Tuyển nữ Việt Nam: Đẳng cấp đã dưới Thái Lan

22/05/2014 05:55 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Để thua liên tiếp trong 2 trận “chung kết” lịch sử, bóng đá nữ Việt Nam cho thấy bước thụt lùi so với Thái Lan. Đội bóng xứ chùa vàng xứng đáng giữ ngôi “Hậu” trong làng bóng đá khu vực ở thời điểm hiện tại.

Do đã quá hiểu nhau, cả 2 đội đều tỏ ra rất thận trọng dò xét đối thủ trong những phút đầu. Việt Nam chủ động hơn trong cách chọn lối chơi phòng ngự co cụm hòng phá sức đội khách. Ý thức được việc Thái Lan đã bị mất nhiều sức sau trận thắng Myanmar, HLV Trần Vân Phát chọn lối đá đó với mục đích bào mòn thể lực đội khách rồi tung cú đấm quyết định những phút cuối trận.

Song toan tính của HLV Trần Vân Phát dường như đã đổ bể ngay trong hiệp một, khi Thái Lan thể hiện một nền tảng thể lực vượt trội so với các cầu thủ nữ Việt Nam. Không mất nhiều thời gian thăm dò, họ chủ động dâng cao để kiểm soát trận đấu.

Điều đáng nói là tập thể Thái Lan rất đồng đều. Những cầu thủ sở hữu chiều cao và thể hình lý tưởng hơn hẳn đội chủ nhà đã là một lợi thế lớn của họ. Trong những pha tranh chấp tay đôi, các cô gái Việt Nam đều chịu thiệt thòi.

Chính Thái Lan là đội làm chủ hoàn toàn trận đấu trong hiệp đầu. Biết được nhược điểm chống bóng bổng của các cầu thủ Việt Nam, đội khách triệt để khai thác bằng cách liên tục rót bóng bổng vào trong. Có ít nhất 3 quả phạt được hưởng, Thái Lan đều treo bóng như thế khiến khung thành Kiều Trinh chao đảo.

Trên khán đài, nhiều CĐV đã mường tượng trước được kết cục không hay cho đội chủ nhà. Và khi tình thế trong hiệp 2 không được cải thiện nhiều, đội khách đã có được thành quả tất yếu. Tận dụng pha phá bóng thiếu quyết đoán của trung vệ chủ nhà, chân sút nguy hiểm nhất của đội khách là Sung Ngoen đã không mắc phải sai lầm nào khi đối mặt với Kiều Trinh.

Chính ngòi nổ này là ngôi sao sáng nhất trận đấu hôm qua. Sung Ngoen lý giải vì sao cô được chơi bóng trong môi trường bóng đá Nhật Bản, quốc gia hàng đầu thế giới của bóng đá nữ. Tốc độ, khả năng tỳ đè trên nền tảng thể lực lý tưởng và bản năng săn bàn của một sát thủ thực sự ở Sung Ngoen là điều khác biệt của đội khách.

Hơn 10 phút sau bàn mở tỷ số, Sung Ngoen lại tỏa sáng bằng một nỗ lực cá nhân. Cú tạt bóng bằng má ngoài từ cánh phải vào trong của Sung Ngoen trở nên quá khó cho Kiều Trinh do thủ thành chủ nhà những tưởng đã bắt bài được đối thủ. Bóng không bay ra ngoài mà bay thẳng vào lưới khiến Kiều Trinh không thể đổ người kịp.

2 bàn thua liên tiếp hiện thực hóa một kịch bản đáng buồn cho đội chủ nhà. Sau bàn thua đầu tiên, HLV Trần Vân Phát quyết định đưa cầu thủ dẫn dắt lối chơi Lê Thị Thương ra khỏi sân. Ông Phát chấp nhận hy sinh đội trưởng có lối đá thông minh nhất đội để nhường chỗ cho Tuyết Dung, cầu thủ trẻ có sức mạnh để tranh chấp.

Tiếp đó, ông Phát chơi hết vốn bằng cách đưa Nguyễn Thị Nguyệt và Vũ Thị Nhung để gia tăng sức ép hàng công. Những nỗ lực của đội chủ nhà chỉ giúp họ có được một bàn thắng từ một cú sút xa đẹp mắt của Tuyết Dung.

Xét toàn cục, Thái Lan xứng đáng nhận lấy chiếc vé thứ 5 đại diện châu Á dự World Cup tại Canada. Chỉ chuyện họ đứng vững trước sức ép của gần 2 vạn CĐV nhà cũng cho thấy đẳng cấp của họ ăn đứt chủ nhà.

Những giọt nước mắt của các cầu thủ Việt Nam sau trận thua cũng chỉ tô điểm thêm cho sự bất lực và nó cũng khiến nhiều CĐV trên khán đài xót xa cho phận cầu thủ nữ nước nhà. Việc thêm lần nữa trượt ngã trước cửa thiên đường cho thấy người làm bóng đá Việt Nam muốn tiến xa hơn phải có những định hướng đúng đắn hơn.

Thái Lan với sự chuẩn bị lực lượng gần chục năm qua cho thấy hiệu quả trong cách làm của họ, và thành quả đó không phải là chuyện hên xui mà là công sức của cả một quá trình đầu tư nghiêm túc và bài bản.

Phát biểu sau trận đấu

HLV Trần Vân Phát (Việt Nam): Tôi xin lỗi người hâm mộ bóng đá Việt Nam vì không đem đến kết quả như mong muốn. Tôi xin chúc mừng ĐT Thái Lan đã giành chiến thắng và góp mặt ở World Cup 2015. Chúng ta chơi không tốt trong hiệp một vì các cầu thủ của tôi bị áp lực phải thắng quá lớn.

ĐT Việt Nam làm mất bóng nhiều quá, không như những gì họ đã làm trong tập luyện. Sang hiệp 2, tôi đã điều chỉnh chiến thuật nhưng tiếc là bàn thua quá sớm đã khiến mọi thứ diễn ra không như mong muốn.

Tôi cũng phải nói thêm rằng, ĐT Thái Lan đã thể hiện trình độ hơn hẳn so với ĐT Việt Nam. Họ vượt trội hơn cả về chuyên môn, bản lĩnh và tinh thần thi đấu. Tôi nghĩ đó là kết quả của quá trình tập trung dài hạn, nên lối chơi của Thái Lan có độ kết dính cao hơn.

Tôi không biết mình có tiếp tục gắn bó với ĐT Việt Nam nữa hay không khi hợp đồng giữa tôi và VFF sẽ hết hạn vào tháng 6 năm nay. Nhưng tôi hy vọng sẽ lại ngồi cùng VFF để bàn về kế hoạch nâng tầm bóng đá Việt Nam.

HLV Nuengrutai Srathongvian (Thái Lan): Đây là một chiến thắng khó khăn. ĐT Thái Lan đối mặt với rất nhiều áp lực trong trận đấu này. Chúng tôi chơi phòng ngự trong hiệp một nhưng đẩy mạnh tấn công ở hiệp 2 và lối chơi của tôi áp dụng cho đội đã chứng tỏ nó đúng đắn. Tôi rất hài lòng vì đã cùng ĐT Thái Lan làm nên lịch sử.


Việt Hòa
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm