dứt một cuộc chiến dài

Hillary Clinton đã vẫy tay chào người ủng hộ ở Bảo tàng Xây dựng Quốc gia tại Washington vào tháng 6/2008 sau khi ủng hộ ông Obama làm nhân vật đại diện đảng Dân chủ chạy đua vào ghế Tổng thống. Trong bài phát biểu cuối để khép lại chiến dịch chạy đua của mình, bà có nói tới việc mình đã nhận được nhiều phiếu ủng hộ: "Mặc dù chúng ta chưa thể phá vỡ được bức tường kính cao nhất, cứng nhất trong lần này, nhờ các bạn mà chúng ta đã khiến nó có tới 18 triệu vết nứt. Và ánh sáng đang chiếu xuyên qua những kẽ nứt nó, rót đầy hy vọng và khiến chúng ta biết chắc rằng con đường đi sẽ dễ hơn một chút vào lần tới".

Chu du thế giới

Với vai trò Ngoại trưởng trong nhiệm kỳ đầu của ông Obama, Hillary đã hoạt động vô cùng hiệu quả và được ca ngợi là một trong những ngoại trưởng vĩ đại nhất trong lịch sử Mỹ.

Tới cuối nhiệm kỳ, bà đã viếng thăm 112 nước, bay gần 1,6 triệu km và có tổng cộng 87 ngày đi công du.

Tiêu diệt Osama bin Laden

Tổng thống Barack Obama, Phó Tổng thống Joe Biden, bà Clinton và các thành viên đội an ninh quốc gia, đã chờ đợi trong căng thẳng khi cuộc đột kích tiêu diệt trùm khủng bố Osama Bin Laden diễn ra vào tháng 5/2011 ở Pakistan. Trong một bức ảnh được công bố lên mạng sau đó có cảnh bà đưa tay lên che miệng, gương mặt thảng thốt.

Khi được hỏi vì sao lại làm thế, bà Clinton trả lời: "Đó là 38 phút căng thẳng nhất. Tôi không còn nhớ chúng tôi đang nhìn gì vào thời điểm bức ảnh được chụp. Rất có thể tôi chỉ làm thế để ngăn một cơn ho của mình. Vì thế hành động đó chẳng có ý nghĩa gì lớn lao cả".

Tường Linh (theo MSNBC)
Thể thao & Văn hóa



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm